Giả danh người thân lãnh đạo, lừa chạy việc chiếm đoạt tiền tỉ

09:51 04/10/2017
Ngoài chiêu lừa giả danh quen thân với các lãnh đạo cấp cao để chạy việc, Huy còn chiếm đoạt số tiền lớn thông qua hình thức vay tiền hứa trả lãi suất cao. 


Ngày 3-10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã đối với Thân Quang Huy, 35 tuổi, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lí di sản văn hoá, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang, vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Với “mác” Phó trưởng phòng trên, Huy thường xuyên khoe có mối quan hệ với các "sếp" lớn, có thể chạy việc vào biên chế, từ đó nhận tiền của nhiều cá nhân rồi chiếm đoạt. Ngoài ra, Huy còn vay tiền của một số người, hứa trả lãi suất cao sau đó bỏ trốn.

Để tạo niềm tin đối với những người khác, mỗi khi đi công tác hoặc đến các di tích văn hoá, Huy thường chụp ảnh kỷ niệm rồi đăng lên Facebook cá nhân. Đặc biệt, tại các cuộc khởi công, tôn tạo di tích, thường có các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hoá hoặc các ban, ngành đến dự, Huy thường tranh thủ xin chụp ảnh cùng.

Ngoài lừa xin việc Thân Quang Huy còn chiếm đoạt tiền qua hình thức vay tiền hứa trả lãi cao.

Có những bức ảnh trên, Huy đăng lên mạng hoặc thường xuyên lấy ra khoe khoang, “nổ” mình quen biết, là người nhà lãnh đạo để khoe khoang mình có khả năng xin việc vào nhiều cơ quan, ban, ngành của tỉnh Bắc Giang như Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục...

Không chỉ thế, Huy còn cất công tìm hiểu thân thế, gia đình của những đồng chí là cán bộ cốt cán ở tỉnh Bắc Giang, tự nhận là họ hàng, khiến cho nhiều người tin tưởng. Trong cặp Huy lúc nào cũng đủ danh thiếp cá nhân, tập giấy photo chứng minh nhân dân, thẻ đảng viên, sổ hộ khẩu…

Khi đã tạo được sự tin tưởng, Huy khéo léo mời những nạn nhân đến thăm phòng làm việc hay nhà riêng tại xóm Chay, xã Hồng Thái (Việt Yên), giới thiệu vợ con và mời ăn cơm. Thấy nhân thân của Huy như vậy, nhiều người nhẹ dạ không nghi ngờ gì và bỏ ra hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng để nhờ xin việc, vào biên chế của các cơ quan, đơn vị.

Điển hình như ông Nguyễn Văn S. ở huyện Yên Dũng, vốn là cán bộ nhà nước nên thường xuyên gặp gỡ Huy. Thấy đối tượng này nói là người nhà của lãnh đạo tỉnh, ông S đã đến tận nơi Huy làm việc và biết Huy là Phó trưởng phòng, kinh tế khá giả nên đã tin tưởng đưa cho Huy hơn 1 tỷ đồng để nhờ xin việc cho con và cháu mình.

Anh Hoàng Văn H., ở huyện Yên Dũng, quen biết Huy đi lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm, thấy đối tượng kể quen thân với một số đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh, có thể chạy vào biên chế, mỗi suất chỉ khoảng 200 triệu đồng. Thấy anh H. chưa tin hẳn, Huy mời anh đến tận phòng làm việc để nói chuyện khiến nạn nhân không còn nghi ngờ gì.

Về nhà, anh H. nói chuyện với anh em trong họ về việc có thể nhờ người xin được việc làm cho con cháu. Bên cạnh đó, anh H. có con trai muốn thi vào một trường Quân đội nên đã nhờ Huy “chạy” giúp.

Theo đó, anh H. “đăng ký” 4 suất biên chế, chuyển dần tiền cho Huy, tổng cộng hơn 800 triệu đồng. Tuy nhiên, tiền đưa từ năm 2016 nhưng biên chế mãi không thấy, anh H. gọi điện giục nhiều lần, tìm cách gặp trực tiếp Huy để hỏi nhưng đối tượng này khất lần, hứa sẽ trả 100% kinh phí nếu không xin được việc. 

Anh H. đã dò hỏi nhiều nơi, phát hiện Huy không quen biết ai, cũng chẳng phải người nhà lãnh đạo tỉnh nên yêu cầu Huy trả lại tiền, nếu không sẽ tố cáo tới cơ quan Công an. Sợ bị lộ, Huy trả nhỏ giọt cho anh H. mỗi lần vài triệu. Số còn lại 760 triệu đồng, Huy đã chiếm đoạt.

Ngoài chiêu lừa xin việc, Huy còn chiếm đoạt số tiền lớn thông qua hình thức vay tiền hứa trả lãi suất cao. Điển hình như ông Trần Văn Biên ở thôn Bè, xã Đồng Việt (Yên Dũng) - một trong những nạn nhân của Huy bị lừa 170 triệu đồng. Ông Biên vốn là nông dân, cả đời dành dụm từng đồng bạc, không dám chi tiêu gì.

Được bạn bè giới thiệu, ông Biên tham  gia bán bảo hiểm nhân thọ để kiếm thêm thu nhập. Ông Biên quen Huy trong một lần tổ chức hội thảo, Huy giới thiệu là Phó trưởng phòng ở Sở Văn hoá, mời ông vào phòng chơi, đưa đón mỗi khi ông từ huyện Yên Dũng lên TP Bắc Giang nên ông Biên tin tưởng, “lộ” chuyện mình có ít tiền dành dụm, định mua xe ô tô tự lái cho con trai. 

Biết được thông tin này, Huy lân la hỏi vay với lãi suất cao, khi nào cần sẽ hoàn trả ngay. Mấy tháng đầu, Huy trả lãi sòng phẳng, nhưng sau đó lần lữa rồi bỏ trốn. Mất toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời, ông Biên ốm thập tử nhất sinh, hi vọng Công an bắt được đối tượng này để đòi lại tiền.

Trường hợp bà Nguyễn Thị X. cũng tương tự như vậy, vì tin tưởng Huy, bà X. đã cho Huy vay hơn 200 triệu đồng là tiền dưỡng già. Lãi chưa thấy đâu, tiền đã “bốc hơi” theo vị Phó phòng trên khiến bà X. “chết đứng”, làm đơn tố cáo tới cơ quan Công an.

Bước đầu, qua xác minh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ, Thân Quang Huy có hành vi lừa đảo hàng chục người, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Hiện, Công an tỉnh Bắc Giang đang truy bắt đối tượng trên để xử lí trước pháp luật.

P.Thuỷ

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文