Hãng Phim truyện Việt Nam bị trộm đột nhập

09:24 13/08/2016
Hãng Phim truyện Việt Nam có làm công văn gửi lên Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện vào sáng ngày 12-8, tường trình về vụ Hãng bị trộm đột nhập.

Trong công văn nêu rõ vào sáng 8-8-2016, bảo vệ của Hãng phát hiện cánh cửa khóa niêm phong bị phá. Hãng đã trình báo Công an Phường Thụy Khuê. Công an Phường Thụy Khuê đã xuống hiện trường thì thấy cờ Đảng, cờ Tổ quốc treo trên tường bị vứt xuống sàn nhà. 

Hiện trạng Nhà Thuỷ đình của Hãng phim truyện Việt Nam bị phá tan hoang

Pho tượng Bác Hồ bị cưa mất bốn thang ghế tựa lưng. Trên đầu tượng Bác bị đổ sơn loang lổ. Đây là những hành động có tính chất phản động, xúc phạm đến cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đến Bác Hồ vĩ đại. 

Hãng Phim truyện Việt Nam rất phẫn nộ và cực lực phản đối những hành động sai trái này. Hãng Phim truyện Việt Nam khẩn thiết đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giúp chúng tôi trong việc yêu cầu Tòa án Nhân dân Quận Tây Hồ khẩn trương đưa ra xét xử vụ kiện đòi nhà đất của Hãng Phim truyện Việt Nam để pho tượng Bác Hồ được bảo vệ an toàn, nhà truyền thống điện ảnh của Hãng được cải tạo và sửa chữa đi vào hoạt động.

Trước mắt là khẩn cấp hỗ trợ bằng lực lượng bảo vệ pháp luật để Hãng phim làm lại các cửa bị phá hỏng, đề phòng những kẻ xấu đe dọa, uy hiếp đến tính mạng, sự an toàn của những người của Hãng phim thực hiện việc làm cửa trên. Các cơ quan có thẩm quyền điều tra tìm ra thủ phạm đã có những hành động xúc phạm đến cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đến lãnh tụ Hồ Chí Minh, phá hoại và lấy cắp tài sản của Hãng Phim truyện Việt Nam.

Chiều hôm qua, ngày 12-8, ông Vương Tuấn Đức - Giám đốc Hãng Phim truyện Việt Nam đã có buổi làm việc với các cơ quan báo chí xung quanh việc nhà Thủy phi cơ nơi được xem là Nhà truyền thống của Hãng Phim truyện Việt Nam bị phá hoạ, ông cũng cho biết đây không đơn thuần chỉ là một vụ đột nhập thông thường.

Theo ông Vương Tuấn Đức khẳng định các hiện vật được lưu giữ chủ yếu mang yếu tố lịch sử, tinh thần chứ không có giá trị lớn về kinh tế quá lớn. Cùng với đó, đạo diễn Vương Tuấn Đức cũng cho biết việc tranh chấp về đất đai giữa Hãng Phim truyện Việt Nam và một hộ gia đình bà Nguyễn Lệ Thủy trước đó thì nhà Thủy đình đã hoàn toàn bị niêm phong trong suốt 4 năm qua (2012 – 2016) đến khi xảy ra việc đột nhập. 

Cái nơi gọi là Nhà truyền thống của Hãng Phim truyện Việt Nam từ 4 năm nay hoàn toàn chỉ được quan sát bên ngoài. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Nhà Thuỷ đình hoàn toàn tan hoang, mọi hiện vật từ cửa kính đến các đồ dùng đều vỡ vụn và có dấu hiệu bởi sự tác động của con người.

Theo đánh giá của nhưng người trong cuộc, nguyên nhân có thể liên quan đến vấn đề thu hồi đất, một bước trong lộ trình cổ phần hoá Hãng Phim truyện Việt Nam nên có thể gây xung đột. Đây cũng không phải lần đầu tiên Hãng phim truyện Việt Nam chịu rắc rối về vấn đề này. 

Tuy nhiên, Đạo diễn Vương Tuấn Đức cũng chia sẻ: “Vấn đề này sẽ do cơ quan chủ quản Bộ VHTT&DL quyết định, thậm chí việc xây ra sao, làm gì sẽ do các cấp cao hơn quyết định… Tôi chỉ cố làm tốt nhất vai trò của người quản lý Hãng phim mà thôi”.

Theo Hanoimoi

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文