Giết bạn tình đồng giới để cướp tài sản

13:04 20/11/2007

Vì cần tiền, Dư chấp nhận quan hệ tình ái với anh Lâm, một người đồng tính. Đêm 17/11, Dư rủ người anh họ tên Tiếng đến nhà anh Lâm chơi. Sau chầu nhậu, đợi anh Lâm ngủ say, Dư và Tiếng đã dùng dao sát hại anh Lâm, cướp đi một chiếc xe máy Attila, 2 ĐTDD và hơn 800 nghìn đồng.

Chùm chìa khóa vứt trước cửa nhà

Sáng 18/11, một người đàn ông tuổi trung niên với bộ dạng hớt hải chạy vào trụ sở Công an phường 5, quận 8, TP HCM. Với giọng nói run rẩy, hoảng sợ, ông Nguyễn Bùi Tấn Thành (69 tuổi, ngụ phường 9, quận 8) trình báo con ruột của ông là anh Nguyễn Bùi Tấn Lâm (32 tuổi, ngụ quận 8) bị giết chết trong nhà.

Được biết, khoảng 7h30' cùng ngày ông có việc phải đến mở kho chứa vật liệu xây dựng. Trong lúc đang lúi húi tìm chìa khóa mở cửa kho thì ông Thành phát hiện một chùm chìa khóa cửa căn nhà của anh Nguyễn Bùi Tấn Lâm được vứt chỏng chơ ở ngoài sân (nhà kho và nhà anh Lâm sát cạnh nhau) còn cửa nhà được bóp khóa từ bên ngoài. Linh tính có chuyện không hay xảy ra, ông Thành dùng khóa mở cửa vào bên trong và phát hiện anh Lâm đang nằm úp mặt dưới sàn nhà đã chết.

Nhận được tin báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 8 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ trọng án. Đồng thời Đội chia thành nhiều tổ phối hợp tỏa ra nhiều hướng truy xét đối tượng gây án.

Bước đầu qua làm việc, ông Thành cho cho biết nạn nhân sử dụng chiếc Attila màu bạc mang BKS 51M2-2223 nhưng kiểm tra tài sản trong nhà thì không tìm thấy. Bên cạnh đó, túi xách đi làm của nạn nhân bị lục lọi vứt lung tung, mất giấy tờ và 2 chiếc điện thoại di động.

Tại hiện trường, Đội thu được một con dao Thái Lan không dính máu ở trên giường ngủ do hung thủ đặt sau khi giết chết nạn nhân nhằm tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Xâu chuỗi những thông tin thu thập được, Đội nhận định đây là vụ giết người nhằm cướp tài sản, đối tượng gây án từ 2 người trở lên và là người quen biết với nạn nhân. Nạn nhân bị sát hại vào tầm 3h ngày 18/11.

Hung thủ là bạn tình của nạn nhân

Anh Nguyễn Bùi Tiến Lâm là nhân viên quản lý trật tự đô thị quận 8 và sống độc thân tại căn nhà trên từ nhiều năm nay. Trước đây, anh Lâm đã quen và chuẩn bị kết hôn với một cô gái nhưng phải hủy sau khi anh thú nhận là đồng tính, chỉ thích quan hệ với nam.

Theo điều tra của trinh sát, anh Lâm rất ít tiếp xúc với hàng xóm. Mối quan hệ của nạn nhân có nhiều thành phần trong đó đặc biệt chú ý là đi lại thường xuyên với một nhóm thanh niên "thích nam trẻ đẹp" ở quận 8.

Qua sàng lọc hơn chục đối tượng tình nghi, đến 9h cùng ngày trinh sát đã xác định nghi vấn là một thanh niên đi nhậu chung với nhóm của Lâm nhưng giữa chừng bỏ về và gia đình cho biết đối tượng này đi cùng với anh họ từ tối.

