Kiên Giang:

Giải tán nhóm "thầy thuốc" trị bệnh nan y bằng... nước lạnh

08:32 05/07/2006

Từ những ngày cuối tháng 6, nhiều người dân từ các tỉnh miền Tây đột nhiên rồng rắn kéo về ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất (Kiên Giang), tìm "ông thầy nước lạnh" để… trị bệnh. Theo lời đồn đại, ông thầy này có biệt tài trị bách bệnh không dùng thuốc mà chỉ dùng nước lạnh và chẳng lấy tiền...

Cả một vùng quê vốn yên tĩnh bỗng rối ren về ANTT và đặc biệt là hàng ngàn người đối mặt với nguy cơ lây lan những căn bệnh truyền nhiễm. Công an Kiên Giang đã kịp thời vào cuộc, điều tra và ngày 2/7 đã giải tán, xử lý nghiêm nhóm "thầy thuốc" chuyên trị bệnh bằng nước lã này.

Chân tướng "ông thầy nước lạnh"

Từ TP Rạch Giá chạy theo quốc lộ 80 khoảng 2km là đến cầu số 2. Từ đây đi đò qua bên kinh Rạch Giá - Hà Tiên rồi men theo con đường đất dọc kênh Ngã Cái khoảng 1 cây số nữa là đến "tư gia" của "ông thầy nước lạnh". Ông "thầy" này tên là Danh Út (23 tuổi) dáng người nhỏ thó, chưa vợ con. Người dân địa phương cứ gọi Út là Út "khùng".

Nhà Út có 5 anh chị em, Út nhỏ nhất. Một người gần nhà Út cho biết, cha mẹ mất sớm nên Út sống chung với người chị gái trong căn nhà do chính quyền địa phương cất cho theo hộ dân nghèo. Trước đây, chị em của Danh Út đi làm thuê kiếm sống nhưng do sớm bộc lộ thói làm biếng, làm nhác nên chẳng ai thuê nữa.

Theo lời kể: Một hôm, Danh Út đi cắt lúa mướn cho một gia đình trong xóm. Thấy gia đình này có người nhức đầu, Danh Út cao hứng khoe: "Tôi được các tiên nữ nhập xác để trị bệnh cứu nhân độ thế, để tôi lấy bệnh ra cho!". Nói rồi, Danh Út múc một ca nước lạnh trong lu rồi bẻ một bông trang bỏ vào. Sau khi khấn vái vài câu, Danh Út đưa ca nước cho người bệnh uống kèm theo lời dặn: "Đây là nước của tiên Phật rất linh thiêng, người nào có tin tưởng tiên Phật thì uống nước mới hết bệnh". Sau đó, mỗi khi đi làm thuê cho ai, Danh Út cũng đều nói vậy, gặp những người nặng đầu óc mê tín thì tin sái cổ. Và cũng chính số người này vô tình quảng bá cái "tài trị bệnh" của Danh Út.

Lúc đầu Danh Út đi trị bệnh trong xóm. Sau đó, hắn mon men sang các ấp, xã, thậm chí huyện Tân Hiệp lân cận. Biết cứ "chữa bệnh di động" thế này thì tốn kém quá, nên hắn quay về quê nhà mở "phòng mạch tại gia" và hắn và đồng bọn rêu rao rằng: "Phòng mạch" này bệnh gì cũng nhận chữa trị. Tất nhiên, "thuốc" của Út cũng chỉ là nước lạnh, bông trang và có thêm "thảo dược" nữa là dầu gió. Những ngày đầu, "phòng mạch" của Út chỉ có vài ba chục người đến nhờ “thầy” xem bệnh. Khi ra về, Út không quên tặng các bệnh nhân một ít "nước thánh".

Danh Út (ngoài cùng bên trái) và đồng bọn.

Chỉ khoảng 2 tuần sau, lời đồn đại cách trị bệnh "mới lạ" của Danh Út đến tận các tỉnh miền Tây. Người bệnh kéo nhau đến ngày càng đông. Một loạt dịch vụ "ăn theo" cái "phòng mạch" này cũng mọc lên. Mặt hàng bán được nhất là nước đóng chai. Giá mỗi chai nước  loại 500ml được bán tại đây thường là 6.000đ - 8000đ, cao gấp đôi so với thị trường bình thường. Mặt hàng "bán chạy" kế tiếp là dầu gió xanh hiệu Trường Sơn, giá cũng cao gần gấp đôi. Điều đáng nói những người bán hàng tại đây không ai khác mà là chị em họ hàng thân thích của "ông thầy nước lạnh" Danh Út.

