Hai chị em bắt cóc người nước ngoài để đòi nợ lĩnh án

20:08 26/09/2020
HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Ngọc (SN 1972, ở huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) 30 tháng tù, Đặng Quốc Việt (SN 1974, em trai Ngọc, ở tỉnh Hải Dương) 24 tháng tù và Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1984, bạn gái Việt, ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) 18 tháng tù và cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Cả ba bị cáo đều được hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 3/2017, Ngọc quen biết anh Kitagawa Kemmei (SN 1978, quốc tịch Nhật Bản). Khi quen biết, Ngọc giới thiệu đang làm việc tại Công ty cổ phần Phát triển nhân lực Thương mại và Du lịch Viwaseen có chức năng xuất khẩu lao động. Còn anh Kemmei giới thiệu hiện đang là đại diện theo pháp luật của Công ty Kesan Boucki Co. Ltd (có trụ sở tại Nhật Bản), có chức năng môi giới tuyển thực tập sinh Việt Nam sang Nhật làm việc.

Sau khi tự giới thiệu về mình, cả hai thỏa thuận hợp tác và hai công ty đã ký bản thỏa thuận với nội dung: Công ty Kesan Boucki Co. Ltd sẽ môi giới để các công ty tại Nhật Bản sang Việt Nam tuyển chọn thực tập sinh.

Ba bị cáo tại phiên xử.

Chi phí đưa ra là 3.000 USD một thực tập sinh trúng tuyển và có hợp đồng lao động. Nếu anh Kemmei vi phạm nghĩa vụ hợp đồng sẽ phải bồi thường cho Ngọc toàn bộ chi phí ăn, ở, tiền học của thực tập sinh là 700 USD một thực tập sinh, cộng với 250 USD một thực tập sinh và phải bồi thường uy tín cũng như thiệt hại khác mà phía bên Ngọc phải gánh chịu.

Sau bản thoả thuận trên, anh Kemmei đã đưa đại diện nghiệp đoàn và các công ty tại Nhật Bản sang Việt Nam tuyển chọn được 18 thực tập sinh.

Ngày 9/5/2017, Ngọc giao cho anh Kemmei số tiền đợt 1 là hơn 819 triệu đồng (tương đương 36.000 USD). Sau đó, do công ty của anh Kemmei không đáp ứng được thời hạn đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản theo nội dung đã thỏa thuận nên tháng 11/2017, anh Kemmei và Ngọc đã ký bản thanh lý hợp đồng.

Bản thanh lý hợp đồng thể hiện, anh Kemmei có trách nhiệm thanh toán trả và bồi thường cho Ngọc hơn số tiền 53.000USD (tương đương hơn 1,2 tỷ đồng). Từ tháng 2 đến tháng 7/2018, anh Kemmei chỉ trả cho Ngọc được 270 triệu đồng, còn nợ hơn 939 triệu đồng.

Do khó khăn về tài chính nên anh Memmei không tiếp tục trả được tiền cho Ngọc và thường xuyên nhắn tin khất nợ, nhưng tránh gặp mặt.

Sáng 13/9/2018, Ngọc biết việc anh Kemmei sẽ xuất cảnh từ Việt Nam về Nhật Bản nên đã gọi điện thoại cho em trai là Việt bảo đi cùng mình đến Sân bay Quốc tế Nội Bài giữ anh Kemmei lại, nhằm mục đích đòi nợ. Việt rủ bạn gái là Hằng đi cùng.

Khoảng 6h50 ngày 13/9/2018, Ngọc, Việt và Hằng đến sảnh đi quốc tế, Sân bay Nội Bài. Nhìn thấy anh Kemmei đi vào cửa ga T2, Việt tiến đến kẹp tay anh Kemmei đưa lên xe taxi và ép về nhà Ngọc ở chung cư Eco Green, Hà Nội.

Tại đây, Ngọc, Việt và Hằng liên tục quát nạt, to tiếng, gây sức ép, buộc anh Kemmei phải trả nợ số tiền hơn 939 triệu đồng. Do sợ hãi nên anh Kemmei đã phải đưa hai thẻ tín dụng cho Ngọc để Ngọc rút số tiền hơn 124 triệu đồng.

Sau khi rút được số tiền trong hai thẻ tín dụng của anh Kemmei, chị em Ngọc và Hằng mới thả cho anh này về. Bản án sơ thẩm xác định, hành vi trên của ba bị cáo Ngọc, Việt và Hằng đã phạm vào tội “Cưỡng đoạt tài sản”. 

Quá trình điều tra, Ngọc tố giác anh Kemmei có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình thông qua việc môi giới cho 18 thực tập sinh đi lao động tại Nhật Bản, tháng 11/2019, cơ quan điều tra đã có công văn gửi Viện KSND tối cao trao đổi, đồng thời chuyển hồ sơ tương trợ tư pháp và tài liệu liên quan đề nghị Viện KSND tối cao phối hợp với các cơ quan chức năng tại Nhật Bản xác minh làm rõ sự việc này.

Tuy nhiên đến nay do chưa có kết quả trả lời từ cơ quan chức năng Nhật Bản nên cơ quan điều tra đã tách rút phần hồ sơ liên quan đến vụ việc để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý sau.

Nguyễn Hưng

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

Trên địa bàn TP Huế có 90 đường ngang tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành chức năng, đến nay, đã có 50 lối đi tự mở được đóng. Thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở nguy hiểm, TP Huế đề xuất Trung ương xây dựng mới 5 hầm chui, 4 đường ngang và 20 tuyến đường gom dài gần 12km để nối vào các hầm chui, đường ngang có gác chắn hoặc đường ngang có cảnh báo tự động, cần chắn tự động…

Những đồng tiền cũ tưởng chừng chỉ mang giá trị sưu tầm đang trở thành “món hàng đầu cơ” trên mạng xã hội, nơi giá có thể bị đẩy lên gấp nhiều lần chỉ sau vài phút livestream. Khi câu chuyện thay thế giá trị thật và niềm tin lấn át kiểm chứng, một thị trường tiền cổ đầy sôi động cũng đồng thời lộ rõ những rủi ro và góc khuất khó lường.

Quân đội Iran xác nhận Mỹ đã dội hỏa lực để tự phá hủy những chiếc máy bay quân sự bị phòng không Iran bắn trúng và cho biết Washington đã mất 4 máy bay quân sự trong chiến dịch giải cứu phi công F-15.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, các thành viên của “Trục kháng chiến” do Iran lãnh đạo ở Trung Đông - các lực lượng vũ trang phi nhà nước thân Iran - cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文