 Sau nhiều giờ mật phục, hơn 14h cùng ngày, trinh sát ập vào căn phòng tại đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8 đưa Nguyễn Văn Dư 17 tuổi, ngụ Long An) và Phan Văn Tiếng (21 tuổi, anh họ của Dư) về làm việc.

Lấy lời khai ban đầu, Dư cho biết khuya 17/11, Dư đi với Tiếng uống cà phê ở quận 6 và có gọi điện thoại cho anh Lâm hỏi còn nhậu nữa không để quay lại tham gia. Dư và Tiếng chối không gây ra vụ trọng án tại phường 5, quận 8 nhưng với các chứng cứ mà cơ quan Công an thu thập được và lời khai càng lúc càng mâu thuẫn, cuối cùng bọn chúng đã cúi đầu nhận tội.

Cách đây nửa tháng, trong một đám ma ở đường Dương Bá Trạc, anh Lâm làm quen với Dư. Sau đó, nạn nhân dẫn Dư về nhà, quan hệ 3 lần và cho Dư tiền xài. Tuy là người bình thường nhưng vì muốn có tiền nên Dư chấp nhận việc này. Mối quan hệ "tình cảm" giữa Dư và Lâm, cả nhóm không hề biết. Trong những lần đến nhà, Dư để ý anh Lâm có nhiều tiền, sống một mình nên nảy ý định cướp tài sản. Tuy nhiên, anh Lâm rất to cao, mạnh khỏe nên Dư không thể thực hiện một mình được vì thế hắn tìm đến Tiếng cũng đang làm phụ hồ. Ngày 15/11, Dư  gợi ý và Tiếng đồng ý nên chúng đi mua dao Thái Lan

Khuya 17/11, Dư cùng Tiếng điều khiển xe Wave BKS 51L5-3341 đến nhà rồi gọi điện thoại anh Lâm. Không chút mảy may nghi ngờ nên anh Lâm để Dư cùng Tiếng ngủ lại như những đêm trước.

Đến 3h ngày 18/11, khi anh Lâm đang say ngủ, như đúng kế hoạch đã bàn từ trước, Tiếng dùng dao Thái Lan cất ở cốp xe cắt cổ anh Lâm cho đến khi tắt thở.

Cướp được chiếc Attila, 2 điện thoại di động, bóp đựng giấy tờ và 840.000 đồng, chúng chạy ra cầu Rạch Đĩa ở quận 7 vứt tang vật áo dính máu đang mặc, con dao gây án… Bán điện thoại được 1,7 triệu, Dư chia cho Tiếng 1 triệu để Tiếng sửa xe Dream còn xe Attila thì gửi ở bãi giữ xe chợ Rạch Ông (quận 8) chờ đến sáng sẽ kiếm nơi bán rồi tiếp tục chia tiền.

Tội ác của chúng đã bị Công an quận 8 vạch trần chỉ sau 7 giờ gây án

K.Dung

Ngày 8/1, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và các bị cáo khác trong vụ thâu tóm 63 ha đất Quốc phòng ở Nha Trang tiếp tục phần tranh luận xoay quanh việc “đại gia” muốn mua mua cổ phần của Tập đoàn Phúc Sơn và bồi thường tiền cho các nhà đầu tư.

Sau ba ngày mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977, cựu Phó Giám đốc Eximbank - Chi nhánh Ba Đình) về hai tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền chiếm đoạt trên 2.700 tỷ đồng của hơn 100 bị hại, ngày 8/1, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nhung tù chung thân về hai tội danh trên.

Liên quan đến vụ em Phạm Hoài N. (SN 2008, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) tử vong ngày 23/12 tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" và khởi tố bị can 10 đối tượng, bắt tạm giam 6 đối tượng bao gồm cả Giám đốc Trung tâm.

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến tuần thứ 4 "Chiến dịch Quang Trung" để rà soát các công việc, tiến độ chuẩn bị cho Lễ tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" trong CAND, thần tốc xây dựng nhà cho các hộ dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai khu vực miền Trung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文