Gã cha ruột mất hết tính người
Chiều 11/9, Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Lương Văn Trọng (21 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, An Giang) để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và giết người.
Theo kết quả điều tra bước đầu, lúc 0h30’sáng cùng ngày, sau khi làm tăng ca trở về nhà, Trọng có đòi vợ là chị Võ Nguyễn Thanh Hiếu (21 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, An Giang) cho "quan hệ". Do chị Hiếu mới sinh con là cháu Lương Ngọc Bảo Trân (sinh ngày 24/8/2012), nên chị Hiếu có giải thích và từ chối cho Trọng gần gũi. Trọng bắt đầu chửi bới vợ khiến cháu bé khóc ầm ĩ giữa đêm.
Khi hay tin con gái xảy ra cãi vã, cha mẹ ruột của chị Hiếu đến khuyên ngăn. Thay vì được người lớn khuyên ngăn Trọng sẽ nguôi ngoai để gia đình êm ấm, nào ngờ Trọng còn tỏ ra tức giận vì nghĩ vợ gọi báo tin để người thân đến. Trọng quay sang chụp bình thuỷ chứa nước sôi rồi hất thẳng vào người cha mẹ vợ, gây bỏng cho cả hai nạn nhân.
![]() |
| Trọng cùng tang vật. |
Chưa dừng lại, Trọng tiếp tục cầm đoạn tầm vông dài khoảng 50 cm quật mạnh vào đầu vợ khiến chị Hiếu trọng thương ở đầu và sau đó bất tỉnh do mất nhiều máu. Tiếp đó, Trọng bế cháu Trân ném vào tường khiến cháu bé vỡ sọ chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Trọng choàng tỉnh lau dọn hiện trường.
![]() |
| Căn nhà nơi Trọng gây án. |
Nhận được tin báo Công an xã Hoà Lợi đã tổ chức lực lượng đến bắt giữ Trọng tại hiện trường. Sáng cùng ngày, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí và một số vật chứng liên quan vụ án để phục vụ công tác điều tra. Thi thể của cháu bé đã được bàn giao cho gia đình đem đi an táng

