Giả lãnh đạo ngành Hàng không, chiếm đoạt tiền tỉ của người xin việc

15:52 26/11/2014
Theo nội dung vụ án, Lê Hữu Phước (52 tuổi), ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, trước đây từng có thời gian làm giảng viên giảng dạy môn Anh văn tại Học viện Hàng không. Từ năm 2008, Phước nghỉ việc, sau đó chuyển sang mở văn phòng làm dịch vụ việc làm tại số 23 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Qua người quen giới thiệu, khoảng tháng 9/2012, chị Nguyễn Ngọc Thủy Tiên quen biết với Lê Hữu Phước. Lúc này, Phước tự giới thiệu là Trưởng phòng Đào tạo nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, có thể xin được mọi việc làm tại các vị trí ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tưởng thật, chị Tiên đã nhờ Phước xin vào làm nhân viên quản lý đường bay với giá 70 triệu đồng. Trong thời gian chờ nhận việc, chị Tiên còn giới thiệu cho bạn là chị Nguyễn Thị Bích Nga xin vào làm tiếp viên hàng không với chi phí 200 triệu đồng. Để nạn nhân tin tưởng, ngày 8/10/2013, Lê Hữu Phước mạo nhận là Trưởng phòng Đào tạo nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ký hợp đồng giao việc cho chị Nga với chức vụ là “tiếp viên” của Tổng công ty hàng không Việt Nam để nhận tiền đặt cọc trước 20 triệu đồng. Để tiếp tục “moi tiền” chị Nga, cuối tháng 11/2013, Phước tiếp tục viết giấy cam kết với nội dung “ngày 10/12/2013, chị Nga sẽ được thử việc tại Trung tâm tiếp viên hàng không với mã số 2723TV/VNA”. Từ đó, chị Nga tin tưởng nên tiếp tục đưa tiền cho Phước, tổng cộng hết 92 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn nêu trên, khoảng tháng 3/2013, Phước hứa xin việc cho con gái bà Hoàng Thị Bích Tụng vào làm tại công ty kiểm toán và tư vấn trực thuộc sân bay với chi phí 120 triệu đồng. Bà Tụng đã đưa cho Phước bộ hồ sơ xin việc của con gái, đồng thời đưa 60 triệu đồng tiền đặt cọc. Để làm tin, Phước đã viết biên nhận với nội dung “nhận của chị Tụng 60 triệu đồng để lo xin việc cho con vào làm việc tại công ty… trong thời hạn 30 ngày sẽ có việc…”. Tương tự, tin vào ông “Trưởng phòng đào nhân lực” trực thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, anh Nguyễn Cường Anh Tuấn đã đưa Phước 180 triệu đồng tiền chi phí xin việc ở vị trí An ninh soi chiếu.
Bị cáo Lê Hữu Phước đang nghe tuyên án.

Với thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2012 đến tháng 12/2013, Lê Hữu Phước đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 12 bị hại với số tiền tổng cộng lên tới 966 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Phước luôn tìm cách tránh mặt, không thực hiện cam kết nên các nạn nhân đã làm đơn tố cáo. Đến ngày 14/12/2013, Lê Hữu Phước bị bắt giữ.

Với hành vi phạm tội nêu trên, ngày 25/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lê Hữu Phước mức án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài hình phạt tù, Tòa còn tuyên buộc bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

A.Huy

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文