Giết giám đốc trong căn nhà dán kín giấy báo

08:13 27/10/2015
Ngày 26/10, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa khám phá nhanh vụ ông Nguyễn Văn Thọ (43 tuổi, ngụ phường 15, quận 5) chết trong tư thế tay chân bị trói, miệng bị bịt băng keo tại căn nhà ở tổ 7, KP10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.

Cơ quan điều tra đã bắt 6 đối tượng liên quan đến vụ án “giết người, cướp tài sản” đang lẩn trốn tại An Giang và chuẩn bị bỏ trốn sang Campuchia. 6 đối tượng gồm: Phạm Văn Thuận (25 tuổi), Nguyễn Chí Thân (tự Thành, 26 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (37 tuổi), cùng quê Vĩnh Long; Nguyễn Kim Thế Hiển ( 30 tuổi), Phan Thị Ngọc Diễm (25 tuổi), cùng quê An Giang; Phan Tuấn Hạnh (tự Châu, 32 tuổi, quê Long An).

Trước đó, khoảng 17h ngày 21/10, bà H.T.K. (47 tuổi, ngụ Gò Vấp) nhận được điện thoại từ số điện thoại lạ báo có một người bị trói trên tầng 1 căn nhà số  340/57 nên bà K. đã đến kiểm tra. Căn nhà bị khóa kín, cửa tầng 1 bị dán kín bằng giấy báo nên bà K. phải kêu thợ đến phá cửa. Bà K. phát hiện một người đàn ông nằm chết trong tư thế tay, chân bị trói chặt về phía trước, mắt và miệng bị bịt bằng khăn, bông gòn và băng keo màu xanh nên bà K. đã đến Công an trình báo.

Nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Công an quận 12 đã phối hợp với PC45 tiến hành xác minh lại lịch thì được biết, nạn nhân tên Thọ, giám đốc một công ty cơ điện ở Bình Chánh. Từ lời khai của các nhân chứng, các tổ nghiệp vụ xác định đây là một vụ giết người, cướp tài sản, các đối tượng có từ 5-6 người, trong đó có cả nữ.
Căn nhà xảy ra vụ án.

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc CATP, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 12 và Phòng PC45 đã lần ra các đối tượng chính và tiến hành truy xét. Nhiều tổ công tác đã tiến hành về Châu Đốc (An Giang), Vĩnh Long phối hợp với Công an các phường Châu Phú A và Châu Phú B, TP Châu Đốc, kiểm tra 9 lượt nhà trọ, khách sạn và những người trọ trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 23/10 đưa nhiều nghi can về trụ sở sàng lọc. Nhóm nghi can Thuận, Hạnh, Hiển có nhiều biểu hiện nghi vấn nhất đã khai ra hành vi của mình. Từ lời khai của ba đối tượng này, các tổ trinh sát lập tức bắt thêm ba đối tượng khác khi chúng chuẩn bị lẩn trốn sang Campuchia.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài, 6 đối tượng bàn với nhau tìm người bắt cóc tống tiền. Hạnh cho biết có quen ông Thọ là giám đốc có rất nhiều tài sản nhưng thích gái đẹp nên cả nhóm đồng ý sẽ thực hiện hành vi với mục tiêu này. Hạnh lên mạng xã hội tìm thuê căn nhà của bà K. để làm địa điểm nhốt nạn nhân. Hiển lấy điện thoại của Diễm nhắn tin làm quen với ông Thọ. Sau nhiều ngày nhắn tin, Diễm nhắn tin khi nào lên TP Hồ Chí Minh thuê được nhà trọ sẽ nhắn ông Thọ đến chơi.

Ngày 20/10, Thuận, Hiệp, Hạnh, Hiển đến gặp bà K. làm hợp đồng thuê nhà bằng giấy tờ giả. Sau khi thuê được nhà, nhóm đối tượng bàn kế hoạch đưa ông Thọ vào bẫy. Diễm nhắn tin với ông Thọ mới ở quê lên nên kêu ông Thọ ra bến xe Thành Bưởi (đường Lê Hồng Phong, quận 5) đón. Gặp Thọ ở bến xe,  Diễm kêu ông Thọ chở đến nhà cậu ở quận 12 để gửi quà nên ông Thọ chở Diễm đi.

Trong lúc này, các đối tượng còn lại đã mua sẵn dây dù, băng keo, ống tiêm, khẩu trang, ổ khóa, giấy báo, nước suối và hai cây roi điện rồi đến nhà bà K. lấy chìa khóa nhà. Các đối tượng phát hiện căn nhà thuê không có rèm nên đã dùng giấy báo dán kín cửa để người ngoài không nhìn thấy. Khi Diễm và ông Thọ đến Hiển đóng vai là cậu của Diễm ra đón đưa lên lầu. Các đối tượng đã quật ngã và trói tay chân, bịt miệng ông Thọ lại. Các đối tượng lục soát người ông Thọ lấy đi 1 ĐTDĐ hiệu Nokia màu đỏ, 1 ĐTDĐ hiệu Asus, 1 CMND và 160.000 đồng rồi đóng cửa lấy xe ôtô của ông Thọ rời khỏi hiện trường.

Khi tẩu thoát đến KCN Tân Bình, cả nhóm bỏ xe  ở lề đường rồi gọi điện cho bà K. báo có người bị trói trong nhà. Sáng hôm sau khi báo đăng tin ông Thọ đã chết nên cả nhóm bỏ trốn cho đến khi bị bắt.

Do vụ án nhanh chóng được các tổ nghiệp vụ khám phá nên chiều 26/10, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã trao thư khen và 20 triệu đồng cho ban chuyên án về thành tích xuất sắc trong việc điều tra vụ án. UBND quận 12 cũng thưởng đột xuất 30 triệu đồng cho ban chuyên án.

M.Đức - Mã Hải

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文