Hai tên cướp bị bắt quả tang
Không đuổi được 2 tên cướp túi xách, chị Mai dừng xe ngồi nghỉ ở đầu xóm Tân Trung (xã Lương Sơn, TP Thái Nguyên). Một lát, khi thấy hai tên cướp phóng xe ngược trở ra, chị Mai cùng nhân dân truy bắt được 2 tên cướp.
Hôm đó, tại km 6, QL 3 (trục đường Thái Nguyên - Hà Nội), chị Lê Thị Duyên, 43 tuổi, trú tại tổ 3, phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công đang trên đường từ cơ quan về nhà thì phát hiện thấy hai thanh niên đi trên chiếc xe Dream cứ bám sát theo mình. Bất ngờ, chúng vọt ga áp sát xe chị vào lề đường rồi tên ngồi sau nhoài người giật luôn chiếc túi chị đang để ở giỏ xe máy.
Vì lực giật quá mạnh, chị Duyên bị đổ xe và ngã văng xuống đường khiến toàn bộ phần mặt bị trầy xước, toàn thân bị bầm dập. Mặc dù rất đau đớn nhưng chị vẫn cố gắng tri hô để nhờ người ứng cứu.
Nghe tiếng chị Duyên kêu thất thanh, một số người dân quanh đó đã đến và đưa chị đi cấp cứu. Hôm đó, chị Duyên bị cướp mất chiếc túi bên trong có ĐTDĐ, 350.000 đồng và nhiều giấy tờ, tài sản quan trọng khác. Ngay sau đó chị đã đến Công an TP Thái Nguyên trình báo.
Theo lời khai của chị, hai đối tượng gây án khoảng ngoài 20 tuổi, có dáng nghiện, và đặc biệt chị vẫn kịp quan sát và nhớ BKS xe của bọn cướp là 20F6 - 2716…
Ngày hôm sau, cũng vào lúc 13h, cũng tại km 6 trên tuyến QL 3 lại xảy ra vụ cướp giật tương tự. Nạn nhân là chị Vũ Thị Mai, 23 tuổi, trú tại tổ 12, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên. Chị Mai điều khiển xe máy đang trên đường đi làm, để chiếc túi xách của mình ở chỗ gá để hàng thì nghe tiếng ga xe máy rít từ phía sau. Ngoái lại, chị phát hiện thấy 2 thanh niên đèo nhau trên chiếc xe Dream đã tiến sát đuôi xe mình.
Bất ngờ, người điều khiển xe phóng lên tạt đuôi xe vào đầu xe của chị làm chị chuệnh choạng tay lái. Lợi dụng thời điểm đó, tên ngồi sau giật phăng chiếc túi của chị rồi cả hai phóng xe biến mất. Bị cướp giật trắng trợn, chị Mai hô: "Cướp! Cướp!" rồi cố gắng phóng xe đuổi theo. Vì dọc tuyến đường đó ít có nhà cửa, hầu như không có đoạn đường cắt giao nhau nên chị Mai vẫn có thể quan sát được hướng chạy của hai tên cướp.
Bám đuổi các đối tượng khoảng 30 phút, chị thấy chúng mất hút vào xóm Tân Trung, xã Lương Sơn. Trong lúc đuổi theo xe bọn chúng, chị cũng kịp nhớ được BKS xe của chúng là 20F1 - 4742. Tưởng đã mất hy vọng, chị Mai dừng xe ngồi nghỉ ở đầu xóm Tân Trung để lát sau sẽ đến cơ quan Công an trình báo. Nhưng vừa lúc đó, chị lại thấy hai tên cướp ban nãy phóng xe ngược trở ra, lúc này, chị không thấy chúng cầm túi của chị nữa, và chúng đã kịp dùng băng dính màu đen dán vào BKS để thay đổi số xe là 20F6 - 2748.
Chị Mai vùng dậy, chỉ vào hai tên cướp hô thất thanh: "Cướp, cướp, chúng nó vừa cướp đồ của tôi!…". Thấy vậy, những người dân quanh đó đã lấy xe máy đuổi theo xe bọn cướp. Được sự hỗ trợ nhiệt tình của những người dân tốt bụng, chừng 10 phút sau, bọn cướp đã bị chặn các ngả đường và bị bắt. Lập tức, chúng đã được đưa về trụ sở Công an để làm rõ.
Bị bắt quả tang, hai đối tượng không thể chối cãi được nữa mà phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chúng tên là Đàm Ngọc Hùng (tức Bình), trú tại khối Đại Phú, thị trấn Bãi Bông, huyện Phổ Yên và Trần Mạnh Vinh (tức Hưng), trú tại tiểu khu 4, thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên. Cả hai đều 29 tuổi và là những con nghiện ma tuý nặng.
Vinh đã có 1 tiền án năm 1999, bị TAND TP Thái Nguyên xử 36 tháng tù giam về tội "Cướp giật tài sản". Ra tù, Vinh quen và chơi với Hùng qua những lần hai đứa "chạm trán" nhau ở điểm bán heroin. "Ngựa quen đường cũ", vì chẳng làm gì để kiếm ra tiền, Vinh đã rủ Hùng cùng mình đi cướp giật.
Trong những lần đi mua "hàng", chúng nhận thấy tại tuyến đường QL3 rất vắng người, đặc biệt là giữa trưa. Do vậy để tránh bị phát hiện, chúng đã chọn thời điểm 13h để gây án, và con mồi chúng nhằm vào là những phụ nữ đi xe máy một mình. Vinh - Hùng khai nhận, chúng cũng chính là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản của chị Lê Thị Duyên ngày hôm trước. Thấy dễ ăn, hôm sau chúng lại tiếp tục ra tay. Sau khi cướp được túi của chị Duyên, tưởng không có ai đuổi kịp mình nên chúng rẽ vào xóm Tân Trung để kiểm tra số tài sản vừa cướp được.
Sau khi lấy hết tiền trong ví, ĐTDĐ và nhiều giấy tờ quan trọng, chúng đã ném túi của chị Mai xuống ruộng để phi tang. Rồi chúng lấy băng dính đen thay đổi BKS để tránh bị phát hiện. Nhưng chúng không ngờ đã bị nhân dân xóm Tân Trung, cùng lực lượng Công an truy đuổi, bắt gọn.
Đến ngày 1/12, hồ sơ vụ án đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên hoàn tất chuyển VKS tỉnh đề nghị truy tố hai đối tượng Đàm Ngọc Hùng và Trần Mạnh Vinh tội "Cướp giật tài sản"