Giết người chôn xác vào rẫy cà phê

09:36 09/10/2006

Sau hai giờ phát hiện xác chết tại rẫy cà phê, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Gia Lai đã tìm ra thủ phạm của vụ giết người, chôn xác xảy ra trước đó 10 ngày.

Buổi chiều 5/10, Thượng tá Trương Thanh Phong - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Gia Lai - nhận được một cú điện thoại. Bên kia đầu dây một người dân cấp báo: "Ở khu vực rẫy cà phê thuộc tổ 11, phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai có một xác chết chôn vùi trong lòng đất, đang thời kỳ phân hủy".

Sau khi xác định nguồn tin chính xác, Thượng tá Trương Thanh Phong khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp cùng Công an TP Pleiku nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Đại tá Vũ Văn Lâu - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cũng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo và động viên các điều tra viên tích cực nhanh chóng điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được một đôi dép da hiệu Tân Thành (Pleiku, Gia Lai) ở gần bên hố chôn xác nạn nhân. Thượng tá Trương Thanh Phong cho biết cái khó khăn nhất cho cơ quan điều tra lúc này là không tìm ra bác sĩ pháp y. Nhưng qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã xác định nạn nhân chết là do bị đánh nhiều vết thương ở đầu…

Rẫy cà phê, nơi phát hiện xác của anh Đính.

Từ đôi dép ở hiện trường, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là La Văn Đính (26 tuổi), trú ở Ia Băng, Chư Prông, Gia Lai, làm nghề đóng giày, dép tại tiệm Tân Thành (112 Hai Bà Trưng, Pleiku).

Theo người nhà tiệm giày Tân Thành cho biết, sáng 24/9, sau khi đi giao hàng cho chủ tiệm giày, La Văn Đính xin ứng 100.000 đồng để đi chơi với bạn và từ đó đến nay không thấy quay lại. Tập trung rà soát các mối quan hệ bạn bè thân thiết của Đính, cơ quan điều tra đã xác định thường ngày La Văn Đính thường có quan hệ chơi bời với Nguyễn Phúc Công (21 tuổi) còn gọi là Huy, quê ở Bình Sơn, Quảng Ngãi, lên ở nhà một người cô ở Pleiku, Gia Lai.

Qua tìm hiểu, cơ quan điều tra được biết Nguyễn Phúc Công đã về quê Quảng Ngãi trước cơn bão Xangsane. Ngay trong đêm khuya, một tổ công tác gồm 4 đồng chí do Trung tá Nguyễn Đức Dũng-Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Gia Lai nhanh chóng về Bình Sơn, Quảng Ngãi, phối hợp cùng lực lượng Công an địa phương mời Nguyễn Phúc Công lên làm việc.

Lúc đầu Công quanh co chối cãi, nhưng sau khi cơ quan điều tra đưa ra một số chứng cứ xác đáng, Nguyễn Phúc Công đã phải cúi đầu nhận tội. Hơn 5h30' sáng 6/10, tổ công tác đã đưa Công về Gia Lai tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Theo khai nhận ban đầu, ngày 24/9, sau khi đi ăn nhậu với bạn bè, Nguyễn Phúc Công rủ bạn La Văn Đính đi hát karaoke và ra khu trại cá ở tổ 11, Diên Hồng, Pleiku chơi. Trên đường đi qua rẫy cà phê, Nguyễn Phúc Công đã dùng cây gỗ bất ngờ từ phía sau đánh nhiều nhát vào đầu La Văn Đính cho đến khi chết rồi lục túi lấy giấy tờ tùy thân, giấy đăng kí xe máy BKS 81H9-5819 của Đính và lập tức đưa xe đi thế chấp lấy 4 triệu đồng.

Sáng 26/9, Công quay lại rẫy cà phê đào hố lấp xác La Văn Đính, xóa dấu vết rồi bỏ về quê, sau đó đã bị bắt giữ

Ngọc Như

Với chiêu bài “đầu tư thương mại điện tử quốc tế, lợi nhuận khủng”, một đường dây lừa đảo có tổ chức, xuyên quốc gia đã giăng bẫy tinh vi, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bóc gỡ thành công đường dây này, góp phần cảnh tỉnh người dân trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa có Thư khen gửi Công an tỉnh Đắk Lắk, biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Gần đây, tối hậu thư của Iran nhằm vào các trường đại học Mỹ tại Trung Đông cho thấy rõ cách Tehran vận dụng chiến lược “leo thang có kiểm soát”. Bằng việc mở rộng mục tiêu sang cả lĩnh vực dân sự mang tính biểu tượng, Iran không chỉ gia tăng sức ép tâm lý và chính trị, mà còn phát đi thông điệp rằng phạm vi răn đe đã vượt ra ngoài không gian quân sự truyền thống.

Với chiều dài hơn 90 km, tuyến Quốc lộ 49 (QL 49) ở TP Huế có gần 100 vị trí đường cong có bề rộng làn đường và bán kính cong không đảm bảo cho xe sơ-mi rơ-moóc và xe đầu kéo rơ-moóc lưu thông, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rình rập trên tuyến.

Sáng 30/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị liên quan.

Chiều tối qua (29/3), khi chạy sang nhà hàng xóm chơi thì gặp phải chó sủa nên cháu Phúc hoảng sợ rồi chạy lên khu đồi núi gần đó. Khi phát hiện cháu bé mất tích, người thân đã trình báo chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ tìm kiếm...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文