Đường dây mua bán cần sa có SV tham gia

16:58 13/11/2010
Sự tiếc nuối hiện hữu trên gương mặt non nớt của ba sinh viên trẻ, khi chúng tôi có dịp tiếp xúc với họ tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Phú Thọ chiều 11/11. SV Phong rơm rớm nước mắt: "Cháu chỉ mong các chú Công an làm sớm để cháu được về nhà, cháu nhớ mẹ lắm".

Đến ngày 12/11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC 47) Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá thành công 3 đường dây mua bán cần sa từ Hà Nội đưa tới Phú Thọ tiêu thụ. Liên quan đến đường dây này, đã có 7 đối tượng bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chặn đứng đường dây mua bán cần sa trong giới học sinh, sinh viên 

Giữa năm 2010, giới trẻ đặc biệt là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thường rỉ tai nhau sử dụng một loại "cỏ lạ" có khả năng gây hưng phấn và kích thích… Trước sự lây lan đáng lo ngại của loại "cỏ lạ" trên, Thiếu tướng Đỗ Đức Kính, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các trinh sát Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ vào cuộc, nắm tình hình.

Quá trình thu thập tài liệu, Phòng PC 47 phát hiện loại "cỏ lạ" đó là cần sa, còn có tên gọi khác là tài mà, cây gai dầu và pin… nằm trong danh mục các chất ma tuý bị cấm, lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, được một nhóm đối tượng trong đó có học sinh, sinh viên sử dụng.  

Hồi 10h ngày 11/8, Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ, bắt quả tang Tạ Hữu Tuấn (trú tại TP Việt Trì) đang bán cần sa cho Phùng Quốc Đông. Cơ quan điều tra thu giữ tang vật gồm một gói cần sa có trọng lượng là 3,108g, cùng 2 chiếc điện thoại di động. Quá trình đấu tranh, Tuấn khai nhận số cần sa trên của Quản Văn Trường. Tuấn đã 2 lần mua của Trường 7 gói ma tuý với giá 1 triệu đồng, sau đó chia lẻ về bán kiếm lời.

Từ lời khai của Tuấn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khám xét đối với Trường, thu giữ 19 gói cần sa, có trọng lượng 32,478g cùng 1 xe ôtô và 2 chiếc điện thoại di động.

Theo lời khai của Trường thì trong thời gian làm thuê tại hãng taxi Biển Bạc, Trường "chập" với một số đối tượng đua đòi sử dụng cần sa. Từ tháng 7/2010, Trường bắt đầu mua bán cần sa, lấy lãi để sử dụng. Một trong những nguồn hàng đó là Phạm Hữu Hiếu (21 tuổi), trú tại TP Việt Trì.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của các đối tượng, Phòng PC47 Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố Trường và Hữu Tuấn về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, đồng thời thực hiện lệnh bắt Hiếu vào ngày 15/9.

Theo lời khai của Hiếu thì anh ta bắt mối với đường dây mua bán cần sa Hà Nội - Hải Phòng qua Nguyễn Văn Khôi (trú tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ), là người làm cùng công ty. Bọn chúng mua cần sa của đối tượng tên là Bảo, ở Hà Nội không rõ địa chỉ, thủ đoạn là liên lạc qua điện thoại, sau đó hẹn thời gian và địa điểm giao hàng ở trên đường…

Theo sự thỏa thuận giữa hai bên thì nếu việc bán hàng trót lọt, lãi suất sẽ chia đôi, song Khôi chưa nhận được tiền của Hiếu vì lần này Hiếu đang rất cần tiền để trả nợ. Thông thường, các đối tượng mua 1 bánh với giá 1,7 triệu đồng, sau đó chia lẻ thành 10 gói nhỏ, sau đó bán ra thị trường với giá 250 nghìn đồng/gói.

Ngày 24/9, hai mũi trinh sát của Phòng PC47 có mặt tại Hà Nội. 12h cùng ngày, hai thanh niên trẻ xuất hiện trên đường Hoàng Quốc Việt, các lực lượng nghiệp vụ bám theo. Đúng như quy luật, một tên nhảy xuống giao cần sa đã bị bắt gọn, tên khác phóng xe máy định bỏ chạy nhưng đã bị mũi trinh sát thứ hai tiếp cận bắt giữ.

