Giả danh Cảnh sát hình sự, cưỡng đoạt tài sản

10:30 03/08/2014
Ngày 16/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hồ Chí Minh nhận được đơn trình báo của anh Đặng Văn Sinh (27 tuổi, quê quán Bình Dương) bị 5 đối tượng, trong đó có một đối tượng rút thẻ tự xưng là Cảnh sát hình sự (CSHS) dùng dao khống chế, cướp 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 5S, 1 ĐTDĐ hiệu Blackbery tại quán cà phê  C.Đ (đường Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10).

Sau khi cướp điện thoại, các đối tượng gây áp lực buộc anh Sinh lấy chiếc xe Air Blade BKS: 59T1-367.93 chở 1 đối tượng đến vòng xoay ngã sáu Cộng Hòa (phường 13, quận 10) ép anh Sinh đưa ví (bên trong có giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe và 500 ngàn đồng) và lấy xe tẩu thoát.

Sau khi nhận đơn trình báo, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP phân công các tổ trinh sát đi truy xét và đến ngày 29/7, một tổ trinh sát phát hiện Thái Quốc Vinh (29 tuổi, ngụ phường 11, quận 10, có một tiền án về tội giết người, là một trong 5 đối tượng đã cướp điện thoại và xe gắn máy) đang ép anh Sinh ra quán cà phê Raly (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) buộc anh Sinh phải giao 10 triệu. Khi Vinh đang nhận tiền từ anh Sinh thì bị các trinh sát bắt quả tang đưa về trụ sở.

Từ lời khai của Vinh, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP tiếp tục truy xét và bắt thêm các đối tượng: Lương Anh Dũng (40 tuổi, ngụ Củ Chi), Lê Thị Thu Dung (38 tuổi, ngụ quận 4, tạm trú Bình Chánh), Phạm Ngọc Hải (46 tuổi, ngụ Gò Vấp), Lê Văn Tài (23 tuổi, quê quán Vũng Tàu, tạm trú Bình Thạnh). Tang vật thu giữ gồm: một xe tay ga của anh Sinh, 2 xe gắn máy, 5 ĐTDĐ, 1 thẻ đại biểu của bệnh viện K21 (thẻ màu đỏ mà đối tượng Dũng giả làm thẻ hình sự), 10 triệu đồng tiền mặt…

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, khoảng năm 2011, anh Sinh nợ Dung 15 triệu đồng nhưng do làm ăn thua lỗ nên anh Sinh bỏ về Bình Dương buôn bán đồ cổ và hứa sẽ trả Dung khi có điều kiện. Do đòi tiền nhiều lần không được, Dung thuê Dũng (tự xưng là CSHS), Vinh, Huy (ngụ quận 7) đòi nợ và dằn mặt anh Sinh với giá là 50% số tiền mà anh Sinh nợ.

Các đối tượng trong vụ cưỡng đoạt tài sản của anh Sinh.

Ngày 15/7, sau khi bàn bạc, Dũng lên mạng và đồng ý mua chiếc bàn ủi cổ của anh Sinh với giá 1,8 triệu đồng  và hẹn tại quán cà phê C.Đ giao hàng.  Khoảng 9h ngày 16/7, Dũng, Dung, Vinh, Huy đến quán cà phê và gặp anh Sinh. Tại đây Dũng rút một tấm thẻ màu đỏ xưng là CSHS và đe dọa anh Sinh phải trả nợ cho Dung. Do anh Sinh không có tiền, nên các đối tượng đã lấy hai chiếc ĐTDĐ của anh Sinh. Huy rút con dao dài 30cm ra kề cổ anh Sinh yêu cầu anh Sinh phải trả nợ cho Dung trong vòng hai tháng, anh Sinh đồng ý. Huy kêu Vinh điều khiển xe của anh Sinh chở anh Sinh, còn mình điều khiển xe SHi kè theo.

Đến khu vực vòng xoay Hùng Vương - Trần Phú, Vinh dừng xe cùng Huy yêu cầu anh Sinh đưa chiếc ví và giấy tờ xe của anh Sinh cho chúng và cho biết khi nào anh Sinh trả hết nợ thì chúng sẽ trả xe lại. Lấy được xe, Huy và Vinh đem giao cho Dung nhưng Dung không nhận nên chúng giao cho Dũng đem cầm được 20 triệu đồng… Ngày 31/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH-Công an TP đã chuyển giao 3 đối tượng Lương Anh Dũng, Lê Thị Thu Dung, Thái Quốc Vinh cho Công an quận 10 điều tra mở rộng vụ án.

Cũng trong ngày này, Công an quận Thủ Đức cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Mai Văn Đính (21 tuổi) và Nguyễn Quý (24 tuổi, cùng quê Thừa Thiên - Huế, tạm trú TP Hồ Chí Minh) để điều tra xử lý về hành vi “giả danh Công an cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, tại trước nhà số 421 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, chị V.T.T.L. (21 tuổi, tạm trú quận Gò Vấp) điều khiển xe gắn máy đến điểm trên thì bị Đính điều khiển xe gắn máy chở Quý ép xe vào lề đường, móc thẻ đỏ xưng là lực lượng 141 ( tổ kiểm tra liên ngành) yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Trong lúc hai đối tượng đang cưỡng đoạt tài sản của chị Loan thì  tổ CSCĐ (thuộc Tiểu đoàn 1, Phòng PK20) tuần tra phát hiện và bắt giữ hai đối tượng giao cho Công an quận Thủ Đức

M.Đ. - P.Tuyền

Các tỉnh thành miền Bắc hôm nay thời tiết được dự báo nắng hanh vào ban ngày, nhiệt độ ở mức 24 độ C nhưng thay đổi nhanh về đêm, trời mưa rét.

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文