Chiếc xe Grab bị bạn đem “cắm” được trả về cho chủ nhân

13:25 05/10/2019
Gia đình nam thanh niên mượn xe của bạn cùng phòng để chạy Grab rồi mang đi cắm đã chuộc lại chiếc xe máy trả lại cho người bạn cùng phòng của con trai mình.


Sáng 5-10, thông tin mới nhất liên quan đến việcnam thanh niên mượn xe của bạn cùng phòng để chạy Grab rồi mất tích”được mạng xã hội lan truyền mấy ngày qua, Chỉ huy Công an phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, tối qua (4-10) gia đình đã liên lạc được với nam thanh niên này, đồng thời cũng đã chuộc lại chiếc xe máy trả lại cho người bạn cùng phòng của con trai mình.

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Trước đó, như báo CAND đã đưa tin, trên một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin với nội dung:

Khoảng 22h30 ngày 28-9, anh Đỗ Văn Mạnh cho bạn cùng phòng trọ là anh Nguyễn Văn Nam (26 tuổi, trú huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) mượn xe máy nhãn hiệu Honda Airblade BKS 90-B2: 950.55 để chạy “xe ôm” Grab nhưng đến thời điểm trình báo anh Mạnh và gia đình anh Nam hiện đều không liên lạc được. 

Sau đó, anh Mạnh đã đến Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm trình báo sự việc. Công an quận Nam Từ Liêm đang xác minh, làm rõ tin báo về anh Nam”.

Khi thông tin này được đăng tải lên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận, bởi cách đây mấy hôm vừa xảy ra vụ một nam sinh chạy Grab bị sát hại, cướp tài sản trong khi chở khách tại khu đất hoang thuộc phường Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Cùng với thông tin đăng trên mạng xã hội, ngày 30-10, Công an phường Mễ Trì cũng nhận được trình báo từ anh Đỗ Văn Mạnh về việc anh Nguyễn Văn Nam (trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) là bạn cùng phòng mượn xe máy của anh đã 2 ngày không thấy về trả, liên lạc điện thoại không thấy bắt máy.

Công an phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) khẩn trương vào cuộc xác minh và khẳng định nội dung thông tin đăng trên mạng xã hội cho rằng nam thanh niên chạy Grab bị mất tích chỉ là thông tin thất thiệt. 

Theo nguồn tin cơ quan Công an xác minh được, anh Nam mượn xe máy của anh Mạnh rồi mang đi ‘cắm” hiệu cầm đồ, sau đó bỏ vào miền Nam, chứ không bị mất tích như mạng xã hội đã lan truyền.


Tâm Minh

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

Trong bối cảnh chính quyền Mỹ gần đây tăng cường đáng kể hiện diện quân sự tại Trung Đông, bao gồm việc điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới Địa Trung Hải, Liên hợp quốc cùng nhiều nước đã lên tiếng bày tỏ quan ngại, đồng thời khuyến cáo công dân rời Iran càng sớm càng tốt.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), ngày 23/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội (SN 1995, trú xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文