Nghi án con nghiện game gây án mạng

11:33 05/05/2016

Chiều 5-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Công an thị xã Dĩ An tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người trong gia đình tử vong.

 

Danh tính các nạn nhân bước đầu được xác định gồm, ông Nguyễn Văn Hồng (56 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phúc (con ông Hồng, 22 tuổi), cùng ngụ xóm Hương, khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, nhiều người hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh cùng ngọn lửa phát ra từ căn nhà nằm trên đường Xóm Nhang, KP Bình Minh 2 nên vội chạy tới kiểm tra. Họ hoảng hốt phát hiện ông Hồng (56 tuổi, chủ nhà) nằm chết trên nền phía ngoài căn nhà với vết cắt sâu ở cổ, bên trong nhà là bà Kịt (80 tuổi, mẹ ông Hồng) đang thoi thóp với vết cắt sâu trên cổ.

 Tiếp tục tìm kiếm, mọi người bàng hoàng phát hiện Phúc chết cháy ở trong nhà (nghi tự thiêu), trên bụng có vết thương lớn. Ngay sau đó, hàng xóm nhanh chóng đưa bà Kịt và ông Hồng vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, ông Hồng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện trường vụ việc.
Ngôi nhà xảy ra vụ việc

 

Hàng xóm của ông Hồng cho hay, ông có 3 người con trai, vợ ông đã mất từ lâu. Phúc là con út trong gia đình. Hàng ngày, Phúc sống khá khép kín, hiếm khi tiếp xúc, trò chuyện với hàng xóm và nghiện game online. Gần đây, Phúc có biểu hiện trầm cảm, về nhà hay cự cãi với cha và bà nội. Cách đây vài ngày, Phúc có nói với người cậu ruột rằng sẽ giết chết cha và bà nội rồi đốt nhà tự tử. Đêm xảy ra án mạng, trong nhà chỉ có Phúc cùng cha và bà nội.

Người dân kéo tới xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Ông Nguyễn Văn Te (62 tuổi), hàng xóm của gia đình ông Hồng, cho biết thêm “thằng Phúc bình thường nó hiền và ít nói lắm. Mẹ Phúc mất đã được 10 năm nay nên nó trở nên trầm cảm. Nó hay chơi game nên nhiều lúc bị cha nó mắng, không hiểu sao một đứa hiền lành như nó lại có thể làm chuyện động trời này được (?)”.

 Theo một cán bộ điều tra Công an tỉnh Bình Dương, nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt gia đình mà Phúc đã sát hại người thân. Phúc có biểu hiện nghiện game và từng xin tiền gia đình. Có thể người thân không đáp ứng nên dẫn đến mâu thuẫn.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường, qua kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của Phúc, lực lượng Công an cũng phát hiện mâu thuẫn trên. Hiện, cơ quan Công an đang dõi theo diễn biến sức khỏe của bà Kịt để lấy lời khai ban đầu làm rõ nguyên nhân chính của vụ án.

Công Bình

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文