Hai vợ chồng sát hại một cô gái nước ngoài tại nghĩa trang Đồng Tỉnh, Hưng Yên
Từ sự cảnh giác của hai khách du lịch
Sáng 1/10, Công an huyện Mỹ Hào, Hưng Yên nhận được điện thoại của một người làm ở ngân hàng trên địa bàn huyện nói là có hai cô gái người Trung Quốc nghi ngờ một đối tượng bắt cóc hoặc lừa đảo bạn của họ. Ngay lập tức, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Hào đã đến nơi mời những người liên quan về trụ sở làm việc.
Tại đây, hai cô gái khai tên là Chen Xing Shan và Li Nin (trú ở Quảng Đông, Trung Quốc) tố cáo một cô gái đi cùng người Việt Nam liên quan đến việc bạn gái mình là Fu Hua, 27 tuổi mất tích. Người bị tố cáo là Nguyễn Thị Giang, 21 tuổi, ở Tân Quang (Văn Lâm, Hưng Yên).
Theo sự trình bày của hai cô gái trên thì Fu Hua đã đi cùng với Giang và một người đàn ông nữa từ tối hôm trước (30/9) tại một khách sạn ở huyện Văn Lâm và không thấy quay lại. Sau khi kiểm tra, phát hiện có dấu hiệu phạm tội, Công an huyện Mỹ Hào đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Văn Lâm điều tra theo thẩm quyền. Theo lời khai của Nguyễn Thị Giang thì cô ta thường xuyên làm ăn bên Ma Cao (Trung Quốc) và biết tiếng Trung.
![]() |
| Công an tỉnh Hưng Yên bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. |
Ngày 29/9, Giang từ Trung Quốc về Việt
Đến khoảng 16h, Hua đề nghị ra hồ Hoàn Kiếm để đón hai bạn đồng nghiệp. Ngồi đợi một lúc, hai người bạn Hua là Chen Xing Shan và Li Nin điện thoại cho biết đã ở một khách sạn tại quận Long Biên và nói Hua đến. Khi Hua và Giang bắt taxi đến nơi thì thấy Shan và Li Nin đang đứng ở quầy lễ tân. Hai người đưa danh sách một số nhà nghỉ, có mức giá phòng kèm theo và nhờ Giang xem hộ.
Sau khi xem, Giang thông báo giá thấp nhất là 400.000đ/phòng. Vì cả nhóm muốn đi Hạ Long vào sáng hôm sau nên Giang đề nghị về Hưng Yên nghỉ giá phòng rất rẻ, chỉ 80.000đ/đêm. Nghe thế, các cô gái đã đồng ý theo Giang về Hưng Yên. Đến nơi, Giang gọi chồng là Đào Ngọc Dần ra đón.
Khám phá một vụ án đau lòng
Về phía Đào Ngọc Dần, do vợ đi Trung Quốc chơi đã hơn 1 tháng, nhận tin Giang về, Dần đã chuẩn bị sẵn dao, dây thừng và ra khu vực chợ Đường Cái để đón vợ. Đến nơi, cả bọn thuê hai phòng nghỉ trong một khách sạn ở thị trấn Như Quỳnh. Cất đồ đạc xong, tất cả cùng rủ nhau đi ăn tối.
Theo đó, Dần chở Giang và Hua đi trước sau đó quay lại đón Shan và Li Nin. Ăn tối xong, Dần mời cả bọn đi uống café để tính toán mưu đồ xấu của mình. Tuy nhiên, Hua kêu mệt không đi mà đòi về khách sạn nghỉ. Dần đành chở Li Nin và Shan về khách sạn trước sau đó quay lại đón Hua và Giang. Vì mới sang Việt
Tại CQĐT, Nguyễn Thị Giang một mực cho rằng không biết chồng mình và Hua ở đâu, cô ta bảo rằng trên đường hai vợ chồng cãi nhau, cô ta xuống xe đi bộ sau không thấy chồng và Hua đâu nữa. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên Đại tá Trần Duy Ngạn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) phối hợp với Công an huyện Văn Lâm điều tra, làm rõ. Các điều tra viên, trinh sát đã chia thành nhiều tổ xác minh các mối quan hệ của Dần. Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện, Dần có một người bạn gái quê ở Hà Trung, Thanh Hóa và đang có biểu hiện lẩn trốn ở tỉnh này.
Ngay lập tức, một tổ công tác do Thượng tá Đào Trọng Bằng, Phó trưởng Phòng PC14 chỉ đạo đã lên đường đi Thanh Hóa. Khi các anh đến nơi là khoảng 5h chiều. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của Công an huyện Hà Trung và Công an xã Hà Bắc, tổ công tác đã xác định chính xác Dần đang lẩn trốn tại xã Hà Bắc và tổ chức bắt giữ. Lúc đầu, Dần quanh co chối tội nhưng khi thấy các trinh sát đưa ra những chứng cứ xác đáng, cuối cùng Dần đã khai nhận mình đã sát hại Fu Hua để cướp tài sản. Từ lời khai của Dần, lực lượng chức năng đã xác định nơi hắn giấu xác cô gái xấu số.
Theo lời khai của Dần thì sau khi vợ hắn gọi điện thông báo về việc đi cùng với cô gái người Trung Quốc, hắn đã nảy ra ý định cướp tài sản. Dần đã đèo Hua và Giang ra nghĩa trang Đồng Tỉnh. Dần đã dùng dây xiết cổ nạn nhân đến chết. Về phía Giang, sau vài lần nổ máy không thành, cô ta quay lại thì phát hiện chồng đang thực hiện hành vi độc ác. Gây án xong, Dần bảo Giang quay lại khách sạn để lấy đồ rồi cùng trốn đi nước ngoài.
Đây là tội ác không thể tha thứ. Dư luận đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên và cơ quan bảo vệ pháp luật sớm đưa vụ án ra xét xử để trừng phạt nghiêm cặp vợ chồng mất hết tính người này
