Giật điện thoại lấy tiền để xăm hình nghệ thuật

14:30 05/06/2016
Hai đối tượng xăm trổ đầy người đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 5-6, Công an TP Đà Lạt đã dựng lại hiện trường một loạt vụ cướp giật tài sản do đối tượng Lương Thiên Trường (20 tuổi), ngụ tại thôn Xuân Thành, xã Xuân Thọ (TP Đà Lạt) và Lê Văn Trường (19 tuổi), ngụ tại tổ Tự Tạo 2, phường 11 (TP Đà Lạt) gây ra trong vòng 1 tháng qua.

Hai đối tượng chỉ vị trí đã thực hiện phạm tội

Lương Thiên Trường là đối tượng mới ra tù vào tháng 3-2016 về tội cướp giật tài sản. Được trả tự do, đối tượng này không chịu tu chí làm ăn mà tiếp tục chơi bời lêu lổng, kết bạn với Lê Văn Trường, là người không nghề nghiệp, nổi tiếng hư hỏng. 

Để có tiền ăn chơi, “xăm hình nghệ thuật” trên người, tiêu xài cá nhân mà không cần bỏ sức lực lao động, cả hai cùng nhau bàn bạc đi cướp giật tài sản để bán. 

Trong vòng 1 tháng qua, hai đối tượng này ít nhất đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật tài sản cùng 3 lần cướp hụt trên địa bàn TP Đà Lạt.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 23h ngày một ngày đầu tháng 5-2016, Lương Thiên Trường điều khiển xe gắn máy BKS 51Y1-2031 chở Lê Văn Trường chạy dạo trên các tuyến đường của TP Đà Lạt để tìm “con mồi”. 

Khi đến đường Trần Quốc Toàn, đoạn đối diện tới khách sạn Dalat Palace thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe gắn máy đi cùng chiều đang cầm điện thoại hiệu Samsung màu trắng nhắn tin. 

Lương Thiên Trường điều khiển xe áp sát để Lê Văn Trường ngồi sau giật chiếc điện thoại của nam thanh niên trên rồi rú ga bỏ chạy. Cả hai chở nhau về nhà Lương Thiên Trường ngủ đến sáng hôm sau mang chiếc điện thoại cướp được đi bán được 1,3 triệu đồng chia nhau tiêu xài và xăm hình nghệ thuật trên người.

Đối tượng Lương Thiên Trường (áo đỏ) vừa mới ra tù lại đi cướp

Tiếp đó, khoảng 14 giờ ngày 13-5, Lương Thiên Trường chở Lê Văn Trường đi cướp, đến đường Lê Thị Hồng Gấm, TP Đà Lạt thì thấy chị Nguyễn Thị Hoa (53 tuổi), ngụ tại Nguyễn Viết Xuân, TP Đà Lạt ngồi sau xe gắn máy ông Đặng Văn Trung (57 tuổi), ngụ tại đường Đào Duy Từ, TP Đà Lạt, Lương Thiên Trường điều khiển xe áp sát để Lê Văn Trường ngồi sau cướp giật giỏ xách của chị Hoa rồi bỏ chạy về công viên Yersin Đà Lạt lục lấy được 2 điện thoại và 15.000 đồng.

 Lê Văn Trường giữ lại 1 chiếc điện thoại để sử dụng, chiếc còn lại đem cầm cố được 200.000 đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Thấy việc cướp giật quá dễ dàng, hai đối tượng này tiếp tục bàn bạc kế hoạch để “hành nghề”. Khoảng 22h ngày 28-5, Lương Thiên Trường và Lê Văn Trường đi bộ tại quảng trường Lâm Viên thì thấy chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (22 tuổi), ngụ đường Cao Bá Quát, TP Đà Lạt đang ngồi 1 mình, bên cạnh là chiếc giỏ xách. 

Sau ít phút bàn bạc, Lê Văn Trường chạy đến giật giỏ xách của nạn nhân rồi cùng bỏ chạy ra phía sau quảng trường Lâm Viên lục lấy được 500.000 đồng, 52 USD cùng một số giấy tờ khác.

Lực lượng Công an Đà Lạt dẫn giải 2 đối tượng đến cửa hàng điện thoại mà chúng đã bán tang vật lấy tiền tiêu xài thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra

Cũng trong tháng 5-2016, hai đối tượng này chở nhau tới công viên Yersin thì thấy một đôi nam nữ đang ngồi chơi. Lê Văn Trường xuống xe chạy đến giật giỏ xách của người con gái rồi lên xe Lương Thiên Trường chở chạy thoát. Lần này, chúng lấy được 2 điện thoại di động.

Ngoài ra, tại cơ quan công an, hai đối tượng còn khai nhận, chúng đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản khác tại đường Quang Trung, Trần Quốc Toàn và Triệu Việt Vương nhưng 3 lần này đều chưa chiếm đoạt được tài sản.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Kim Ngân

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文