Giết người yêu chỉ vì nóng giận
Sau 24 ngày khẩn trương điều tra, ngày 8/10, cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bình Dương đã làm rõ vụ giết người cướp tài sản, vứt bỏ xác nạn nhân xuống sông Sài Gòn để phi tang.
Ngày 15/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Dương chủ trì khám nghiệm hiện trường, tử thi vụ chết người phát hiện tại đoạn sông Sài Gòn thuộc khu phố Hòa Long, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là nữ giới, không rõ tung tích, vùng cổ có một vết rách da cơ do tác động bởi vật sắc, chiều dài 14cm, rộng 2cm, gây đứt động mạch cảnh phải. Qua khám nghiệm, bước đầu Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng Kỹ thuật hình sự xác định đây là vụ giết người, không loại trừ khả năng nạn nhân bị cưỡng hiếp trước khi bị giết…
Qua công tác phát động quần chúng, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã xác định được tung tích của nạn nhân là chị Bùi Thị Ngọc Thảo (18 tuổi), ngụ tại ấp Gia Lào, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; tạm trú tại chung cư 88 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM, bị mất tích từ ngày 13/9/2010.
Qua xác minh, xác định chị Bùi Thị Ngọc Thảo trước đây phụ bán hàng tại Diamond Plaza, quận 1, TP HCM, từ tháng 7/2010 đến 9/2010, Thảo làm tiếp viên của quán ăn Vọng Các địa chỉ số 1 Tống Văn Hên, phường 15, quận Tân Bình, TP HCM và tạm trú cùng người bạn tên Trần Hiền Diệu (22 tuổi), là tiếp viên quán Vọng Các, tại nhà trọ số 1A Phố Chợ, đường Nguyễn Hậu, quận Tân Phú, TP HCM. Thảo làm tiếp viên tại quán ăn Vọng Các từ 14h30' đến 22h30' hằng ngày, với tiền lương mỗi tháng là 1.400.000đ. Thảo có nhiều mối quan hệ bạn bè, bạn trai, nhưng không ai biết rõ các mối quan hệ này.
Buổi chiều 13/9, Thảo ở tại nhà số 88 đường Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM cùng với Từ Thị Phương Thúy, đến khoảng 19h thì cả hai đi bộ ra đường Lưu Văn Lang (phía sau chợ Bến Thành) cách nhà trọ khoảng 300m để mua dép. Đến 19h30', sau khi mua dép xong, Thảo về phòng trọ tìm lấy nón bảo hiểm định đi chơi nhưng không có, sau đó lấy 1 áo khoác màu đỏ có chữ Mercedes Benz mặc vào và nói với Thúy là đi chơi với bạn, nhưng không nói đi cùng với ai.
Buổi sáng 14/9, Diễm gọi điện thoại cho Thảo thì máy của Thảo đổ chuông nhưng không liên lạc được, sau nhiều lần gọi thì điện thoại của Thảo tắt nguồn. Trong khoảng thời gian từ ngày 13/9 cho đến khi phát hiện Thảo chết ở Bình Dương thì Diễm không có tin tức gì về Thảo. Thảo mang theo 1 điện thoại hiệu Sony Ericsson W395 loại nắp trượt, màu xám.
Thông tin ban đầu để khoanh vùng đối tượng là rất ít. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh và sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ trong tỉnh, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bình Dương đã sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ đến ngày 1/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã bắt khẩn cấp tên Ngô Phùng Hiệp (22 tuổi), ngụ tại ấp Rọc Lá, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Qua đấu tranh, đến ngày 6/10, tên Hiệp đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Tại cơ quan điều tra, Ngô Phùng Hiệp khai nhận, quen biết và yêu Bùi Thị Ngọc Thảo được khoảng 2 tháng, từ tháng 7/2010 cho đến nay, Hiệp thường xuyên sử dụng ĐTDĐ gọi đến số máy của chị Thảo để nói chuyện.
Khoảng 19h ngày 13/9, Hiệp điện thoại và điều khiển xe gắn máy đến nhà trọ chở Thảo đến quán Gió Lộng thuộc phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM, nơi Hiệp đang bảo vệ. Trong lúc nói chuyện thì giữa Hiệp và Thảo xảy ra mâu thuẫn, hai bên tiếp tục cãi nhau và Hiệp đã dùng dao cắt cổ giết chết Thảo. Sau đó, Hiệp ôm xác và quần áo của Thảo ném xuống sông Sài Gòn.
Khoảng 23h cùng ngày, Hiệp quay lại hiện trường lấy nước rửa sạch vết máu còn đọng lại, sau đó đi ngủ. Riêng con dao dùng cắt cổ Thảo, qua lời khai của Hiệp, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH tiến hành thu giữ, niêm phong, phục vụ giám định theo quy định