Bọn chúng là Lê Huy Bảo (trú tại huyện Từ Liêm, TP Hà Nội) và Phạm Anh Tuấn, trú tại quận Ba Đình. Vào thời điểm bị bắt, các đối tượng đang mang 3 bánh cần sa đi bán. Mở rộng đấu tranh, ngày 1/11, Phòng PC47 đã bắt giữ Nguyễn Gia Phong (20 tuổi, trú tại đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng trong ổ nhóm ma túy (cần sa).

Vết trượt lầm lỗi

Sự tiếc nuối hiện hữu trên gương mặt non nớt của ba sinh viên trẻ, khi chúng tôi có dịp tiếp xúc với họ tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Phú Thọ chiều 11/11. Tìm đến với cần sa ban đầu chỉ là sự tò mò rồi do đua đòi bạn bè, mong muốn kiếm tìm một chút cảm giác lạ, lâu dần cả ba bị lệ thuộc vào cần sa lúc nào mà chẳng hay…

Nguyễn Gia Phong (20 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) có vẻ bề ngoài của một công tử bột. Gặp tôi trong trại, Phong rơm rớm nước mắt: "Cháu chỉ mong các chú Công an làm sớm để cháu được về nhà, cháu nhớ mẹ lắm".

Phong sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Hà Nội, bố là lái xe còn mẹ mở một cửa hàng may vá tại gia đình, từ nhỏ "cậu quý tử" đã được bố mẹ dồn hết tình yêu thương và chăm sóc cẩn thận. Hơn một năm trước, khi Phong tốt nghiệp THPT đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì được Lê Huy Bảo rủ sử dụng cần sa.

Phong nói: Khi đó, trời tối, Phong chỉ thấy cần sa có hình dáng sợi thuốc lào, đứa bạn Phong cuốn vào một điếu thuốc lá đưa cho hút và cũng có cảm giác khác thường. Cứ thế, ban ngày Phong vẫn cắp sách đến trường đi học nhưng tối đến tụ tập với bạn bè cùng sử dụng cần sa.

Chỉ đến khi các trinh sát Phòng PC47 Công an tỉnh Phú Thọ ập vào bắt giữ (ngày 1/11) bố mẹ Phong mới biết rằng cậu quý tử là một đối tượng mua bán ma túy. Mẹ Phong khóc lóc thảm thiết: Tôi có thấy cháu lên cơn nghiện ma túy bao giờ đâu?

Đó cũng là tâm trạng của hầu hết các ông bố, bà mẹ trong đường dây mua bán cần sa, khi vụ việc bị Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện.

Giải thích về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Khuyến, Trưởng phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ chia sẻ: Sử dụng cần sa rất đơn giản nên các đối tượng lôi kéo được thành nhóm, thành bầy đàn. Loại ma túy này cũng rất dễ gây nghiện, tác hại không thể nhìn thấy bằng mắt thường như có biểu hiện lên cơn vật vã, song lại tác động lớn về sức khỏe.

Khi Phạm Hữu Hiếu (21 tuổi, trú tại TP Việt Trì, Phú Thọ), thú nhận đã sử dụng cần sa và tham gia mua bán ma túy, ông giáo già (bố của Hiếu) suy sụp hẳn.

Tốt nghiệp THPT, Hiếu thi đỗ rồi theo học tại Trường Cao đẳng Công nghệ thực phẩm. Thời gian rảnh rỗi, Hiếu cùng bạn bè làm thêm cho một cửa hàng Internet ở trên địa bàn. Hiếu sử dụng cần sa hơn một năm nay do đua đòi cùng bạn bè. Chính từ việc sử dụng cần sa khiến Hiếu bắt đầu tham gia mua bán ma túy.  

Khi tiến hành điều tra đường dây mua bán cần sa trên, Phòng PC47 Công an tỉnh Phú Thọ còn lên danh sách của gần 30 học sinh, sinh viên đã tham gia sử dụng cần sa

Xuân Mai

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文