Giết người ở TP HCM, ra Hà Nam lẩn trốn
Khi bị CA tỉnh Hà Nam bắt vì nghi ngờ liên quan đến một vụ giết người cướp xe ôm xảy ra trên địa bàn tỉnh, Nguyễn Văn Giáp một mực chối tội nhưng Giáp khai nhận chính là thủ phạm của một vụ giết người, cướp xe ở TP HCM cách đây 3 tháng.
Vụ án đang còn nhiều nan giải thì Công an TP HCM nhận được thông tin quan trọng từ Công an tỉnh Hà Nam, đã bắt được kẻ sát hại một người đàn ông vô tội ở quận 9, TP Hồ Chí Minh. Nguồn tin kịp đến đã giải tỏa mọi nỗi lo âu đang đè nặng trên vai những người làm án.
Ngày 10/12, các đồng nghiệp tại Công an TP Hồ Chí Minh tức tốc đáp máy bay ra Hà
Bắt đầu từ vụ trọng án ở tỉnh Hà Nam
Khi trời còn mờ hơi sương thì những người dân đi làm đồng sớm ở xã Thanh Châu, thị xã Phủ Lý thấy một người đàn ông trạc 40 tuổi đang nằm úp mặt dưới mương nước chảy vào đồng lúa. Trên thân thể người đàn ông này có nhiều vết đâm bằng dao nhọn, hung khí gây án vẫn còn ở đó...
Người xấu số được xác định là anh Cù Xuân Hưng, 44 tuổi, quê ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Anh Hưng là công nhân gác ghi chắn tàu thuộc ngành Đường sắt. Vì gia cảnh nghèo túng, lương công nhân của 2 vợ chồng không đủ trang trải học hành cho 2 con nhỏ nên hằng ngày sau giờ làm việc, anh tranh thủ thời gian chạy xe ôm kiếm tiền.
Tối 29/9, sau khi hết ca trực trở về, anh vội vã lao xe đi đón khách. Vợ con cứ thao thức suốt đêm để chờ anh nhưng càng chờ càng vô vọng. Cho tới khi nghe tin anh bị giết và chiếc xe là tài sản đáng giá nhất của gia đình cũng bị biến mất thì họ hoàn toàn suy sụp.
Xác định đây chính là một vụ giết cướp xe ôm, Giám đốc Công an tỉnh Hà
Trong tất cả các đối tượng nghi vấn, nổi lên Nguyễn Văn Giáp ở tổ 6, phường Lê Hồng Phong, thị xã Phủ Lý. Gia đình Giáp có 5 anh em trai nhưng đã có 2 người anh chết vì nghiện ma tuý. Bố làm nghề đạp xích lô, mẹ bán bún ốc ở chợ, tuy chẳng nghề ngỗng gì nhưng Giáp vẫn rủng rỉnh tiền để hít heroin.
Tới vụ án nghiêm trọng ở TP Hồ Chí Minh
Dù đã nhiều ngày nằm trong nhà tạm giam nhưng gã trai có đầu húi cua, đôi môi thâm sì và đôi mắt trắng dã gườm gườm ghê sợ kia vẫn lạnh lùng với cụm từ "không biết". Hắn ngoan cố không chịu khai nhận bất cứ điều gì liên quan tới cái chết của anh Hưng. Hắn còn lươn lẹo rằng mới ở miền
Mặc dù kiên quyết không chịu thú nhận đã giết anh Hưng ở tỉnh Hà Nam, nhưng hắn lại khai rằng cùng với một người bạn đã giết chết một người đàn ông khác ở quận 9, TP HCM cách đây mấy tháng.
Hắn kể rằng, ngày 20/6, hắn cùng với Phạm Văn Hải, 20 tuổi, ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam rủ nhau vào miền Nam để làm ăn. Hai đứa vẫy xe ôtô từ thị xã Phủ Lý đi tuột vào TP Hồ Chí Minh. Chúng đã xin vào làm phu hồ ở Công ty xây dựng Nhà máy Xi măng Hà Tiên 2 nằm trên địa bàn quận 9. Làm phu hồ vất vả, ráo mồ hôi là hết tiền nên chỉ được ít ngày chúng bỏ việc đi lang thang trộm cắp lấy tiền hút hít.
Thấy những việc làm phạm pháp dễ kiếm tiền hơn nên Giáp bàn với Hải đi cướp xe ôm. Hải đồng ý rồi cùng Giáp mua mỗi đứa một dao Thái Lan giắt vào túi. Hôm ấy, giữa trời trưa nắng, chúng ra đường vẫy một người xe ôm chừng 30 tuổi chở về Nhà máy Xi măng Hà Tiên 2. Chúng bảo người lái xe ôm đi vào con đường có nhiều cây dừa nước mọc um tùm cho mát mẻ. Đến đoạn vắng nhất thì chúng bảo anh xe ôm dừng lại để... đi tiểu.
18 nhát dao oan nghiệt của hai kẻ côn đồ đã cướp đi sinh mạng của người đàn ông vô tội. Gây án xong, chúng lấy chiếc xe máy mang tới tiệm xe ở chân cầu Sài Gòn bán được 400 ngàn đồng đi ăn chơi. Sau đó, bọn chúng vội vã chia tay nhau lẩn trốn. Giáp đi Bình Dương, còn Hải đi đâu hắn ta không biết.
Nghe hắn khai báo về vụ án kinh hoàng này, Thượng tá Phạm Mạnh Thường, Trưởng phòng PC14 Công an tỉnh Hà Nam đã điện vào trao đổi với CQĐT Công an TP Hồ Chí Minh. Đơn vị bạn như thở phào nhẹ nhõm khi biết tin Công an đã bị bắt giữ.
Biết là không thể thoát tội, ngày 21/11 tên Hải đã vội tới Công an tỉnh Gia Lai đầu thú. Ngày 10/12, một tổ công tác của Công an TP Hồ Chí Minh đã tới Công an tỉnh Hà
Còn các trinh sát Công an Hà Nam vẫn tiếp tục phối hợp với đơn vị bạn để khai thác đối tượng, sớm kết thúc điều tra thủ phạm đã cướp đi mạng sống của anh Hưng