“Giở trò” ở hồ Trại Ngỗng
Cô gái trẻ chết ở hồ Trại Ngỗng
Sáng 12/8, người dân thôn Gia Khau, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) bàng hoàng khi phát hiện một xác nữ giới nổi lập lờ trên mặt nước tại hồ Trại Ngỗng. Nhận được tin báo, PC14 Công an tỉnh đã có mặt ngay tại hiện trường phối hợp với Công an huyện và người dân nơi đây đưa xác cô gái vào bờ.
Ngay ngày 13/8, cùng với một số phương tiện thông tin đại chúng khác, Báo CAND đã đưa thông báo truy tìm tung tích nạn nhân của Công an tỉnh Vĩnh Phúc kèm với ảnh nạn nhân. Chỉ một ngày sau, tờ báo đã đến tay người thân của nạn nhân.
Đọc xong tin dữ, ông Nguyễn Văn Thọ, ở xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) sấp ngửa đến cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc trình báo, đó là con gái ông, tên là Nguyễn Thị Hà, 22 tuổi, hiện đang là học sinh của Trường Trung cấp dạy nghề số 11 của Bộ đội Biên phòng đóng tại xã Định Trung, TP Vĩnh Yên. Vì nhà xa nên Hà trọ luôn tại một gia đình ở gần trường, cô rất ngoan, chịu khó và có ý chí.
Tìm gã đẹp trai trong vai ông chủ tuyển nhân viên
Khi các trinh sát, điều tra viên đến khu vực xã Định Trung thì gặp được khá nhiều nữ sinh của Trường trung cấp dạy nghề số 11 trọ học và biết một số thông tin về Hà và một người đàn ông đẹp trai tên Tùng đã đưa cô gái đi vào tối 11/8.
Anh ta hay vào khu trọ của các nữ sinh và làm quen với họ bằng cách giới thiệu mình là cán bộ của tỉnh Vĩnh Phúc, nhà ở TP Vĩnh Yên, nhưng gia đình vừa mở một quán bia lớn, đang có nhu cầu tuyển nhân viên nữ bán quán với mức lương cao.
Chiều 11/8, khi Hà đang thổi cơm thì Tùng xuất hiện. Gã nhanh chóng phát hiện cần câu của mình đã có cá mắc khi Hà mắt sáng long lanh nghe gã giới thiệu về việc tuyển người. Sau đó, Hà đã theo xe máy của ông chủ đưa về quán bia giới thiệu công việc. Từ đó, không ai thấy Hà trở về nữa...
Cũng trong quá trình điều tra, các trinh sát đã gặp được một nữ sinh khác cách đó khoảng 1 tháng đã suýt bị hại đời bởi gã đẹp trai có tên là Tùng ấy. H., tên cô gái cũng bị Tùng dẫn dắt vào màn kịch xin việc làm như đối với Hà. Tuy nhiên cô đã kịp thoát thân nên không trình báo với cơ quan Công an...
Với quyết tâm cao độ, các trinh sát, điều tra viên của Đội nghiệp vụ cơ bản PC 14 do Trung tá Trịnh Văn Hùng, đội trưởng chỉ huy đã không quản ngày đêm có mặt ở các địa bàn.
Khoảng chục ngày sau, các anh đã phát hiện một đối tượng có đặc điểm nhân dạng y như các cô gái mô tả ở thôn Hãn Lữ, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên. Nhưng gã không phải tên Tùng mà có tên thật là Nguyễn Hữu Bình, 26 tuổi, công nhân của Công ty TNHH Nisin thuộc khu công nghiệp Quất Lưu, huyện Bình Xuyên.
Các chứng cứ về hành vi phạm tội của Bình được củng cố. Ngày 22/8, cơ quan Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Bình.
Bình khai rằng, sau khi bị gã làm hại ở hồ Trại Ngỗng, cô gái trẻ quá uất ức đã lội ào xuống hồ Trại Ngỗng, một lúc lâu sau vẫn không thấy quay lên, Bình biết cô đã tự tử nên hoảng sợ bỏ về.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục xác minh, trả lời bằng những chứng cứ khoa học và xác thực nhất