Hành trình làm rõ nhóm đối tượng sát hại đại ca Tuấn 'con'

08:50 22/10/2014
Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giam 3 đối tượng Trần An Mạnh, 38 tuổi, trú ở Tam Sơn, thị xã Từ Sơn; Nguyễn Đức Đạt, 17 tuổi (học sinh lớp 11); trú ở xã Tam Sơn, Từ Sơn; Vi Văn Luân, 18 tuổi, trú ở xã Xuân Lẹ, Thường Xuân, Thanh Hóa vì gây ra cái chết của Nguyễn Văn Thứ (tức Tuấn con), 21 tuổi, trú ở Cao Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng; đồng thời đang tích cực truy bắt đối tượng Vi Văn Khảo là đồng phạm trong vụ án.
>> Làm rõ đối tượng sát hại đại ca Tuấn ‘con’

Khoảng 20h ngày 17/10, Công an thị xã Từ Sơn nhận được tin báo của Công an xã Tam Sơn về vụ án mạng xảy ra tại ngã ba xã Tam Sơn. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thứ, tức Tuấn “con”, một trong những người có “máu mặt” trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Qua đánh giá sơ bộ, nạn nhân Tuấn chết do đa chấn thương gây ra bằng nhiều loại hung khí khác nhau.

Nhận định có nhiều đối tượng gây ra cái chết cho anh Tuấn nên ngay trong đêm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, nhất là những đối tượng có mâu thuẫn với nạn nhân. Nạn nhân thuộc thành phần phức tạp, mặc dù quê ở Hải Phòng nhưng sống ở thị xã Từ Sơn khoảng 3-4 năm nay, thường xuyên giao du với các đối tượng hình sự trên địa bàn. Ngoài ra, anh này còn có biểu hiện đại ca, đầu gấu, lấy số má ở địa phương để nhằm mục đích bảo kê nhà hàng, khách sạn nên cũng có mâu thuẫn với khá nhiều người.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Cùng với việc rà soát đối tượng, lực lượng chức năng đã gặp gỡ các nhân chứng, thu thập tài liệu về vụ án. Đến đêm cùng ngày, cơ quan điều tra đã có cơ sở xác định Nguyễn An Mạnh có liên quan đến vụ án nên đã triệu tập đối tượng này để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn An Mạnh một mực cho rằng thời điểm xảy ra vụ án (khoảng 20h), Mạnh đang ở nhà, đồng thời khẳng định do uống rượu say nên không nhớ gì hết. Do quãng đường từ hiện trường về đến nhà Mạnh khá gần (cùng trong thôn) nên người nhà Mạnh cũng xác nhận thời điểm trên Mạnh đã ở nhà. Xác định đây là đối tượng “rắn” nên vừa đấu tranh với Mạnh, lực lượng chức năng vừa tổ chức thu thập tài liệu để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng đồng bọn của Mạnh. Trắng đêm hôm đó, CBCS Đội hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng PC 45 Bắc Ninh và Công an thị xã Từ Sơn hầu như không ai chợp mắt, bởi các anh biết, trong vụ án có nhiều đối tượng tham gia, nếu không làm rõ, truy bắt nhanh, rất có thể các đối tượng sẽ trốn.

Kết quả điều tra, lực lượng chức năng đã xác định đồng phạm của Mạnh gồm Vi Văn Khảo, Vi Văn Luân và Nguyễn Đức Đạt nên đã tổ chức truy bắt. Do các đối tượng trên không có ở địa phương nên cơ quan điều tra đã vận động gia đình đưa các đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Về phía Nguyễn An Mạnh, sau gần 2 ngày quanh co chối tội, khi biết lực lượng Công an có chứng cứ, tài liệu về việc hắn gây ra cái chết của anh Tuấn, đến chiều 19/10, Mạnh đã xin khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cũng trong tối 19/10, Nguyễn Đức Đạt cũng ra đầu thú. Biết không thể trốn thoát, ngày 21/10, Vi Văn Luân cũng từ Thanh Hóa, được người nhà đưa đến Phòng PC45 Bắc Ninh trình diện, khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của các đối tượng thì trước khi xảy ra án mạng, Mạnh cùng 3 đối tượng còn lại ngồi uống bia với nhau suốt từ 17 đến 20h. Sau khi ngà ngà say, cả bọn rủ nhau ra ngã ba xóm Tự, thôn Dương Sơn, xã Tam Sơn ngồi chơi. Thời điểm đó, anh Tuấn chở theo 2 người bạn (1 nam, một nữ) đi ngang qua.

Thấy các đối tượng trên đứng nghênh ngang giữa đường,  máu nóng của “đại ca” bốc lên nên anh này ra oai chửi bới cả bọn. Không chỉ chửi, Tuấn còn thẳng tay đánh Vi Văn Khảo rồi tiến về phía Nguyễn An Mạnh định đánh. Thấy thế, Mạnh đã chạy ra xe máy, lấy cái kéo để trong giỏ xe đâm Tuấn.

Mặc dù còn là một học sinh nhưng Nguyễn Đức Đạt cũng khá côn đồ, hắn lấy búa đập nhiều nhát vào đầu Tuấn khiến nạn nhân choáng váng. Luân và Khảo cũng tham gia hỗ trợ đồng bọn bằng cách dùng tay, chân hành hung nạn nhân. Khi thấy Tuấn gục xuống, cả bọn bỏ đi. Mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng anh Tuấn không qua khỏi.

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tích cực vận động đối tượng Khảo ra đầu thú để hưởng khoan hồng

Phương Thủy

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文