Đánh bạc nghi bị bịp, quay lại cướp tài sản

22:10 02/06/2018
Cho rằng bị nhóm của Tiền giở trò cờ bạc bịp, nên nhóm của Kỳ yêu cầu Tiền, Vinh và Quang phải trả lại số tiền đã bị thua bạc là 112,5 triệu đồng. Nếu không trả, nhóm của Kỳ sẽ gọi người đến giải quyết.


Ngày 2-6, được biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bước đầu đã làm rõ hành vi “cướp tài sản” của nhóm đối tượng Nguyễn Trọng Minh, 38 tuổi và Nguyễn Trọng Được, 34 tuổi, trú tại xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cùng 6 đối tượng đồng phạm khác. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã và đang áp dụng một số biện pháp tố tụng để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, trước đó vào trung tuần tháng  3-2018, Trịnh Xuân Tiền rủ  Trịnh Xuân Kỳ và 2 người bạn của Kỳ  tới nhà bà T tại thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội để chơi bạc dưới hình thức sóc đĩa. Chơi cùng Tiền và nhóm của  Kỳ, còn có Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Duy Quảng… 

Dùng “số má” để lấy uy cướp tài sản (ảnh minh họa).

Đến tối cùng ngày nhóm của Kỳ bị thua hết tiền. Đối tượng Kỳ lấy bộ bát đĩa vừa chơi ra cổng nhà bà T đập vỡ thì phát hiện có sợi dây chì dưới đít bát.  

Cho rằng bị nhóm của Tiền giở trò cờ bạc bịp, nên nhóm của Kỳ yêu cầu Tiền, Vinh và Quang phải trả lại số tiền đã bị thua bạc là 112,5 triệu đồng. Nếu không trả, nhóm của Kỳ sẽ gọi Nguyễn Trọng Minh đến giải quyết. Do sợ “uy” của  Minh nên Tiền, Vinh, Quảng đã vay mượn tiền để trả cho nhóm của Kỳ.

Nghe tin về sự việc trên, mặc dù không chơi cờ bạc với Tiền, Vinh và Quảng, nhưng Nguyễn Trọng Minh, Nguyễn Trọng Được cùng một số đối tượng khác kéo đến ổ bạc nhà bà T. Thấy nhóm của Minh  đến, Vinh nhanh chân nhảy qua tường bỏ chạy được; còn Quảng và Tiền do không chạy được nên bị nhóm của Minh  đưa từ trong nhà ra ngoài sân để đánh đập, đe dọa và yêu cầu Quảng và Tiền phải đưa dụng cụ đánh bạc bịp ra. 

Tiền chỉ vị trí cất giữ dụng cụ bạc bịp ở vườn nhà bà T và lấy đưa cho Minh xem. Sau đó, Minh, Được nói với đồng bọn, nếu ai thua bao nhiêu tiền thì cộng vào để Tiền và Quảng trả. Nhóm của Minh đã khống ra số tiền thua bạc là 240 triệu đồng, yêu cầu Tiền và Quảng trả đủ, nếu không phải gọi điện cho người nhà đem tiền đến trả thì mới cho về… 

Tiền sợ bị đánh đã gọi điện nhờ người quen vay hộ 120 triệu đồng. Còn Quảng, do không xoay được tiền nên đã gọi điện cho bố vợ là Trịnh Xuân Thịnh đến giải quyết. Khi ông Thịnh tới nơi, Minh yêu cầu ông Thịnh viết giấy nhận nợ 120 triệu đồng, thời hạn phải trả trong vòng 7 ngày và để lại giấy chứng minh nhân dân làm tin.

Mặc dù Tiền đã vay mượn trả một nửa số tiền thua bạc mà nhóm Minh, Được khống ra, nhưng Được vẫn gọi điện yêu cầu Tiền trả thêm 50 triệu đồng, Tiền xin bớt thì Được  đồng ý lấy thêm 30 triệu đồng.

Đến hẹn, nhóm của Minh tiếp tục yêu cầu ông Thịnh trả 120 triệu đồng nhận nợ thay cho Quảng. Ông Thịnh xin bớt 20 triệu đồng và phải nộp cho nhóm Minh, Được 100 triệu đồng.

Như vậy, ngoài hành vi “cướp tài sản” của nhóm Minh, Được; Cơ quan điều tra đang  xem xét đến những hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan trong vụ án này để xử lý theo qui định của pháp luật.

Đào Minh Khoa

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Cơ quan chức năng thu giữ 0,5 kg ma túy đá, đồng thời khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Kiểm tra nơi Nguyễn Xuân Qui lẩn trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thu giữ nhiều túi ni-lon chứa ma túy và cả một "bộ sưu tập" vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文