Bình Thuận cần siết lại an ninh tại các bệnh viện

08:00 14/10/2015
Từ hai vụ án mạng xảy ra tại hai bệnh viện lớn của tỉnh Bình Thuận cho thấy, công tác bảo vệ và đảm bảo an ninh cho người chữa trị bệnh và cán bộ, nhân viên y tế không được đảm bảo.

Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa cho biết: Vào lúc 22h ngày 10/10, tại nhà ông Bùi Văn Tiến, 43 tuổi, trú KP1, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức uống rượu thì xuất hiện một nhóm thanh niên cầm dao, mã tấu xông vào đánh chém làm bị thương hai anh Nguyễn Văn Quyền và Phạm Văn Hưng (21 tuổi, trú tại thị trấn Ma Lâm).

Khi đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (TP Phan Thiết) cấp cứu, các y, bác sỹ đang cứu chữa thì bị đối tượng tên Cường (chưa xác định địa chỉ, xưng là bạn của Quyền) dùng hung khí đâm Hưng hai nhát vào cổ và lưng khiến cả bệnh viện hoảng loạn. Rất may là vết đâm không trúng chỗ hiểm nên anh Hưng thoát chết. Vụ việc làm người dân Bình Thuận nhớ lại vụ án mạng xảy ra vào cuối năm 2014 tại Bệnh viện An Phước, TP Phan Thiết.

Thời điểm xảy ra án mạng khoảng 13h ngày 3/12/2014, đối tượng Võ Tuấn Anh ghen tuông với anh Nguyễn Ngọc Vũ Hải, 20 tuổi, ngụ phường Bình Hưng, TP Phan Thiết là nhân viên quán cà phê Trúc Lâm có cử chỉ thân mật với bạn gái cùng nghề nên rút dao đâm nhiều nhát vào người anh Hải. Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, nghe tin Hải đang cấp cứu tại Bệnh viện An Phước, đối tượng Tuấn đã lén lút lẻn vào đến phòng cấp cứu, dùng dao đâm tiếp vào ngực khiến anh Hải tử vong. Kẻ cuồng sát đã bị khống chế và bắt ngay sau đó.

Võ Tuấn Anh bị bắt khi gây rối trong bệnh viện.

Từ hai vụ án mạng xảy ra tại hai bệnh viện lớn của tỉnh Bình Thuận cho thấy, công tác bảo vệ và đảm bảo an ninh cho người chữa trị bệnh và cán bộ, nhân viên y tế không được đảm bảo. Do đó, các bệnh viện tại Bình Thuận cần phải nhanh chóng tăng cường lực lượng bảo vệ có huấn luyện về kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng PCCC, đầu tư lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát 24/24h, bãi giữ xe sử dụng thẻ thông minh, lập đường dây nóng với lực lượng Công an… để đảm bảo an toàn, an ninh bệnh viện.

Nam Yên

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文