Giám đốc công ty bảo vệ tham gia… ăn trộm

10:25 19/12/2014
Sáng 18/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với Cao Hoàng Phi Hổ (40 tuổi, Giám đốc Công ty Dịch vụ bảo vệ Hoàng Phi Hổ), Nguyễn Nhân Lưu (27 tuổi), Hoàng Đình Dũng (28 tuổi), Nguyễn Quang Đức (25 tuổi) và Lê Văn Thanh (tức “Thanh phế liệu”, 41 tuổi, ngụ phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lợi dụng công nhân quá khích tuần hành gây rối tại Bình Dương, băng nhóm này đã trộm tài sản trị giá hàng tỷ đồng của một số công ty trong khu công nghiệp trên địa bàn gây xôn xao dư luận. Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng phối hợp Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (PC45) xác lập chuyên án đấu tranh.

Hiện trường vụ án trải rộng nhiều nơi: tại Công ty Asama, Công ty Active thuộc KCN sóng thần 2 (thị xã Dĩ An)... Công tác khám nghiệm bước đầu đã gặp phải khó khăn, vì hiện trường vụ án khá lộn xộn, nhiều nơi bị cháy, bị đập phá nên các dấu vết phạm tội hầu như đã bị xóa hết. Thượng tá Nguyễn Hữu Công, Phó trưởng Công an thị xã Dĩ An đã cùng cán bộ, chiến sĩ của Ban chuyên án chia ra nhiều hướng điều tra, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Ban chuyên án đã nhận được một nguồn tin hết sức quý giá rằng, tại thời điểm xảy ra vụ án, phía trước cổng Công ty Active và Công ty Asama có một số chiến sĩ Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) được phân công nhiệm vụ bảo vệ công ty, vì vậy trong thời điểm này không ai có thể tự ý vào được bên trong công ty. Nhưng tại thời điểm này lại có một người xưng là giám đốc của Công ty Dịch vụ bảo vệ Hoàng Phi Hổ được Công ty Asama thuê, cùng một số nhân viên đến để kiểm tra thực trạng công ty bị thiệt hại.

Hai đối tượng Hổ và Thanh.

Tiến hành mở rộng điều tra, các trinh sát phát hiện một vựa thu mua phế liệu bỗng phất lên bất ngờ, nghi là nhờ việc thu mua giá rẻ những tài sản bị trộm cắp từ các công ty trên địa bàn. Sau nhiều ngày tích cực đeo bám, trinh sát đã phát hiện nhiều biểu hiện bất thường của chủ vựa thu mua phế liệu và Giám đốc Công ty Dịch vụ bảo vệ Hoàng Phi Hổ. Nhiều dấu hiệu cho thấy cả hai có quan hệ mật thiết với nhau.

Đúng như dự đoán của Ban chuyên án, Lê Văn Thanh, chủ vựa thu mua phế liệu tại thị xã Dĩ An là một cổ đông lớn trong công ty bảo vệ của Hổ. “Phế liệu” trong vựa của Thanh đa phần là tài sản bị mất trong các đơn vị mà công ty của Hổ được thuê bảo vệ. Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến trung tuần tháng 8/2014, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ Thanh và khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng này. Tại đây, cơ quan Công an thu giữ hơn 200 tủ lạnh các loại không rõ nguồn gốc, một thanh kiếm, côn nhị khúc và nhiều tài sản không rõ nguồn gốc. Biết không thể che giấu mãi hành vi phạm tội của mình, Thanh đã nhận là có tham gia vào vụ việc lấy trộm tài sản của các công ty trên. Mở rộng điều tra, đến ngày 9-12, cơ quan Công an đã bắt giữ Hổ và các “tay chân” gồm Lưu, Dũng và Đức.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Thời điểm xảy ra tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Hổ, Thanh cùng Chung và Huyền (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đến Công ty Asama, Công ty Active và một số công ty khác tìm tài sản để chiếm đoạt. Vì trước cổng công ty có một số chiến sĩ Cảnh sát cơ động được phân công nhiệm vụ bảo vệ công ty, nên Hổ phải giới thiệu mình là Giám đốc Công ty Dịch vụ bảo vệ Hoàng Phi Hổ cùng một số nhân viên đến kiểm tra thực trạng công ty bị đốt cháy nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Khi vào được công ty, Thanh, Hổ cùng đồng bọn dùng xà beng cạy phá két sắt và trộm nhiều tài sản khác đem bán, tổng cộng trị giá 2,650 tỉ đồng chia nhau tiêu xài.

Đức Mừng

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文