Giả danh chủ nhà gọi thợ đến đánh chìa khóa trộm hơn nửa tỷ đồng

13:57 01/06/2016
Đóng vai chủ nhà bị mất chìa khóa, gã trộm Nguyễn Văn Tuân, 27 tuổi, trú tại xã Bích Động, (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã gọi thợ khóa đến đánh chìa để ung dung mở cửa, trộm cắp hơn nửa tỷ đồng của gia chủ...


Theo trình báo của gia chủ Lê Thị H. ở khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), hàng ngày chị cùng gia đình đi làm từ lúc 7h. Do tin tưởng an ninh tốt nên gia đình chị thường không khóa cổng mà chỉ cài then ngang bên trong. Hàng ngày nhà chị có thuê một người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp.

Khoảng 15h30 chiều ngày 25-3, khi người giúp việc đến dọn nhà đã phát hiện có nhiều dấu vết giày in trên cầu thang, trong phòng ngủ trên tầng 2 đồ đạc có biểu hiện bị lục soát. Khi chị H. về kiểm tra thì phát hiện thì phát hiện tủ quần áo và các ngăn tủ, bàn trang điểm trong phòng ngủ của vợ chồng chị bị lục tung, nhiều quần áo và giấy tờ bị vứt bừa bãi trên sàn.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuân tại cơ quan điều tra.

Kiểm tra chiếc két sắt trong góc phòng thì phát hiện toàn bộ số tiền mặt, sổ tiết kiệm, sổ đỏ và một số giấy tờ quan trọng khác đã biến mất.

Công an quận Nam Từ Liêm tổ chức khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra đồng thời rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Trích xuất hình ảnh từ chiếc camera đặt ngay tại vị trí cổng của căn biệt thự nói trên, vào thời điểm xảy ra vụ án, cơ quan điều tra phát hiện có một nam thanh niên đi xe máy Jupiter màu đen bạc xuất hiện, mở cổng ra vào căn biệt thự.

Một lúc sau, có một người đàn ông giống người sửa khóa dạo đi xe máy Honda 82 màu xanh BKS của tỉnh Thanh Hóa đến khu vực hiện trường. Nhận định đây có thể là đầu mối thông tin, lực lượng hình sự đã tập trung vào những người làm nghề sửa khóa dạo trên địa bàn TP Hà Nội.

Qua xác minh sàng lọc, Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định người điều khiển chiếc xe Honda Cup 82 với số BSK trên là anh Lê Văn H.  Khi được cơ quan công an triệu tập, anh H xác nhận vào khoảng 8h15 ngày 25-3, anh nhận điện thoại của của trung tâm điều hành yêu cầu đến khu đô thị Trung Văn để sửa khóa.

Khi anh đến căn biệt thự này thì thấy cửa cổng đã mở, một nam thanh niên khoảng 26-27 tuổi mặc trang phục lực lượng vũ trang nói đây là nhà của mình,và anh ta vừa đánh mất chìa khóa nhà, nên nhờ anh đánh một chiếc chìa khóa để mở cửa và trả tiền công 200.000 đồng.

Không một chút nghi ngờ, anh H đã đánh chìa khóa đưa cho gã nam thanh niên, đồng thời đứng đợi bên ngoài chờ trả tiền. Tuy nhiên, ngay sau đó do có khách gọi nên anh H đã đi luôn mà không kịp nhận tiền công từ nam thanh niên nói trên. Về đặc điểm gã thanh niên, anh H chỉ nhớ anh ta đi xe máy Jupiter mang BKS của tỉnh Bắc Giang.

Số vàng và tiền tang vật vụ trộm đã được lực lượng công an thu giữ được tại nhà Tuân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27-5 lực lượng hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ được Nguyễn Văn Tuân tại nhà trọ trên đường Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Tuân khai nhận: Do bị chủ nhà trọ thúc giục đòi nợ số tiền 7,5 triệu đồng, Nguyễn Văn Tuân nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để lấy tiền trả nợ.

Sáng 25-3, khi đi lang thang tìm kiếm “con mồi”, Tuân vô tình phát hiện cổng của căn biệt thự trên không khóa, chỉ gài then, nên Tuân đã mở cổng vào bên trong sân rồi “đóng vai” chủ nhà bị mất chìa để gọi điện cho một trung tâm chuyên sửa khóa trên mạng Internet yêu cầu cử thợ khóa đến đánh chìa.

Sau khi được anh H đánh chìa, Tuân mở cửa ung dung vào nhà lấy toàn bộ tài sản mang về nhà trọ tại phố Nguyễn Lương Bằng, còn số giấy tờ được hắn mang ra cầu Thanh Trì ném xuống sông Hồng phi tang, rồi đi xe máy về quê ở xã Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ẩn náu.

Trên đường về quê, Tuân  mua một chiếc két sắt khác, cất toàn bộ số tài sản trộm cắp được và giấu két vào gầm cầu thang gác xép trong nhà. Tuân đã đem bán gần hết số tiền ngoại tệ và một ít vàng để tiêu xài cá nhân. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Tuân ở Bắc Giang, cơ quan CSĐT thu giữ được toàn bộ số vàng còn lại.

Theo cơ quan điều tra, do Tuân từng là học viên hệ dân sự của một trường Đại học trong lực lượng vũ trang nên anh ta đã “sưu tập” được đầy đủ trang phục của ngành, và thường xuyên mặc trang phục này để lòe thiên hạ.

Năm 2011, Tuân đã từng có một tiền án 12 tháng tù treo cũng về tội trộm cắp tài sản.       

Tâm Phạm

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文