Nhiều người đến trị bệnh cho biết: "Ổng trị không có lấy tiền nên tùy lòng hảo tâm, mình muốn cho bao nhiêu thì cho". Một người khác không giấu giếm: "Thấy ổng tốt quá, tôi cho đại ổng một trăm. Mấy người khác thì có người cho 20, có người cho 50 ngàn đồng". Có hôm, bỗng "bà tiên" mang "khẩu phàm" của Danh Út yêu cầu "các thân chủ hãy cất cho ta một căn nhà mới rộng hơn để dễ bề trị bệnh cho chúng sinh vì căn nhà cũ hẹp và ô uế nên ta không thích". Một số người cả tin, mua mấy ghe cát lấp cái ao bên cạnh - vị trí mà "thầy" định cất căn nhà mới. Cũng may là chính quyền địa phương phát hiện can ngăn kịp thời.

Đã giải tán kịp thời "phòng khám"

Đỉnh điểm của hoạt động chữa bệnh mang nhiều màu sắc mê tín dị đoan của Danh Út là anh ta thâu nạp thêm “đệ tử” giúp việc. Những ngày đầu tháng 7, trung bình có từ 500 - 700 người dân khắp nơi kéo về "phòng khám" để chờ Danh Út trị bệnh. Theo một nguồn tin riêng của PV Báo CAND, nghiêm trọng hơn là Danh Út và các "đệ tử" của anh ta như: Trần Văn Thông (ngụ ở Mỹ Lâm, Hòn Đất); Trần Hoàng Vũ (ngụ xã Tân Hội, Tân Hiệp); thị Hạnh, chị ruột Danh Út, tiếp tục mở rộng thêm địa bàn hoạt động chữa bệnh ở chùa Phật Quang (TP Rạch Giá) và ở điện Mặt Trăng (xã Thổ Sơn, Hòn Đất).

Để ngăn chặn hoạt động trái phép của Danh Út và đồng bọn, Công an tỉnh một mặt bố trí lực lượng trinh sát bám sát hành vi trị bệnh mang màu sắc mê tín của Danh Út, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương để thức tỉnh sự nhẹ dạ, cả tin của nhiều người, đồng thời có biện pháp xử lý Danh Út và đồng bọn. Và 12h ngày 2/7 vừa qua, khi Danh Út và các đệ tử đang "trị bệnh" tại điện Mặt Trăng, các trinh sát của đơn vị nghiệp vụ kết hợp cùng Công an huyện Hòn Đất ập vào, lập biên bản vi phạm quả tang.

Tại cơ quan Công an, Danh Út và đồng bọn đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Hắn giải thích nguyên nhân mình mở "phòng mạch" và tự dựng lên chuyện dùng nước lạnh trị bệnh là do điều kiện gia đình khó khăn, sức khỏe yếu, lười lao động. Mục đích là để trục lợi cá nhân.

Công an huyện Hòn Đất đã ra quyết định xử phạt hành chính 1.250.000 đồng đối với Danh Út, buộc hắn viết cam kết từ bỏ hoạt động. Phòng Y tế huyện Hòn Đất cũng đề nghị phạt Danh Út 2 triệu đồng do hành nghề y dược trái phép. Các "đệ tử" của Danh Út cũng được giáo dục, kiểm điểm nghiêm khắc

Thái Bình - Hồ Quốc

Từ đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ rời thành phố đã bắt đầu “nóng” lên từng giờ; dòng phương tiện nối dài tạo nên bức tranh giao thông đặc trưng vào mỗi kỳ nghỉ lễ. Lực lượng CSGT “căng mình” triển khai phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ hoạt động đi lại của người dân.

Ngày 29/4, thay mặt lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Đại tá Bùi Trung Thành- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP đã đến thăm hỏi, động viên 2 cán bộ chiến sĩ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại bệnh viện.

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 29/4 TP Hồ Chí Minh đã khởi công 4 dự án quan trọng và trao Giấy chứng nhận nhà đầu tư cho Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, một “siêu” cảng biển của thành phố trong những năm sắp tới…

Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Tấn Hoàng được chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo. Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Việt Cường được giảm từ 7 năm tù xuống 5 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Giữa làn sóng sàng lọc của thị trường bất động sản, T&T Group lựa chọn hướng đi khác biệt khi tập trung hoàn thiện các điều kiện cốt lõi của dự án trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tạo lợi thế trong bối cảnh pháp lý, tiến độ và khả năng bàn giao ngày càng trở thành yếu tố quyết định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文