Ép vợ cũ uống thuốc sâu để níu kéo tình cảm

16:26 15/11/2017
Ngày 15-11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt Lê Minh Thu (42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) mức án 8 năm tù về tội “giết người”.


Theo nội dung bản án sơ thẩm, Thu kết hôn với chị P.T.T.A (32 tuổi, cùng ngụ Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và có 1 con chung (5 tuổi). Quá trình chung sống, cả hai thường xuyên mâu thuẫn nên đã ly hôn, đứa con được Thu nuôi dưỡng.

Sau khi ly hôn, chị A chuyển về sinh sống tại xã Long An, huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) nên Thu cũng dắt con về đây. Nhiều lần Thu muốn hàn gắn tình cảm lại với vợ cũ nhưng chị A từ chối.

Chiều tối ngày 6-5-2016, Thu gọi điện cho chị A thông báo chuẩn bị đưa con về quê và đề nghị chị này về thăm con lần cuối nhưng chị A từ chối gặp mặt.

Thu liền đe doạ sẽ tạt axit chị A và người bạn ở trọ chung nếu như không đến gặp cha con Thu. Nghe vậy, chị A sợ nên hẹn gặp Thu tại trước cổng UBND xã Long An.

Bị cáo Lê Minh Thu tại toà

Tại cuộc gặp này, Thu năn nỉ chị A cho chở hai mẹ con đi chơi lần cuối trước khi chia tay nên chị A đồng ý. Trên đường đi, Thu nói chị A nếu không quay lại với mình y sẽ cho xe tông vào xe tải cho cả nhà cùng chết. Nghe vậy, chị A sợ hãi nên giả vờ đồng ý.

Thu tiếp tục điều khiển xe chạy về phòng trọ của Thu ở gần đó rồi đẩy mẹ con chị A vào phòng khoá cửa lại. Lúc này, Thu lấy ra 5 gói thuốc trừ sâu và kêu chị A chọn lựa chết bằng thuốc trừ sâu hoặc bằng dao.

Chị A chọn chết bằng thuốc sâu nên Thu lấy 2 gói thuốc sâu pha với nước kêu chị A uống trước sau đó cha con Thu sẽ uống sau cho cả nhà cùng chết.

Trước khi uống thuốc, chị A xin Thu cho gọi điện nói chuyện với bạn lần cuối thì Thu đồng ý. Chị A liền gọi điện cho chị Phương (người ở chung phòng trọ) và cho biết đang ở phòng trọ của Thu. Chị A nhờ chị Phương đi báo Công an giùm là đang bị Thu khống chế. Nghe đến đây, Thu giật điện thoại không cho chị A nói nữa rồi dùng dao đâm chị A.

Sau đó, Thu mở sẵn bình gas chuẩn bị cho nổ chết cả nhà. Nhận được tin báo của chị Phương, ngay lúc này lực lượng Công an có mặt và thuyết phục Thu thả mẹ con chị A ra ngoài nhưng Thu vẫn cố thủ bên trong và ép hai mẹ con chị A uống thuốc trừ sâu.

Đến khoảng 2h sáng ngày hôm sau, được vận động thuyết phục, Thu mới mở cửa thả hai mẹ con chị A ra ngoài để đi cấp cứu. Thu cũng bị bắt ngay sau đó.

A.Huy - Hồng Sơn

Ngày 17/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 25 đối tượng về hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ 3 nam thanh niên tử vong tại đường Láng vào rạng sáng 12/6.

"Chúng tôi đã không cứu được hết các nạn nhân ra bên ngoài, đây là điều xót xa, tiếc nuối nhất trong vụ cháy ngày hôm qua”, Trung uý Hoàng Tuấn Anh, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC & CHCN Công an quận Hoàng Mai, một trong những cán bộ đầu tiên có mặt tại hiện trường; đồng thời hướng dẫn cứu thoát được 1 trong 3 nạn nhân chia sẻ.

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố bị can Nguyễn Quốc Quân (SN 1991, trú khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cùng đồng bọn về các tội "Đe dọa giết người" và "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Đây là tiêu đề bài viết mà tờ Daily Mail đăng tải ngày 17/6. Nội dung bài viết cho biết, Tam sư đã nhận nhiều chỉ trích sau màn thể hiện thiếu thuyết phục trong trận đấu trước ĐT Serbia tại Euro 2024.

Vụ án bắt đầu từ lá đơn của một bị hại ở quận Ba Đình, TP Hà Nội, trình báo về việc bị một đối tượng lạ mặt gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt 750 triệu đồng. Qua điện thoại, kẻ mạo danh là Công an nói có chuyển tiền vào tài khoản của bị hại và số tiền đó thuộc diện đang điều tra cần phải làm rõ.

Trước những lời đe dọa và màn kịch của đối tượng vẽ ra quá hoàn hảo, bà Thanh đã đi đến một ngân hàng ở quận Hoàn Kiếm để rút hết số tiền 750 triệu đồng trong sổ tiết kiệm và chuyển vào tài khoản mang tên Lương Khánh Linh do đối tượng chỉ định. Sau khi chuyển tiền xong, bà Thanh có gọi lại nhưng không liên lạc được. Lúc này, biết bị lừa, bà Thanh đã đến Công an để trình báo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文