Chủ salon ô tô dùng "chiêu độc" lừa chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng rồi trốn sang Mỹ

15:20 29/05/2018

Với thủ đoạn mời khách hàng mua xe ô tô rồi ký gửi lại để bán kiếm lời, Nguyễn Đức Dũng đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn sang Mỹ.


Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 29-5, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Đức Dũng (tức Dũng thẹo, 43 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) mức án 30 năm tù về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2005, Nguyễn Đức Dũng đứng ra thành lập công ty TNHH thương mại Hùng Dũng (trụ sở trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) với ngành nghề kinh doanh sửa chữa, mua bán ô tô. 

Bị cáo Nguyễn Đức Dũng sau phiên xử 

Trong quá trình kinh doanh, Dũng thuê nhà số 20 đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình mở salon auto Hùng Dũng để giới thiệu sản phẩm.

Để có tiền kinh doanh, từ cuối năm 2009, Dũng vay nợ của nhiều người với lãi suất cao để mua xe về bán nhưng tiền bán xe không đủ để trả lãi vay nên lún vào nợ nần. 

Để duy trì hoạt động của salon và tiêu xài hoang phí cho mình và gia đình, khi mua xe Dũng chỉ thanh toán cho người bán một phần tiền, còn lại hẹn trả sau; xe mua về Dũng bán với giá thấp hơn giá mua vào, đồng thời đề nghị người bán xe ký gửi xe để Dũng bán lại với giá cao hơn rồi chiếm đoạt.

Từ năm 2006, Dũng và bà T.T.H.H (47 tuổi, ngụ quận 3) có quan hệ làm ăn với nhau trong việc mua bán xe.

Đầu tháng 3-2011, khi đã quyết định bỏ trốn sang Mỹ, Dũng đề nghị bà H cho vay tiền để nhập lô xe mới. Tin lời, bà H đã cho Dũng vay 300.000 USD (tương đương 6,2 tỷ đồng) trong thời hạn 20 ngày.

Sau khi nhận được tiền của bà Hạnh, Dũng đã chuyển 70.000 USD cho cha ruột đang định cư ở Mỹ, mua đôi bông tai, nhẫn hột xoàn hết 125.000 USD và mang theo 40.000 USD bỏ trốn sang Mỹ vào ngày 19-3-2011. 

Ngoài lừa đảo bà H chiếm đoạt số tiền trên, cũng trong khoảng thời gian này, bà H mua Dũng 1 xe Toyota hiệu Lexus với giá 130.000 USD. Sau khi thanh toán đủ tiền, bà H ký hợp đồng ký gửi lại chiếc xe cho Dũng bán lại với giá 135.000 USD. Dũng cam kết sẽ thanh toán hết tiền cho bà H sau khi bán được xe. 

Tuy nhiên, sau đó Dũng bán được xe nhưng không thanh toán tiền cho bà H. Giữa tháng 3-2011, bà H mua thêm chiếc Audi Q7 của Dũng với giá 68.000 USD. Sau khi thanh toán đủ tiền, bà H cũng ký gửi cho Dũng với giá cao hơn. Chỉ một ngày sau đó, Dũng bán chiếc xe trên cho chủ khác với giá 1,2 tỷ đồng nhưng cũng không thanh toán tiền cho bà Hạnh.

Cũng trong tháng 2-2011, Dũng mua của ông N.V.S xe ô tô hiệu BMW với giá 107.500 USD. Để có tiền thanh toán, Dũng mượn của ông T 60.000 USD trả trước cho ông S, còn lại Dũng xin nợ.

Ngay trong ngày, Dũng bán chiếc xe này lại cho bà H (nạn nhân trên) với giá 100.000 USD. Sau khi mua xe, bà H tiếp tục ký gửi xe lại cho Dũng bán lại kiếm lời. Dũng mang giấy tờ xe này thế chấp cho ông N.H.V để đảm bảo cho các khoản vay của ông này.

Sau khi Dũng bỏ trốn, bà H đến salon lấy xe trả lại cho ông S. Để khắc phục thiệt hại cho 4 người liên quan đến chiếc xe, ông T thoả thuận và trả cho ông V 12.000 USD, trả cho ông S 33.000 USD, trả cho bà H 19.000 USD. Tổng cộng, bà H đã bị Dũng lừa và chiếm đoạt 279.000 USD. 

Ngoài hành vi trên, Dũng cùng vợ là Nguyễn Thị Bảo Châu (đã bỏ trốn và đang bị truy nã) đã chiếm đoạt tiền vay của 13 người với tổng số tiền gần 99 tỷ đồng.

Đến tháng 3-2011, do sức ép trả nợ rất lớn và không còn khả năng chi trả, Dũng quyết định đưa vợ con bỏ trốn sang Mỹ (từ năm 2008, Dũng đã có visa đi Mỹ).

Để tránh bị phát hiện, Dũng dùng chiêu mua vé khứ hồi du lịch Thái Lan và từ Thái Lan bay sang Mỹ cùng vợ con. Sau khi trốn sang Mỹ, Dũng cùng vợ con sinh sống ở nhiều nơi và liên tục thay đổi chỗ ở để tránh bị phát hiện.

Tháng 8-2013, Dũng bị cảnh sát Mỹ bắt do cư trú bất hợp pháp. Đến ngày 5-1-2016, Dũng bị trục xuất về Việt Nam và bị bắt theo lệnh truy nã. Khi vụ án khởi tố điều tra, hàng chục nạn nhân đã đến cơ quan điều tra tố cáo Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt họ với số tiền lên tới 500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, nhiều nạn nhân đã chịu mất tiền và rút đơn tố cáo Dũng. Tổng cộng, đến nay chỉ còn 33 người và doanh nghiệp là nạn nhân của Dũng với số tiền bị chiếm đoạt 132 tỷ đồng.

A.Huy - Hồng Sơn

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文