Giọt nước mắt muộn màng của kẻ sát nhân tuổi 14

09:36 12/03/2009
Nhìn dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc vành móng ngựa và dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt non choẹt của Nguyễn Dương Thương, ở thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) tại phiên toà vào sáng 10/3, ít ai ngờ rằng đây chính là hung thủ đã dùng khúc tre đánh chết bà Nguyễn Thị Có (82 tuổi), cướp đi số tiền 28.000 đồng để ăn quà vặt.

Sau một ngày đi lang thang do bị cha la mắng, đuổi đánh vì tội ngủ dậy muộn, vào khoảng 19h30' ngày 31/8/2008, Thương thấy đói bụng nên nảy sinh ý định đi qua thôn kế bên ăn trộm thức ăn.

Khi đến trước nhà bà Nguyễn Thị Có, ở thôn Hàm Long, cùng xã thấy cửa mở, nhưng nghe tiếng động phía trong nên Thương đoán bà Có vẫn ở nhà. Là người bán tạp hoá nên Thương đã nhiều lần đến đây mua thuốc lá và biết rõ bà Có ở một mình, vì vậy Thương quyết định vào trộm mì tôm, bánh kẹo.

Tuy nhiên, lúc này do nhà đối diện bật đèn sáng, sợ bị lộ nên Thương ra đầu Nam cầu tre Hội An ở gần bên ngồi đợi hơn 10 phút, rồi sang đầu cầu Bắc lấy đoạn tre dài khoảng 40-50cm mà Thương đã chặt để sẵn từ trước (định làm vũ khí nếu có đánh nhau), giấu sau lưng và lén đi vào nhà bà Có, với mục đích nếu bị phát hiện thì sẽ dùng nó đánh để tẩu thoát.

Tuy bà Có vẫn còn ở dưới bếp, nhưng thấy đèn điện nhà đối diện chưa tắt hắn sợ nếu lấy đồ mang ra sẽ bị lộ, Thương cầm hung khí nấp dưới gầm bàn kê giữa cửa ra vào, gần giường của bà Có chờ.

Khoảng 30 phút sau bà Có tắt điện nhà bếp đi lên, ra chốt cửa và tắt điện nhà trên, rồi đi đến giường ngồi và cúi xuống lấy khay trầu, thì phát hiện Thương đang nấp dưới bàn liền quát: Thằng kia vào nhà tao làm gì. Biết đã bị lộ, Thương chui ra khỏi gầm bàn, tay vẫn cầm khúc tre giấu sau lưng đi đến đứng sau đuôi giường. Thấy vậy bà Có tiếp tục hỏi vô làm gì và nhỏm người đứng dậy.

Sợ bà Có tri hô, Thương đã dùng đoạn tre đánh liên tiếp vào đầu bà Có 2 cái, sau tiếng "á", bà Có ngã ngửa xuống nền nhà. Sợ bà Có chưa chết, Thương dùng 2 tay cầm khúc tre tiếp tục đánh vào đầu nạn nhân. Thấy bà Có nằm im bất động, Thương lục túi áo trái lấy hết tiền, rồi cầm theo khúc tre mở cửa ra ngoài, sau đó khép hờ 2 cánh lại.

Giấu khúc tre bên hông mình, Thương đi qua cầu Hội An thì thấy người gác cầu là bà Tuấn (54 tuổi) vẫn còn ngồi thu tiền, Thương liền vứt khúc tre xuống sông.

Đi qua khỏi cầu, Thương đến một quán tạp hóa ở thôn Hội An mua một gói mì tôm 2.000 đồng, rồi đến cầu sắt đã hỏng thôn Khánh Lạc ngồi và mở ra ăn sống. Sau khi lấy ra và đếm số tiền vừa cướp được tổng cộng 26.000 đồng, Thương đút vô lại túi quần và đi về rẫy của ông Bảy Kiệu, ngụ cùng xóm ngủ.

Sáng hôm sau (ngày 1/9/2008), khi đi bộ ra cầu Hiền Lương, Thương gặp bạn là Trần Thanh Bắc (14 tuổi), ở thôn Thạch Hà, cùng xã đang ngồi câu cá. Tại đây Thương đưa 16.000 đồng nhờ đi mua nửa gói thuốc Zet, Bắc mua hết 5.000 đồng, còn 11.000 đồng thì cất giữ.

Đến khoảng 9h cùng ngày cả 2 đi chơi, sau đó Thương về nhà lấy trộm 40.000 đồng của cha ruột, cùng với số tiền Bắc trộm lúa của gia đình mình bán được, cả 2 rủ nhau đi xe đạp đến siêu thị Quảng Ngãi, mua quà, uống nước. Đến khoảng 22h khi đã tiêu hết số tiền trên thì dẫn nhau về đường láng, thôn Kim Thạch để ngủ.

Sáng 2/9/2008, cả 2 tiếp tục đi lang thang đến 14h thì Thương được mẹ ruột là bà Dương Thị Bích tìm gặp và đưa về nhà. Sau khi thay bộ quần áo đã gây án treo lên dây phơi của gia đình, Thương tiếp tục đến nhà Bắc rủ đi chơi.

Để có tiền, Thương lại quay về nhà lấy trộm 50.000 đồng và xúc thêm 5kg lúa bán được 25.000 đồng, rồi cùng với Bắc và em ruột mình là Hoàng đi xe đạp xuống siêu thị Quảng Ngãi chơi đến tối, cả 3 dắt nhau về rẫy ông Bảy Kiệu để ngủ.

Sáng 3/9/2008, Thương, Bắc, Hoàng rủ nhau đi chơi điện tử, rồi đi bắt trộm vịt bán lấy tiền tiêu xài. Đến trưa cùng ngày, Bắc được gia đình tìm dẫn về, 2 anh em của Thương cũng về nhà.

Về phần bà Có, đến khoảng 8h15' ngày 1/9/2008, khi đi ngang qua và ghé vào thăm mẹ, người con trai là Thái Văn Thiện (52 tuổi), mới phát hiện sự việc. Ngày 26/9/2008, Thương bị cơ quan Công an bắt giữ.

Với hành vi phạm tội, Nguyễn Dương Thương đã bị TAND tỉnh tuyên phạt 12 năm tù giam. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc cha mẹ trong quản lý, giáo dục đối với con em của mình

C.Nguyễn

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.

Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico – đã bị tiêu diệt sau một chiến dịch đặc nhiệm của quân đội, theo thông báo chính thức từ Chính phủ Mexico. Tuy nhiên, cái chết của ông trùm này đã kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng, khiến ít nhất 25 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Tối 23/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, tập trung kiểm soát đối với vi phạm nồng độ cồn của tài xế ô tô, xe máy. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đó có tài xế taxi công nghệ đang chở hành khách lưu thông trên đường.

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文