Hành trình điều tra, làm rõ vụ sát hại người phụ nữ sống một mình

08:01 26/08/2018
Sau 4 giờ nhận tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an thị xã Nghĩa Lộ đã điều tra, làm rõ vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tổ 5, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ.


Đây là vụ án khó bởi nạn nhân sống độc thân; 2 ngày sau khi xảy ra vụ án, nạn nhân mới được phát hiện, các dấu vết để lại tại hiện trường không nhiều... Song với tinh thần trách nhiệm cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái và Công an thị xã Nghĩa Lộ đã nhanh chóng bắt giữ kẻ thủ ác, trả lại sự bình yên cho địa bàn.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 25-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định bắt khẩn cấp Hà Thế Anh (23 tuổi, trú tại thị xã Nghĩa Lộ) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Từ dấu vết để lại hiện trường

Có 5 mặt con nhưng đến khi xế bóng chiều tà, bà Vì Thị Ten (59 tuổi, trú tại thị xã Nghĩa Lộ), nạn nhân của vụ án vẫn phải vò võ sống một mình. Trong 5 đứa con của bà thì có 3 đứa đã sớm bỏ bà ra đi, trong đó có cô con gái sinh năm 1991, qua đời vì bệnh trọng.

Sau khi con gái qua đời, bà Ten từ Văn Chấn (Yên Bái) xuống sinh sống tại nhà của cô con gái xấu số để trông nhà, hằng ngày bà kiếm sống bằng việc vặt lông gà, lông vịt. Căn nhà của bà nằm trong cùng con ngõ nhỏ, bà Ten quanh năm lo cơm áo, gạo tiền nên cũng chẳng quan hệ với ai. Thi thoảng có cô con gái ở gần đó đến thăm bà...

Đối tượng Hà Thế Anh.

Sáng 23-8, sau nhiều lần liên lạc với mẹ đẻ không thành, con gái và con rể của bà Ten tất tả xuống nhà tìm mẹ. Khi đến nơi, họ thấy cửa bên ngoài mở nhưng cửa bên trong vẫn khóa. Sau khi gọi điện thoại rồi đi tìm ở những nhà hàng xóm xung quanh mà không thấy ai, họ phá cửa vào nhà thì bàng hoàng phát hiện bà Ten đã tử vong, trên người có nhiều vết máu.

Cùng thời điểm thông tin về vụ trọng án xảy ra ở tổ 5, phường Pú Trạng được chuyển đến, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái cũng tiếp nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, cùng một thời điểm, hai mũi công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương có mặt tại nơi xảy ra vụ án. Mũi công tác tại thị xã Nghĩa Lộ do Đại tá Vũ Hồng Quảng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự trực tiếp chỉ đạo.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thị xã Nghĩa Lộ xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Đối tượng sau khi lục soát nhà cửa đã lấy đi chiếc tivi sony là tài sản giá trị nhất của nạn nhân.

Từ kết quả khám nghiệm, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thị xã Nghĩa Lộ xác định đối tượng gây án là người có quan hệ quen biết với nạn nhân. Điều đó thể hiện ở việc kẻ thủ ác đã ra tay đến cùng nhằm tước đi mạng sống của nạn nhân. Nhà nạn nhân Ten có 3 lớp cửa, lớp bên ngoài mở nhưng bên trong vẫn khóa bình thường... Kết quả khám nghiệm hiện trường, không phát hiện dấu vết của việc đột nhập.

Từ nhận định trên, lực lượng Công an tập trung rà soát vào các đối tượng nổi trên địa bàn, các đối tượng nghiện hút ma túy. Do làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, trong sáng 23-8, hai đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng rà soát và xác định đối tượng nghi vấn là Hà Thế Anh.

Thế Anh là đối tượng nghiện ma túy, đang nằm trong diện quản lý, giáo dục tại xã, phường. Trước đó, đối tượng này có mối quan hệ thân thiết với cô con gái xấu số của bà Ten và thường xuyên ra vào ngôi nhà này nên rất thông thuộc địa bàn.

11h ngày 23-8, Thế Anh đã được triệu tập đến Công an thị xã Nghĩa Lộ để điều tra làm rõ. Do có sự chuẩn bị trước về tâm lý, Thế Anh tỏ ra rất bình tĩnh. Anh ta chủ động cung cấp cho cơ quan điều tra nhiều thông tin để chứng minh hành vi ngoại phạm của bản thân...

Cụ thể, Thế Anh đưa cho cơ quan điều tra số điện thoại của một người bạn hiện đang làm việc tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để xác minh. Cùng với việc tập trung đấu tranh với Thế Anh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái và Công an thị xã Nghĩa Lộ đã tiến hành xác minh lời khai của đối tượng. Lúc này, Thế Anh bắt đầu bộc lộ sự sơ hở trong lời khai. Đến 11h30 cùng ngày, đối tượng buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Phạm trọng tội để lấy tiền mua ma túy

Khi đang học cấp 3, Thế Anh đua đòi theo chúng bạn tập tành sử dụng ma túy rồi nghiện ngập lúc nào không hay. Năm 20 tuổi, Thế Anh lấy vợ rồi sinh cậu con trai đến nay tròn 3 tuổi nhưng anh ta cũng chẳng chí thú làm ăn.

Vì gia cảnh khó khăn, vợ Thế Anh phải để lại đứa con nhỏ cho bà nội chăm sóc, về Thái Nguyên làm thuê cho một công ty kiếm tiền nuôi con. Khi có mặt tại nhà của Thế Anh, các cán bộ Công an tỉnh Yên Bái không khỏi xót xa trước sự tàn phá của ma túy. Đó gọi là lều chứ không phải là nhà, khi đường vào không có, trong nhà cũng chẳng có một thứ tiện nghi gì...

Cùng thời gian này, Thế Anh quen con gái của nạn nhân Ten, khi cô gái này từ Trung Quốc về nước. “Trai tứ chiếng, gặp gái giang hồ”. Vậy là bỏ mặc vợ con, Thế Anh sinh sống với con gái nạn nhân Ten như vợ chồng tại chính căn nhà xảy ra vụ án. Khi người tình chết vì một căn bệnh xã hội, đối tượng mất đi một điểm tựa, buộc phải mua bán trái phép chất ma túy để kiếm lời.

Khi Công an thị xã Nghĩa Lộ đấu tranh mạnh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng không còn đất hoạt động trong khi nhu cầu sử dụng ma túy hằng ngày cao nên nảy sinh ý định phạm tội. Khoảng 20h ngày 21-8, Thế Anh đi xe máy của bố đẻ đến nhà nạn nhân Ten.

Khi bà Ten ra mở cửa thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, theo lời khai của Thế Anh là do bà Ten nghi ngờ anh ta đã lấy trộm chó của mình. Sau đó, kẻ thủ ác dùng dây của ấm siêu tốc xiết cổ nạn nhân. Do lo sợ bị phát hiện, đối tượng tiếp tục kéo nạn nhân ra chậu nước dìm cho đến khi tử vong...

Sau khi gây án, Thế Anh mang chiếc tivi ra bên ngoài, bình tĩnh khóa lớp cửa thứ hai, vứt chìa khóa lại hiện trường rồi bỏ đi. Ngay trong đêm, kẻ thủ ác đã mang tang vật của vụ án đi cầm cố lấy 2 triệu đồng. Số tiền này, Thế Anh mua ma túy về sử dụng... Khi bị bắt giữ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái và Công an thị xã Nghĩa Lộ thu trong người đối tượng hơn 400 nghìn đồng. Vụ án hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Mai

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文