Hàng loạt nạn nhân của băng cướp trên đại lộ Võ Văn Kiệt trình báo

15:12 24/08/2011
Sau khi băng cướp đặc biệt nguy hiểm hoạt động trên tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt bị Công an TP HCM bắt giữ, gần 10 người đã đến Đội trọng án (Đội 9, PC45, Công an TP HCM) trình báo là nạn nhân của băng cướp này.

Anh Huỳnh Xuân Hùng (ngụ quận 9, TP HCM) trình báo: Khoảng 1h20 ngày 10-6, anh đi mua cá ở chợ đầu mối Bình Điền về đến cầu Nước Lên nằm trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn thuộc phường An Lạc (Bình Tân) thì bị 2 thanh niên đi xe Dream màu nho ép xe và đạp anh ngã xuống đường.

Tên ngồi sau vung mã tấu dọa anh Hùng: "Mày móc hết túi tiền đưa đây cho tao, nếu không tao chém chết". Hắn vừa dứt lời, anh Hùng vùng lên bỏ chạy và hô hoán thì bị tên này chém một nhát vào lưng. Cùng lúc đó, phía dưới cầu Nước Lên có thêm 6 tên cướp đi 3 xe gắn máy chạy đến cầm dao, mã tấu, ống tuýp sắt tiếp tục tấn công anh Hùng. Anh Hùng chống trả, chạy thoát thân thì bị chúng lấy chiếc xe Wave (trong cốp xe có 2,5 triệu đồng, 1 ĐTDĐ cùng một số giấy tờ) rồi tẩu thoát về hướng Bình Chánh.

Do bị thương ở lưng, tay và ngực nên anh Hùng nằm trên lan can cầu khoảng 10 phút thì được hai người chạy xe ôm phát hiện nên chở đi cấp cứu và trình báo Công an. Cũng tại cầu Nước Lên, vào khoảng 5h ngày 26/6, anh Nguyễn Hồng Kông (tạm trú Bình Chánh, TP HCM) bị 6 tên cướp đi xe gắn máy ép vào lề rồi đánh tới tấp vào người. Anh Kông bỏ chạy và tri hô cướp thì chúng lấy xe của anh rồi tẩu thoát.

Trước đó, khoảng 6h30' ngày 2/6/2011, chị Trần Thị Thanh Nga (ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) đi xe gắn máy đến đoạn gần cuối đại lộ Võ Văn Kiệt thì bị một thanh niên đi xe Wave ép vào lề. Vì lúc này trời đang mưa lớn, đường lại vắng nên chị Nga không dám kêu la. Tên này rút con dao lăm le dọa chị Nga: "Tao là dân xì ke, mày đưa ít đồng để tao chích, nếu không tao đâm chết". Chị Nga lật đật móc túi đưa 50.000 đồng thì tên này hất hàm: "Mày giỡn chơi sao mà đưa có bi nhiêu, móc túi ra hết mầy!". Sợ hắn làm liều, chị Nga móc hết số tiền hơn 2 triệu đồng giao cho hắn. Lấy tiền xong, hắn ra hiệu cho chị Nga chạy xe đi…

Theo các nạn nhân cho biết thì đặc điểm nhân dạng của những kẻ cướp rất giống với những tên cướp trên đại lộ Võ Văn Kiệt mà PC45 vừa bắt giữ gồm: Đặng Hoàng Vũ (21 tuổi, quê quán Tây Ninh), Trần Bửu Hiếu (17 tuổi, quê quán An Giang), Đỗ Hoàng Sang (19 tuổi, quê quán Vĩnh Long), Hồ Tường Duy (19 tuổi, quê quán Bến Tre) và Lê Văn Hữu (19 tuổi, quê quán Cần Thơ; cùng tạm trú tại xã Tân Kiên, Bình Chánh, TP HCM).

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng và theo các điều tra viên Đội 9 thì số nạn nhân sẽ còn nhiều hơn nữa vì cứ cách 3-4 ngày là chúng thực hiện 1 vụ trong suốt 4 tháng liền

M.T.Phong

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文