Hành trình lần theo dấu vết kẻ sát nhân

17:00 26/10/2009
14h ngày 22/10, Công an phường Bình Minh phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai (PC 14) đã bắt giữ Hồ Ngọc Ánh, 37 tuổi, trú tại phường Bình Minh, TP Lào Cai kẻ gây ra vụ giết người, cướp tài sản gây xôn xao dư luận... Chuyên án khám phá thành công nhờ sự nỗ lực của các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai sau hơn 50 ngày đêm nằm rừng, ngủ lán lần theo tung tích kẻ gây án.

Vụ án mạng thương tâm xảy ra vào đêm tối mịt mùng một ngày cuối tháng 7/2009. Gần 10h sau khi tử vong, xác nạn nhân Lương Thị Trình, 53 tuổi, trú tại tổ 13, phường Bình Minh, TP Lào Cai được phát hiện cách nhà riêng hơn 70m với nhiều vết thương ở vùng đầu.

Kết quả khám nghiệm phát hiện phía dưới đỉnh đầu của nạn nhân có một đoạn cây gỗ tròn, không có vỏ, một đầu của đoạn gỗ có dính máu và nhiều sợi tóc của nạn nhân. Mở rộng hiện trường, tổ công tác cũng thu giữ một đoạn gỗ dài, có đặc điểm tương tự với đoạn gỗ phát hiện ở trên, cách hiện trường vụ án khoảng vài mét.

Từ các vật chứng thu thập được và kết quả khám nghiệm tử thi, Phòng PC 14 khẳng định đây là vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng gây án là người ở địa phương, tên này có quen biết với nạn nhân Trình đồng thời biết người bị hại có tài sản là một sợi dây chuyền vàng thường đeo trên người nên liều lĩnh gây án.

Từ nhận định trên, toàn bộ lực lượng nghiệp vụ gồm Phòng PC 14 và Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Lào Cai được huy động vào cuộc, khẩn trương rà soát các đối tượng nghi vấn đồng thời phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm.

Qua sàng lọc và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC 14 Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Hồ Ngọc Ánh, 37 tuổi, trú tại phường Bình Minh là đối tượng nghi vấn. Tối 25/7, là thời điểm vụ trọng án xảy ra, tên Ánh đã đến lều cá nhà anh Phan Minh Quyết, cũng trú tại tổ 13, phường Bình Minh uống rượu. Đến 21h30' cùng ngày, hắn rời khỏi nhà anh Quyết, sau đó bỏ đi đâu không rõ...

Lúc này, Ban chuyên án đã tập trung toàn bộ lực lượng, dựng lại chân dung của Ánh cũng như các mối quan hệ xã hội của hắn ta. Từ nhