Giết hàng xóm để thoả mãn dục vọng
Đêm 1/1/2007, Trần Chí Hùng , 19 tuổi, đi nhậu về qua nhà bà Phượng (52 tuổi, sống một mình) đã vào nhà bà “đòi” quan hệ. Thấy bà Phượng tức giận và dọa sẽ báo cho bố mẹ Hùng biết, hắn thẳng tay dùng dao chém bà Phượng hàng chục nhát rồi giở trò đồi bại.
Đã 5 tháng qua, kể từ khi xảy ra vụ án giết người dã man ở xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, người dân nơi đây vẫn còn thương tiếc về cái chết của bà Đặng Thị Phượng (52 tuổi) và vô cùng căm phẫn kẻ đã gây ra tội ác.
Chỉ vì để thỏa mãn dục vọng thấp hèn mà đối tượng đã dùng dao chém hàng chục nhát vào người nạn nhân rồi tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại. Ít ai ngờ rằng, thủ phạm của vụ án là một thanh niên mới 19 tuổi và là người hàng xóm với nạn nhân. Cơ quan điều tra Công an Hậu Giang đang hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố y ra trước pháp luật.
Theo chân các cán bộ điều tra, đến gặp bà Trịnh Thị Đào và những người dân ở ấp 4, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ không ai dằn nén được sự bàng hoàng và bức xúc khi nhắc lại vụ án đau lòng này.
Bà Trịnh Thị Đào, hàng xóm thân cận với nạn nhân và cũng là một trong những người đầu tiên phát hiện việc bà Phượng bị sát hại kể lại: "Sáng hôm đó, vừa thức dậy tôi ra sau nhà thì phát hiện một cái khăn bông lạ để trên nắp lu, giở nắp lu nước và cái khăn lên tôi tá hỏa muốn xỉu luôn thấy nước trong lu nhuộm máu đỏ tươi, quá hốt hoảng, tôi mới báo cho hàng xóm hay".
Lúc này có ông Nguyễn Văn Sơn đang ở gần đó cùng bà chạy sang nhà bà Phượng thì cả hai đều không thể tin vào mắt mình khi thấy nhiều vết máu, mẩu tóc còn vương trên nền gạch, còn bà Phượng thì chẳng thấy đâu.
Cùng lúc này, anh Nguyễn Hữu Cường (con rể bà Phượng) có mặt lần theo vết máu vào buồng thì chứng kiến một cảnh tượng thương tâm: Bà Phượng nằm chết dưới nền nhà với thi thể đầy máu và khuôn mặt bị biến dạng.
Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp Công an huyện Long Mỹ khẩn trương xuống hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi.
Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường một đèn pin, một con dao còn dính máu, một số mẩu da, tóc và nhiều vết chân dính máu in trên nền nhà. Riêng nạn nhân Đặng Thị Phượng đã tử vong do bị chém hơn 20 nhát vào vùng đầu, cổ, mặt… và có dấu hiệu bị giao cấu sau khi tử vong.
Bởi tính chất hết sức nghiêm trọng của vụ án lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn đang gây nhiều bức xúc, phẫn nộ trong dư luận, quán triệt sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Ban chuyên án đã được thành lập ngay sau đó, với quyết tâm truy tìm cho bằng được thủ phạm.
Tiến hành khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đồng thời tranh thủ tối đa sự giúp đỡ, tố giác của quần chúng nhân dân. Đến ngày thứ 8 sau khi lập án, Ban chuyên án đã lần ra manh mối và bắt được hung thủ gây án, trước khi y có ý định bỏ trốn khỏi địa phương.
Ít ai ngờ rằng, thủ phạm của vụ án là tên Trần Chí Hùng (19 tuổi), là người hàng xóm của nạn nhân. Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận: Đêm 1/7/2007, sau khi uống rượu với hai người bạn, lúc về khoảng 23h, đi ngang nhà bà Phượng biết bà đang ở nhà một mình nên Hùng nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục.
Để thực hiện ý định này, Hùng trèo lên song cửa sau để đột nhập vào nhà, lẻn vào buồng trốn nhưng bị bà Phượng dùng đèn pin rọi thấy. Hùng đòi quan hệ, bà Phượng tức giận chửi và đòi đi đến nhà nói cho cha mẹ Hùng biết.
Khi bà Phượng bỏ đi ra phía cửa nhà trên thì Hùng nhanh tay chụp lấy con dao yếm để trên giá dưới bếp, đi theo bà Phượng hòng ngăn lại nhưng không được, Hùng mới rút dao kề cổ bà Phượng, bà Phượng chụp lấy con dao, sau một hồi giằng co thì Hùng bị đứt tay.
Quá tức giận vì không thực hiện được ý định, Hùng đã vung dao chém liên tục nhiều nhát cho đến khi nạn nhân gục hẳn xuống dưới nền nhà. Biết nạn nhân đã tử vong, Hùng kéo nạn nhân vào buồng sau đó tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại. Gây án xong, Hùng lội mương sang nhà bà Đào cách đó khoảng 100m bỏ chiếc khăn dính máu vào trong lu nước rồi về nhà ngủ. Vài ngày sau đó, y đã bị lực lượng Công an bắt giữ.
Gieo gió ắt phải gặt bão, giờ đây sống trong vòng lao lý, Trần Chí Hùng đã tỏ ra hối hận về hành vi giết người vô nhân tính của mình nhưng việc đó đã quá muộn màng, y sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Vụ án là hồi chuông báo động cho một bộ phận thanh, thiếu niên nông thôn