Hai cậu cháu cạy buồng ATM trộm tiền

11:17 11/04/2011
Mặc quần áo bảo vệ ngân hàng, dùng bạt che cửa kính buồng ATM và sử dụng dòng chữ "bảo trì máy", 2 hai cậu cháu Tùng và Đ. đã dùng xà beng, búa, dao Thái Lan… cạy buồng máy ATM của Ngân hàng Techcombank để trộm tiền...

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h45' ngày 10/4 người dân sống gần Trường Tiểu học Lê Lai (số 150 đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) phát hiện ra hai bảo vệ đứng "chốt" lại buồng máy ATM. Thấy hai bảo vệ này có dấu hiệu khả nghi vì trước đến giờ không có ai bảo trì máy vào ban đêm nên người dân lập tức báo cho tổ dân phố tự quản đang tuần tra đến kiểm tra.

5 người trong tổ tự quản do anh Võ Tuấn Khanh dẫn đầu khi tiến lại gần buồng ATM thì nghe nhiều tiếng động lớn, lực lượng lập tức áp sát. Lúc này người thanh niên đeo kính cận hoảng hốt bỏ chạy thì bị lực lượng bắt giữ. Đối tượng bên trong buồng ATM thấy động tung cửa bỏ chạy nhưng bị lực lượng dân phố tự quản khống chế đưa về Công an phường Tây Thạnh...

Theo điều tra ban đầu, Hồ Thanh Tùng (22 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và T.Q.Đ. (14 tuổi, học sinh lớp 9/7) là hai cậu cháu. Tùng đang là sinh viên năm ba Khoa Công nghệ thông tin của một trường đại học, còn Đ. đang là học sinh lớp 9 của một trường THCS trên quận Phú Nhuận.

Theo lời khai ban đầu, do không có tiền tiêu xài (chơi games) nên Tùng nãy sinh ý định trộm tiền trong máy ATM và rủ Đ. đi cùng. Tuy nhiên do sợ nên Đ. không dám trực tiếp vào phá máy mà chỉ đứng ngoài cảnh giới. Về hai bộ đồ bảo vệ, Tùng khai do một người ngụ ở quận 12 cung cấp. Hiện Công an quận Tân Phú đang làm rõ người cung cấp đồng phục bảo vệ này cho Tùng và Đ. và nguyên nhân dẫn đến vụ đột nhập trộm tài sản của Tùng và Đ.

Ông Nguyễn Minh Hiến- Phó Giám đốc trung tâm phát triển mạng lưới của Ngân hàng Techcombank cho biết, do được phát hiện kịp thời nên máy ATM không bị hư hại nặng và tài sản trong máy không bị tổn thất. Qua kiểm kê, tại máy ATM này còn khoảng 123 triệu đồng. Đây là lần thứ 3 Techcombank bị các đối tượng thực hiện việc phá máy ATM để lấy tài sản phía trong

Nghinh Phong

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao tặng lẵng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư tôn đức trong Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Trung ương GHPGVN và toàn thể tăng, ni, phật tử một mùa Phật đản an lạc, cát tường.

Sáng 20/5, TAND tỉnh Lào Cai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Vịnh (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai), bị cáo Doãn Văn Hưởng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) cùng 15 bị cáo khác trong vụ án: “Rửa tiền”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến hành vi khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit .

Ngày 20/5, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Lường Văn Nam (SN 1992, ở tại Xuân Hòa, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa song Người để lại cho hậu thế những di sản vô cùng quý giá. Di sản Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng, là kim chỉ nam dẫn đường, chỉ lối cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Di sản ấy là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do chính Người sáng tạo, để lại cho Đảng, dân tộc Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文