Dùng thủ thuật bói toán, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

07:25 20/06/2019
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương, Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Bình (SN 1959, trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ngày 27-5, Bình đến nhà chị N.T.C (SN 1981) và ông N.T.V (SN 1955, là bố của chị C), cùng trú tại xóm 10, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, làm quen. Sau khi lấy được lòng tin, hắn dùng thủ đoạn bói toán xem phần âm, xem gia sự, xem đất đai với chị C và gia đình ông V.

Sau khi “làm trò”, Bình phán dưới nền đất nhà chị C đang có kho báu gồm 21 mâm vàng nhưng đang bị yểm nên chưa thể khai quật. Chị C và ông V  lập tức dùng cuốc đào đất ở vị trí mà Bình chỉ. 

Khi đào được 30cm, Bình nói chị C và ông V lên nhà trên thắp hương xin thổ thần, thổ địa rồi ra đào tiếp mới có kết quả. Lợi dụng khi chị C và ông V không có mặt, Bình đã lấy ra trong túi một chiếc đĩa kim loại màu vàng và một tượng màu đồng bỏ xuống hố đất vừa đào rồi lấp đất lại.

Thắp hương xong, hai người tiếp tục đào thì nhìn thấy chiếc đĩa và bức tượng mà Bình vừa bỏ xuống. Hai người lúc này hoàn toàn tin vào khả năng thần thánh của Bình và còn ý định huy động thêm người nhà để kiên trì đào tiếp. Tuy nhiên, Bình lập tức ngăn lại nói rằng cần phải vào tòa thành ở Tây Ninh làm lễ giải yểm, nếu tiếp tục khai quật mà không xin phép sẽ bị thánh “vật”, con cháu trong nhà bị ảnh hưởng, làm ăn lụn bại.

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình.

Chưa kịp vui mừng vì có “kho báu” trong nhà thì chị C. và ông V. lại bị Bình vẽ ra nguy cơ rùng rợn như vậy. Như lạc vào mê cung của Bình, hai người đều răm rắp làm theo những hướng dẫn mà Bình nói.

Bình yêu cầu chị C và ông V phải chuẩn bị số tiền 150 triệu đồng để đi vào làm lễ ở Tòa thánh Tây Ninh. Chị C xin đưa trước số tiền 23 triệu đồng và ông V đưa số tiền là 10 triệu đồng, với lời nhờ vả giúp đỡ vì gia đình khó khăn, không có số tiền lớn như vậy. Sau khi nhận 33 triệu đồng, Bình hứa hẹn về nhà chuẩn bị thêm đồ lễ và sẽ liên lạc sau.

Chờ hơn 1 ngày không thấy hồi âm từ Bình, xâu chuỗi lại sự việc, gia đình ông V mới “vỡ lẽ”, biết mình bị lừa nên vội làm đơn báo lên Công an huyện Đô Lương để xác minh, làm rõ.

Ngày 28-5, Công an huyện Đô Lương đã vào cuộc điều tra và xác minh. Sau khi thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Bình khai nhận, cùng với chiêu thức trên, vào tháng 4-2019,  Bình đã lừa của gia đình ông H.V.C, ở xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, số tiền 321 triệu đồng.

Không chỉ dùng “mác thầy bói” để lừa đảo, Bình còn áp dụng nhiều thủ đoạn khác để lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin. Theo đó, vào cuối tháng 4-2019, Bình hứa hẹn xin việc cho chị N.T.B, trú tại xã Long Thành, huyện Yên Thành, vào làm việc ở một tổ chức từ thiện được doanh nghiệp nước ngoài tài trợ với mức lương 20 triệu đồng/tháng. Bình đã yêu cầu chị B nộp vào tài khoản của hội số tiền 107 triệu 500 nghìn đồng. Bình khẳng định với chị B, sau 7 ngày sẽ lấy lại cả gốc và lãi. Thế nhưng, chị B cứ đợi, qua 10 ngày tiền chẳng thấy và Bình cũng bặt vô âm tín.

Ngoài ra, lợi dụng chỗ quen biết, Bình còn vay mượn của anh Hoàng Văn L, trú tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, số tiền 120 triệu đồng và vẫn chưa trả như cam kết.

Không có nghề nghiệp ổn định nhưng với khả năng “hoạt ngôn”, Bình rất có “năng khiếu” về tài vẽ ra viễn cảnh cho những người nhẹ dạ cả tin.

Năm 1997, Bình bị Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội xử 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội, năm 2012, Bình tiếp tục chịu mức án hơn 8 năm tù do Tòa án nhân dân huyện Yên Thành tuyên án. Mãn hạn tù chưa được bao lâu, hắn lại “ngựa quen đường cũ”.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quỳnh Trang

Nắng nóng gay gắt chấm dứt ở miền Bắc với sự xuất hiện của mưa lớn diện rộng với lượng mưa có nơi trên 50mm, nền nhiệt giảm nhanh gần 10 độ C. Khu vực Trung và Nam Bộ duy trì nắng nóng như "thiêu đốt".

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文