Ghen tuông vô cớ, đốt xăng thiêu chết vợ con

10:10 10/09/2010
Ngày 6/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hây (38 tuổi), ngụ ở ấp 5, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán (Đồng Nai) - một kẻ mất hết nhân tính, đang tâm phóng hỏa đốt nhà giết chết vợ, con của mình.

Do ghen tuông mù quáng, sau một lúc dằn vặt, hăm dọa, khoảng 20h ngày 5/9, Nguyễn Văn Hây đã lấy một khúc gỗ đánh vào đầu vợ là chị Trần Thị Diệu Hương (33 tuổi). Chị Hương bị Hây đánh quá mạnh, máu trên đầu tuôn chảy đầm đìa hết cả mặt, khiến chị ngất xỉu tại chỗ, Hây còn lấy sợi dây dù trói tay chân vợ vào đầu giường ngủ rồi chốt cửa nhà, lấy can xăng 5 lít tưới khắp nhà và phòng ngủ.

Lúc đó, 3 đứa con đang ngủ trên gác nghe tiếng la hét ầm ĩ của Hây chạy xuống nhà. Cháu Nguyễn Thị Hoài Thương (14 tuổi), con lớn của Hây và chị Hương thấy mẹ bị cha trói ở đầu giường đã chạy tới để cởi trói cho mẹ, nhưng đã quá muộn; Hây lạnh lùng dùng quẹt gas bật lửa đốt nhà rồi bỏ chạy ra ngoài. Thấy nhà bốc cháy, hai đứa con nhỏ còn lại là Nguyễn Thị Hoài Trinh (12 tuổi) và Nguyễn Hoài Nam (10 tuổi) đã phá cửa sau chạy thoát ra ngoài kêu cứu.

Hậu quả từ cơn ghen điên cuồng của Hây đã làm cho chị Hương và cháu Thương chết cháy thảm thương, ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Hai cháu Trinh, Nam dù thoát ra khỏi ngọn lửa tử thần nhưng cũng bị bỏng khá nặng, được bà con đưa đi Bệnh viện huyện Định Quán cấp cứu. Riêng Nguyễn Văn Hây, sau khi đốt nhà giết chết vợ, con cũng bị ngọn lửa làm bỏng ở vùng mặt, ngực, tay nhưng vẫn bỏ trốn ngay trong đêm tối.

Sau khi nhận được tin báo của Công an huyện Định Quán, xác định đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ngay trong đêm 5/9, Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH khẩn trương, tích cực phối hợp với Công an huyện Định Quán và các cơ quan chức năng phải truy bắt cho bằng được Nguyễn Văn Hây trong thời gian sớm nhất. Đến 9h ngày 6/9 đã bắt được Nguyễn Văn Hây, khi y đang lẩn trốn trong một rẫy bắp cách nhà khoảng 2km.

Ngày 7/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hây về hành vi "Giết người".

Việc tên Hây đánh đập vợ dã man từ nhiều năm, nhưng chính quyền và các đoàn thể quần chúng ở cơ sở này có biết để xử lý hay không? Dư luận của nhân dân xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) mong muốn các cơ quan pháp luật ở tỉnh Đồng Nai nhanh chóng hoàn tất các thủ tục tố tụng để đưa Nguyễn Văn Hây ra xét xử và trừng trị tên giết người này

Công Trường

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文