Giết người, giấu xác dưới ao bèo

08:47 16/11/2007
Sau khi uống rượu cùng đám bạn, Đạt khật khưỡng vào núi tìm bò và gặp chị Huệ đang đi một mình. Thú tỉnh nổi lên, Đạt đã bóp cổ chị Huệ và giở hành vi đồi bại. Xong xuôi, Đạt giết chết chị Huệ để bịt đầu mối rồi giấu xác chị xuống ao bèo.

3h chiều 14/11, sau gần 1 ngày tích cực điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ, bắt đối tượng giết người, giấu xác dưới ao bèo.

Chiều 13/11, gia đình chị Lê Thị Huệ, 29 tuổi, ở xã Đông Cương bị mất 3 con dê. Tiếc của, chị Huệ tỏa đi tìm khắp nơi, từ cánh đồng làng đến các dãy núi trong, ngoài xã. Tuy nhiên, có lẽ kẻ gian đã bắt dê đưa đi nơi khác nên việc tìm kiếm không có kết quả. Đến tối, không thấy mẹ về, lại linh cảm có chuyện chẳng lành nên con chị Huệ nhờ làng xóm cùng với gia đình đi tìm. Nghe tin chị Huệ mất tích, cả xóm xôn xao cùng đổ đi tìm, vào sâu cả trong núi nhưng vẫn không thấy chị đâu.

Mãi đến 23h, mọi người mới hoảng hốt khi phát hiện bãi đất cạnh ao ở sát Trường Công nhân kỹ thuật đóng trên địa bàn xã có dấu hiệu xáo trộn mới. Mọi người choáng váng khi mò thấy xác chị Huệ. Chân tay chị bị trói chặt, mắt bị bịt bằng quần áo của chị. Thân thể chị chìm dưới nước và bị đè bởi những hòn đá to, nặng.

Thông tin trên nhanh chóng được gia đình nạn nhân báo cáo với cơ quan Công an. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên ngay trong đêm Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH làm chủ công phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an thành phố đến ngay hiện trường điều tra, làm rõ.

Lúc đó, đã 12h đêm. Không quản khó khăn, các lực lượng vội lên đường. Dù đã nhiều lần chứng kiến xác chết nhưng nhìn nạn nhân Huệ, anh em không ai cầm được nước mắt bởi người phụ nữ yếu đuối, mảnh mai này bị sát hại hết sức thương tâm.

Thêm vào đó, đứa con nhỏ của chị còn đang bú cứ khóc ngằn ngặt bên xác mẹ, mặc cho người nhà ra sức dỗ dành. Điều này đã khiến các trinh sát, điều tra viên quên hết mệt mỏi, ai cũng quyết tâm tìm ra thủ phạm trong thời gian ngắn nhất.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, CQĐT phát hiện, chị Huệ bị nhiều thương tích ở mặt, mắt, cổ và có nhiều dấu hiệu của việc vật lộn, chống cự. Từ kết quả khám nghiệm, sơ bộ, các anh xác định chị Huệ bị cưỡng bức, sau đó đối tượng giết chị để bịt đầu mối rồi mới đem xác giấu xuống ao bèo.

Đến mờ sáng 14/11, các anh đã xác định được nơi chị Huệ bị sát hại. Đó là khu chân núi cách ao nước khoảng 100m. Tại đây, một số cây cỏ bị đè nát, xung quanh có nhiều vết máu. Tìm kiếm quanh khu vực, các anh đã thấy liềm, dép, nón của nạn nhân được giấu trong những lùm cây rậm rạp.

Song song với công tác khám nghiệm, một tổ công tác khác đã rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, tập trung vào các đối tượng hình sự, hay rượu chè, tụ tập và các đối tượng từng đi làm ăn ở xa về. Qua đó, các anh phát hiện Lê Đỗ Đạt, 22 tuổi ở xóm 5, xã Đông Cương, có biểu hiện nghi vấn, bất minh về thời gian nên đã triệu tập Đạt để đấu tranh.

Lúc đầu, Đạt dứt khoát không nhận. Về những vết xước khác thường trên người, Đạt cho rằng, do bị say rượu nên ngã vào bụi rậm. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thuyết phục và sự động viên của các cán bộ Công an, đến 15h chiều 14/11, Đạt đã cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai của Đạt thì chiều xảy ra vụ án, hắn cùng với một số bạn bè tụ tập uống rượu. Khi men đã ngà ngà, Đạt khật khưỡng vào núi tìm bò và phát hiện chị Huệ đang đi một mình. Các cảnh "nóng" trong những bộ phim đen và những điều học được trong khi làm thuê đã khiến Đạt nảy sinh ý định hãm hại chị Huệ. Chính vì vậy, hắn đã tóm tay nạn nhân kéo giật lại.

Bị bất ngờ, chị Huệ hô hoán mong có người cứu giúp. Tuy nhiên, thú tính đã khiến Đạt quên đi tất cả, hắn bóp cổ nạn nhân rồi cưỡng bức chị. Do quá hoảng sợ nên chị Huệ ngất đi. Đến lúc này, Đạt mới thấy lo lắng bởi là người cùng xã nên chắc chị sẽ biết hắn. Chính vì vậy, hắn liền tìm cách giết chị để bịt đầu mối, sau đó giấu xác chị Huệ xuống ao bèo

Phương Thủy

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文