“Gái gọi” kiêm “má mì” và đường dây "gái quê"

11:58 09/07/2008
Thủy là "gái gọi" từ nhiều năm nay, nhưng kiêm thêm nghề "má mì" dẫn dắt các cô gái mới vào nghề để kiếm tiền hoa hồng. Do đã từng trải nên Thủy cùng “đồng nghiệp” là Lệ chọn các cô gái nhan sắc có vẻ lành lành, quê quê một chút để quảng cáo là "hàng sạch" cho dễ câu khách.

Đúng 13h45' ngày 7/7, khi có hiệu lệnh của Trung tá Nguyễn Văn Chuyên, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), các mũi trinh sát đồng loạt ập vào nhà nghỉ Xuân Hồng trên đường Tam Trinh.

Một mũi khống chế lễ tân, các trinh sát còn lại lên tầng 2, nơi có 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại phòng 201 và 202. Khách mua dâm là 2 người đàn ông ngoại tỉnh, lên Hà Nội làm ăn. Mới thắng quả, họ và một người bạn nữa rủ nhau đi ăn mừng bằng cách "vui vẻ" với các cô "gái gọi".

Theo lời khai của gái mại dâm và khách mua dâm thì phi vụ "vui vẻ" này do 2 "má mì" là Lý Thị Luyến Lệ, 34 tuổi, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai và Vũ Thị Thuỷ, 24 tuổi, quê ở Cẩm Khê, Phú Thọ, hiện đang trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai dàn xếp. Thủy là "gái gọi" từ nhiều năm nay, nhưng kiêm thêm nghề "má mì" dẫn dắt các cô gái mới vào nghề để kiếm tiền hoa hồng.

Do đã từng trải nên Lệ và Thủy chọn các cô gái nhan sắc có vẻ lành lành, quê quê một chút để quảng cáo là "hàng sạch" cho dễ câu khách. Các "má mì" lấy số điện thoại của các cô, khi có khách là gọi họ đến để cho khách chọn lựa. Còn hôm nào thiếu hàng thì chính các "má mì" cũng tham gia tiếp khách luôn.

Giá cả mỗi lần đi khách do Thủy và Lệ quy định và thỏa thuận với khách, từ 200 đến 300 ngàn đồng/lần mua dâm. Các "má mì" cũng thu luôn tiền của khách, sau đó chia cho các cô gái mại dâm.

Chiều 7/7, nhóm 3 thanh niên tỉnh lẻ nói trên đến tìm Thủy tại quán cà phê 333 đường Tam Trinh để thỏa thuận việc mua bán dâm. Thủy điện thoại cho Lệ. Một lúc sau, Lệ dẫn 2 cô gái mại dâm là Nguyễn Thị H., 27 tuổi, quê ở tỉnh Yên Bái và Đinh Thị M., 19 tuổi, quê ở Hà Giang đến. 2 người khách đồng ý chọn H. và M., đưa đi thuê 2 phòng của một nhà nghỉ ở đường Tam Trinh.

Còn người khách thứ 3 chọn "má mì" Thủy, nhưng cùng Lệ ngồi đợi. Nhưng chúng không ngờ được Công an quận Hoàng Mai đã phát hiện và bắt giữ 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm kia. Sau khi khai thác nhanh các đối tượng, cơ quan Công an đã tiếp tục bắt giữ Thủy, Lệ.

Sáng 8/7, khi chúng tôi có mặt tại Công an quận Hoàng Mai, các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH đang làm các thủ tục để khởi tố Lý Thị Luyến Lệ và Vũ Thị Thủy về hành vi môi giới mại dâm. Hai cô gái bán dâm thì ngồi co ro trong góc phòng, cố tránh ánh đèn flash của chúng tôi.

Nguyễn Thị H. có hoàn cảnh gia đình éo le, nhà nghèo, mẹ lại bị bệnh hiểm nghèo. Lúc đầu, H. xuống Hà Nội chỉ với mục đích làm thuê để có thêm tiền gửi về chữa bệnh cho mẹ. Nhưng cuộc sống nơi thành phố nhiều cạm bẫy, sau khi lăn lộn làm thuê ở một số nơi mà thu nhập chẳng là bao, H. bước vào nghề "gái gọi".

H. kể rằng, cô vẫn nói dối mẹ là về Hà Nội bán quần áo thuê và đã gửi về được cho mẹ một số tiền để chữa bệnh. Cô sợ nhất một điều, nếu mẹ cô biết những đồng tiền con gái gửi về từ nghề bán thân nhơ nhớp thì có lẽ bà sẽ không trụ được với căn bệnh nan y của mình.

Còn Đinh Thị M., cô gái mới 19 tuổi, dễ hấp dẫn người khác phái bởi vẻ đẹp rất nữ tính. M. có một gia đình ở Hà Giang. Cô đã từng học một khoá làm đầu tại tỉnh Phú Thọ. Hết khoá học, M. lại xin bố mẹ về Hà Nội học nâng cao.

Để có vốn mở cửa hàng sau khi học xong, vừa đi học nghề, M. vừa dấn thân vào đường dây gái gọi của bọn Thuỷ. Mới làm được 1 tuần thì cô bị Công an quận Hoàng Mai bắt quả tang.

Điều mà 2 cô "gái gọi" này sợ nhất bây giờ là gia đình biết việc sa ngã của các cô. Họ hứa với chúng tôi và các cán bộ Công an là ngày mai sẽ về quê, dù chỉ là làm ruộng hay gội đầu thuê cho một quán hàng nào đó. Chúng tôi mong rằng đó là lời nói thật...

Hoà Giang

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文