Giết bồ của vợ rồi rủ chị dâu chạy trốn

17:18 21/11/2007
Sau khi đâm chết Chí, tình nhân của vợ, Sơn bỏ trốn khỏi địa phương cùng chị dâu tên Thu V. đến Bến Tre sinh sống. Hàng ngày, Thu V. cùng một đứa bé 2 tuổi đi ăn xin và bán vé số để lấy tiền nuôi Sơn.

Trần Văn Sơn, 36 tuổi, ngụ ấp Ngã Hậu, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long), từng có thời gian sống lang thang ở khu vực Sân vận động quận Ô Môn (Cần Thơ).

Sơn bị bắt khi hắn đang sống như vợ chồng cùng với người… chị dâu tên Lê Thị Thu V., còn có tên khác là K.A, 44 tuổi.

Chồng của chị V. - tức anh ruột của Sơn là Trần Văn Phi đang thụ hình tại trại giam của Bộ Công an do phạm tội Trộm cắp tài sản.

Chưa hết, cùng sống với Sơn và chị V., còn có một em bé khoảng 2 tuổi. Theo lời khai của Sơn, hằng ngày, "chị" - "vợ" hắn ẵm bé này đi ăn xin và bán vé số để nuôi Sơn.

Nguyên nhân hắn không dám ra khỏi nhà trọ (thuộc ấp 2, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, Bến Tre) đơn giản chỉ vì hắn đang mang trên mình lệnh truy nã toàn quốc của Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ.

Điều khó ngờ là khi bị bắt, Trần Văn Sơn đang sử dụng giấy CMND số 340793443 mang tên Nguyễn Văn Thanh, 32 tuổi, quê Tân Bình, Châu Thành (Đồng Tháp) do Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp ký. Hắn đã lột hình của anh Thanh và dán thay vào đó là tấm hình của mình.

Trước khi đến xứ dừa Bến Tre giấu mặt, tên Sơn từng đùm túm hai người kể trên sống phiêu bạc nhiều nơi như địa bàn huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), Khu vực Ngã ba Lộ Tẻ (giáp ranh Cần Thơ và An Giang), Bến xe miền Tây (TP Hồ Chí Minh)…

Liên quan đến hành vi phạm tội của Sơn, cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ cho biết, Sơn từng có vợ là chị Dương Thị Thu B., 25 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thạnh A, xã Tân Bình, Phụng Hiệp (Hậu Giang).

Tuy nhiên, khoảng tháng 2/2006, Thu B. đã bỏ Sơn và sống như vợ chồng với anh Đinh Văn Chí trong một ngôi nhà tạm trên địa bàn khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (Cần Thơ).

Một lần nọ, Sơn đã tìm đến đây và xảy ra cự cãi, ghen tuông với anh Chí. Đến khoảng 1h30' ngày 13/12/2006, Sơn lại tìm Chí dẫn đến đánh nhau gần ngôi nhà tạm, được quần chúng can ngăn. Sau đó, Sơn bỏ đi, còn Chí trở vào nhà tạm ngủ.

Chẳng ngờ, khoảng 1 giờ đồng hồ sau, Sơn chạy xe lại tìm. Chí "xuống nước nhỏ" năn nỉ Sơn, đồng thời lên xe để Sơn chở đi. Khi đến cạnh nhà số 2, đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, Sơn dừng xe, quay người lại, dùng tay cặp cổ Chí rồi bất thình lình móc dao ra đâm liên tục vào người của Chí. Chí vùng vẫy khỏi tay của Sơn chạy được khoảng 10 mét thì ngã gục.

Sự việc xảy ra khá nhanh nhưng bà Võ Thị M., 61 tuổi, sống lang thang tại khu vực III, phường Cái Khế đang ngồi gần đó, phát hiện. Bà M. đã truy hô và chạy báo cho thân nhân của Chí để đưa anh đi cấp cứu. Tuy nhiên, Chí đã chết vào lúc 8h cùng ngày. Trần Văn Sơn sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa bàn TP Cần Thơ.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 29/12/2006, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Sơn. Đến ngày 7/11 vừa qua thì Sơn bị Công an Cần Thơ kết hợp cùng Công an xã Tam Phước, huyện Châu Thành (Bến Tre) bắt giữ

Binh Huyền

Chiều 29/4, Đoàn đại biểu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh), tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh và dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.  

Chiều 29/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như đường Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Khánh, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và đồng  đội đang háo hức chờ đón giây phút vinh dự được có mặt trong khối diễu binh, diễu hành Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025.

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Tôn Quý Hòa (SN 1982, trú tại khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, TP Vinh) – là Huấn luyện viên trưởng Bộ môn đá cầu - về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/4, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan. Bị can Hoàng Thị Thúy Lan được xác định đã nhận nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

Hình ảnh CSGT diều người cựu chiến binh đến vị trí thuận lợi để xem cảnh tổng duyệt diễu binh, hay hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ đi xem diễu binh gây xúc động mạnh trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị Đại lễ 30/4.

Người nữ cán bộ CSGT vừa bế cháu bé vừa hét khản cổ để tìm người thân cho bé khi bé lạc mẹ giữa đám đông hàng chục ngàn người chờ xem tổng duyệt... Còn rất nhiều hình ảnh mà khoảnh khắc ấy chỉ có những người trong cuộc, những người tham gia đoàn người chờ đón các đoàn diễu binh đi qua mới có thể ghi lại được. Những bức ảnh không rõ nét, hơi nhòe nhưng chứa đầy những cảm xúc, khiến người xem bật khóc…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.