Giả danh cháu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí lừa tiền thiếu nữ

15:39 08/04/2011
Làm quen với chị Trần Thu L. qua mạng internet, Hải giới thiệu với chị L. tên là "Đinh La Hoàng Anh" và mạo nhận là cháu của ông Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí. Hải chèo kéo và gợi ý xin cho chị L. vào làm việc tại Tập đoàn Dầu khí với điều kiện L. phải nộp 10 ngàn USD.

Ngày 7/4, Báo CAND được biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ vụ án lừa đảo bằng hình thức giả danh cháu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí). Đó là Nguyễn Dũng Hải, 35 tuổi, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo tài liệu điều tra: Cách đây khoảng 2 năm, Hải đi trên tàu Thống Nhất. Trong lúc ngồi tàu, Hải  chủ động làm quen với chị Nguyễn Kim H., nhân viên dịch vụ toa xe tàu Thống Nhất, trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Qua câu chuyện xã giao, biết chị H. có ý định chuyển công tác, thấy có thể "moi" tiền được, Hải mạo nhận là cháu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí; đồng thời Hải cũng tự nhận mình là cán bộ đang công tác tại Tập đoàn này.

Qua một số lần tiếp xúc để tạo sự quen thân, Hải luôn gợi ý cho chị H. xin sang công tác tại Tập đoàn Dầu khí, công việc không vất vả mà lương 500 USD/tháng. Nếu chị H. đồng ý thì chuyển cho y hồ sơ và 100 triệu đồng tiền "giao dịch phí".

Tin là thật, ngày 20/1/2010, chị H. đã mời Hải đến nhà ăn cơm và giao 100 triệu đồng theo yêu cầu của Hải. Khoảng một tuần sau, Hải lại bảo chị H. đưa tiếp 15 triệu đồng và cuối tháng 1/2010 đưa thêm 20 triệu đồng. Với lý do sắp đến ngày chị H. được nhận công tác, đơn vị tiếp nhận yêu cầu chị H. phải đóng 40 triệu đồng tiền cổ phần. Chồng chị đã đưa cho Hải 42 triệu đồng, trong đó có 2 triệu đồng tiền bồi dưỡng... Tổng số tiền mà Hải đã chiếm đoạt của chị H. là 177 triệu đồng.

Cũng khoảng thời gian này, qua mạng Internet, Hải làm quen với chị Trần Thu L., ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hải giới thiệu với chị L. tên là "Đinh La Hoàng Anh" và mạo nhận là cháu của ông Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí; đồng thời là cán bộ đang công tác tại Tập đoàn này. Hải chèo kéo và gợi ý xin cho chị L. vào làm việc tại Tập đoàn Dầu khí với điều kiện L. phải nộp 10 ngàn USD, chị L. đồng ý. Từ ngày 18/8/2009 đến ngày 22/10/2010, chị L. đã 15 lần chuyển tiền vào tài khoản của Hải với số tiền 373 triệu đồng.

Ngoài ra, Hải còn lừa đảo, chiếm đoạt 14 triệu đồng của chị Nguyễn Thanh N., ở Tuyên Quang bằng hình thức hứa hẹn làm giấy phép lái xe ôtô cho chị N..

Sau khi đưa tiền cho Hải nhưng không có kết quả, 3 nạn nhân đã có đơn tố giác với cơ quan Công an. Tại cơ quan điều tra, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi giả danh cháu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng những thủ đoạn nêu trên. Như vậy, tổng số tiền mà Hải đã chiếm đoạt được của 3 bị hại là 564 triệu đồng sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân.

Thủ đoạn giả danh con, cháu cán bộ có vị trí công tác trong xã hội để lừa đảo không mới. Cách đây ít tháng, Báo CAND cũng đã đăng vụ Hồ Anh Tuấn, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng, dùng thủ đoạn giả danh con sếp để "vay đểu", "xin đểu" tiền của những cá nhân làm việc tại đơn vị thành viên hoặc cơ quan hành chính cấp dưới, với lý do nhỡ nhàng bị Công an phạt vi phạm giao thông.

Điều đáng nói là "chiêu" này dù cũ nhưng vẫn phát huy tác dụng, bởi tâm lý "nhất thân, nhì thế" trong suy nghĩ của một số người. Qua vụ án này, mọi người hay cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo kiểu Nguyễn Dũng Hải kẻo "tiền mất, tật mang"

Đào Minh Khoa

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文