Hai bố con Giám đốc chém chủ nợ trọng thương

18:43 30/11/2007
Bị anh Hà đòi nợ gắt gao, Nguyễn Văn Đức, GĐ Cty TNHH xây dựng Đức Linh rất cay cú và bàn với con trai là Nguyễn Văn Dương chuẩn bị sẵn dao phay để đối phó. Tối 23/11, khi anh Hà và Trường đến nhà Đức đòi nợ, đã bị bố con Đức chém trọng thương.

Ngày 27/11, Công an huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) đã tiến hành khởi tố bị can đối với 2 bố con ông Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Đức Linh là Nguyễn Văn Đức, 47 tuổi và Nguyễn Văn Dương, 17 tuổi về tội giết người.

Chẳng ai ngờ, một ông giám đốc từng khá thành đạt trong lĩnh vực xây dựng, nhà to ngất ở thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương nay lại trở thành kẻ giết người chỉ vì bị đòi món nợ hơn chục triệu đồng.

Hai người bị hại trong vụ án này là anh Đỗ Xuân Trường, 47 tuổi, ở xã Liên Hoà, huyện Lập Thạch và anh Nguyễn Đức Hà, 40 tuổi, ở xã An Hoà, huyện Tam Dương (anh Hà là bạn Trường).

Theo lời kể của anh Trường cũng như lời khai của bố con Đức sau này thì nguyên nhân của vụ việc do Đức quỵt nợ của anh Trường như sau: Do anh Trường có một số lò nung gạch nên thời gian trước đây, khi làm công trình, Đức đã mua chịu của anh một lượng gạch tương đương với số tiền hơn chục triệu đồng. Đã nhiều lần anh Trường tìm đến nhà Đức đòi nợ nhưng ông giám đốc này lần lữa không trả.

Đến sáng 23/11, khi Đức đang họp tại Cục Thuế của tỉnh thì anh Hà liên tục điện thoại vào di động của Đức để đòi tiền nợ cho anh Trường. Đức vẫn bảo không có tiền trả nên nhận được câu đe dọa của anh Hà: "Nếu không trả tối nay sẽ rủ bạn đến đòi bằng luật rừng".

Chiều cùng ngày, Đức về nhà ngồi uống mấy chén rượu. Hơi men ngà ngà khiến anh ta cay cú với lời đe dọa của anh Hà. Đức gọi cậu con trai đang học lớp 12 là Nguyễn Văn Dương lên bày mưu tính kế. Anh ta dặn con chuẩn bị sẵn 2 con dao phay, khi anh Trường và bạn đến đòi nợ, nếu có thái độ không đúng thì anh ta sẽ hô và con trai cầm hung khí xông lên chém.

Bàn tính xong, Đức ngồi chờ chủ nợ đến. Khoảng 20h, anh Hà và anh Trường đến nhà Đức đòi nợ. Đức vẫn nói rằng các công trình đang nợ tiền nên anh ta chưa có trả, còn Trường thì dứt khoát bắt Đức trả ngay vì món nợ đã quá lâu. Đôi bên to tiếng khoảng 5 phút thì đúng như "kịch bản" bàn tính sẵn, Đức hô con trai đóng cửa lại và mang dao ra.

Sau khi chốt cửa, Nguyễn Văn Dương 2 tay cầm 2 con dao phay dài khoảng 45cm phi vào theo lệnh bố. Thấy sự hung hăng của 2 bố con, anh Hà và anh Trường bỏ chạy ra ngoài nhưng cửa đã bị khoá. Đằng sau lại là 2 bố con Đức nhăm nhăm mỗi người một con dao phay. Anh Trường bị Dương chém đứt lìa bàn tay trái, còn anh Hà bị Đức chém nhiều nhát vào cổ, vào đầu.

Sau khi giết người, bố con Đức bày kế biến thành vụ họ tự vệ khi 2 người kia đến cướp tài sản. Hai bố con bê chiếc tivi 29 inch ra vứt giữa nhà và mang chiếc đầu đĩa ra ngoài sân để, rồi hô hoán mọi người là "Cướp! Cướp!" để họ chạy đến đưa Hà và Trường đi cấp cứu. Nhưng do các vết thương quá nặng, anh Hà đã chết.

Từ những tài liệu thu thập được, Công an huyện Tam Dương đã vạch rõ màn kịch vụng về của bố con ông Giám đốc. Lệnh bắt khẩn cấp với cả 2 bố con Đức được thực hiện.

Tại cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến việc một giám đốc phải giết người quịt món nợ hơn chục triệu đã được làm sáng tỏ. Thì ra, doanh nghiệp của Đức mấy năm nay làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần chồng chất. Tài sản trong gia đình, từ ngôi nhà 3 tầng đồ sộ cũng đã bị thế chấp Ngân hàng. Đức lại vừa cưới cô vợ mới còn rất trẻ, 26 tuổi nên thời gian gần đây càng trở nên túng quẫn về tiền bạc.

Tại cơ quan điều tra, Đức một mực nhận hết mọi tội lỗi về mình. Nhưng nhân chứng, vật chứng đầy đủ đã xác định hành vi phạm tội của Dương. Dương đang là học sinh lớp 12, nó vẫn chưa nhận thức hết được cái giá mình đang và sẽ phải trả cho hành vi của mình. Nó còn bảo các điều tra viên "cho cháu nhanh nhanh vào trại để cháu về kể cho các bạn cùng lớp nghe về cuộc sống của người tù".

Khi nghe các điều tra viên kể lại, ông giám đốc - thủ phạm giết người ấy gục đầu xuống bàn, đôi vai nức lên từng chặp. Đã quá muộn rồi...

Hoà - Bình

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, Trung Quốc và Nga phối hợp đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao, kêu gọi ngừng bắn, mở lại eo biển Hormuz và khởi động đối thoại chính trị nhằm tạo đồng thuận quốc tế hướng tới chấm dứt xung đột.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

Trên địa bàn TP Huế có 90 đường ngang tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành chức năng, đến nay, đã có 50 lối đi tự mở được đóng. Thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở nguy hiểm, TP Huế đề xuất Trung ương xây dựng mới 5 hầm chui, 4 đường ngang và 20 tuyến đường gom dài gần 12km để nối vào các hầm chui, đường ngang có gác chắn hoặc đường ngang có cảnh báo tự động, cần chắn tự động…

Những đồng tiền cũ tưởng chừng chỉ mang giá trị sưu tầm đang trở thành “món hàng đầu cơ” trên mạng xã hội, nơi giá có thể bị đẩy lên gấp nhiều lần chỉ sau vài phút livestream. Khi câu chuyện thay thế giá trị thật và niềm tin lấn át kiểm chứng, một thị trường tiền cổ đầy sôi động cũng đồng thời lộ rõ những rủi ro và góc khuất khó lường.

Quân đội Iran xác nhận Mỹ đã dội hỏa lực để tự phá hủy những chiếc máy bay quân sự bị phòng không Iran bắn trúng và cho biết Washington đã mất 4 máy bay quân sự trong chiến dịch giải cứu phi công F-15.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, các thành viên của “Trục kháng chiến” do Iran lãnh đạo ở Trung Đông - các lực lượng vũ trang phi nhà nước thân Iran - cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

Hãng tin Daily Sabah mới đây dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống Iran cho biết, việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz sẽ chỉ được nối lại nếu một phần doanh thu được phân bổ để bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文