Game online hủy hoại nhân cách giới trẻ
Đấu trường… đẫm máu
Lúc này là 12h khuya nhưng tiệm Internet M.V. vẫn có nhiều bóng dáng của các game thủ mặc áo trắng vào ra. Theo lối cầu thang tối om dẫn lên tầng trên của tiệm net, ập vào mắt chúng tôi là hình ảnh gần 20 game thủ mặt non choẹt, hốc hác do thiếu ngủ đang hăng máu bắn giết, một số đứa cởi trần khoe những hình xăm rắn rết, đại bàng, đầu lâu xương chéo.
Ngồi cạnh một game thủ bé choắt tên Tú, 15 tuổi, bỏ nhà đi bụi vì mê chơi game cả tuần qua, trong khoảng năm phút chúng tôi nghe thằng bé hơn chục lần văng tục, có lúc nó la hét rồi cười khoái trá vì tiêu diệt được đối phương. Thằng bé đang nhập vai một chiến binh khoái tàn sát kẻ thù bằng những màn tiêu diệt bạo tàn. Tùy đối phương mà nó chọn vũ khí như dao, súng, dùi cui, lửa…
Cạnh Tú là một thằng bé trạc tuổi, cắt tóc đinh, mặt mày bặm trợn, ở trần, đang vào vai một thanh niên muốn gia nhập băng đặng lập danh. Để được lọt vào mắt xanh của thủ lĩnh băng nhóm, gã thanh niên ngông cuồng đập phá, sử dụng nắm đấm với bất kỳ ai cản đường, thấy chướng mắt…
![]() |
Chúng tôi đảo sang một tiệm Internet khác, cách tiệm M.V. khoảng 500m và lại mục kích cảnh các game thủ, phần lớn ở tuổi vị thành niên đang tích cực sắm vai người hùng, tướng cướp… đâm chém, bắn giết cuồng điên. Lắm đứa chừng như bị "trúng đạn", dính đòn của đối phương tức tối chửi rủa om sòm. Những cụm từ rùng rợn như "tao chém", "tao giết", "thiêu sống nó đi"… cứ thế được đám trẻ tuôn xả. Để các tay chơi tỉnh táo "chiến đấu", chủ tiệm có kinh doanh cà phê, thuốc lá. Thế nên phòng "net" sặc mùi khói thuốc.
Tiếp cận một tay chơi lúc đang ngồi nghỉ xả hơi, nghe ông anh bày tỏ sự thán phục vì "em chơi quá giỏi", thằng nhóc 16 tuổi chỉ tủm tỉm cười. Sau khi rít hết điếu thuốc lá cháy dở, nó lao vào bàn phím bỏ lại lời nhắn: "Để tui giết sạch bọn này rồi tư vấn cho huynh trò mới ra dành cho người mới biết chơi. Ác liệt lắm!".
Mối lo nhân cách tuổi trẻ bị hủy hoại
Khoảng 12h30', giữa lúc các game thủ cuồng điên bạo lực trong thế giới ảo thì gã thanh niên làm công cho chủ tiệm M.V. chạy xộc lên bảo có một phụ nữ đi tìm con tên Toàn, "đứa nào trùng tên thì liệu đường mà tính". Gã vừa dứt lời thì một phụ nữ khoảng 40 tuổi, mắt quầng sâu xộc lên, dáo dác nhìn khắp phòng nét tìm con.
Trò chuyện, chị đau khổ cho biết nhà ở trên đường Nguyễn Thái Sơn, gần chợ Gò Vấp. "Thằng nhỏ nhà tôi đang là sinh viên năm nhất, mê game 3 năm nay. Trước cháu ngoan hiền nhưng vì mê game mà sinh ra cộc cằn, thô lỗ, trộm cắp, phịa đủ thứ lý do lấy tiền nướng vô game. Có bận nó đi cả tuần, lúc về thì người như con mắm vì chơi liên tục mấy ngày đêm, chẳng thiết ăn uống…".
Trước khi sang tiệm game khác tìm con, người mẹ đau khổ phản ánh: "Không ít chủ tiệm nét vì tiền mà làm chuyện trái đạo đức. Có lần được bạn bè thằng bé báo nó đang chơi ở tiệm N.C. trên đường Gò Dầu, quận Tân Bình, tôi đến nơi thì chẳng thấy con đâu. Khi ấy tôi phải nhờ một thanh niên ở sát nhà vào nhận dạng thì phát hiện thằng bé đang điều khiển tay súng truy sát đối phương. Hỏi ra mới biết lúc tôi tới tìm con, chủ tiệm cho người chạy lên thông báo. Hay tin thằng nhỏ lẻn vào nhà vệ sinh, chờ mẹ đi khỏi thì tiếp tục lao ra chiến đấu".
Dư luận lên tiếng nhiều về những mối hại của game bạo lực trong việc hủy hoại nhân cách lớp trẻ vị thành niên, cùng đó là hành vi kinh doanh phi đạo đức của nhiều chủ tiệm Internet và những gì mà chúng tôi chứng kiến không nằm ngoài quy luật ấy.
Kiên quyết bài trừ game bạo lực
Theo thống kê, Việt
Trước vấn nạn game bạo lực, cũng tại buổi tọa đàm, nhiều đại biểu đề nghị các cơ quan chức năng cấm hoặc ngưng nhập, quảng cáo các game bạo lực. Kiên quyết xử lý những trò chơi mang tính chất bạo lực, cờ bạc, khiêu dâm vì nó ăn mòn nhân cách tuổi trẻ, hủy hoại tương lai các em. Các đại biểu cũng đề nghị thẩm định lại các trò chơi bạo lực đã được cấp phép, kiên quyết bỏ những trò chơi gây hại, đề nghị tăng cường kiểm tra, rút giấy phép những tiệm Internet cố tình vi phạm pháp luật, đạo đức trong kinh doanh vì lợi riêng…
Tại tọa đàm về game bạo lực do Hội đồng nhân dân TP HCM phối hợp với Đài Truyền hình TP HCM tổ chức vào sáng 1/8, BS Trịnh Tất Thắng - Giám đốc bệnh viên tâm thần, tiếp tục đưa ra cảnh báo: "Chìm sâu vào game bạo lực, các game thủ ở tuổi vị thành niên mất đi cái tôi của các em, các em sống hoàn toàn lệ thuộc vào game, khi chơi các em muốn thể hiện mình theo các nhân vật anh hùng hảo hớn, các em nhập vô đó và dần mất hẳn suy nghĩ thực tế. Sống trong thế giới ảo, các em mất hết tình cảm, mất liên hệ với thế giới thật, không còn tình cảm với anh em, cha mẹ. Các em trở thành con người trên game chứ không phải là người thật. Thực tế cho thấy các em đến bệnh viện điều trị đều có biểu hiện học hành sa sút, cãi cha cãi mẹ, nói dối, trộm cắp để có tiền thỏa mãn cơn nghiện".
