Học trò chuốc thuốc ngủ rồi cướp tài sản của thầy

17:43 14/10/2015
Trước khi đến lớp học vẽ, Sơn mua 2 cốc trà sữa chân trâu rồi đổ thuốc ngủ đã nghiền nhỏ vào vào một cốc, đánh dấu ký hiệu riêng rồi đưa đến phòng trọ mời thầy giáo uống.

Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Sơn, (26 tuổi), trú tại phường Phố Mới, TP Lào Cai để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Đầu tháng 9/2015, qua giới thiệu của bạn bè, Lê Văn Sơn đã biết và tìm đến phòng trọ của anh Phạm Minh Toản là sinh viên trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương để xin học vẽ nghệ thuật.

Đối tượng Sơn tại cơ quan Công an.

Vốn là một kẻ nghiện ma túy, năm 2014, Sơn từng bị TAND tỉnh Lào Cai xử 12 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Sơn không về quê mà lang thang ở Thủ đô và được một đàn anh mở cửa hàng xăm nghệ thuật cưu mang. Nhưng với bản chất của một kẻ ham chơi, lười lao động, sau 1 tháng đến nhà thầy “tầm sư học đạo”, để ý thấy thầy giáo dạy vẽ có nhiều tài sản, Sơn đã nảy ý định chiếm đoạt tài sản của thầy.

Chiều 6/10, trước khi đến lớp học vẽ, Sơn mua 2 cốc trà sữa chân trâu rồi đổ thuốc ngủ đã nghiền nhỏ vào vào một cốc, đánh dấu ký hiệu riêng rồi đưa đến phòng trọ mời thầy giáo uống. Không nghi ngờ, anh Toản đã uống hết cốc trà sữa Sơn đưa, sau đó lên giường ngồi để theo dõi Sơn học vẽ.

Chỉ ít phút sau, thuốc an thần ngấm khiến anh Toản ngủ mê mệt, Sơn đã khoắng số tài sản trong phòng trọ của Toản gồm 1 điện thoại di động Asus Zenphone5, 1 xe máy Wave Alpha cùng giấy tờ xe và số tiền 400 ngàn đồng.

Sau khi chiếm được tài sản của anh Toản, Sơn đã mang chiếc điện thoại ra bến xe và đổi lấy 1 tép ma túy để sử dụng. Ngày hôm sau, Sơn tiếp tục mang chiếc xe máy đến hiệu cầm đồ tại phố Định Công, quận Hoàng Mai để "đặt" lấy 6 triệu đồng.

2 ngày sau khi gây án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSHS Công an quận Nam Từ Liêm đã nhanh chóng điều tra, tóm gọn được Lê Văn Sơn khi hắn đang lang thang tại khu vực đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm.

Tâm Phạm

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文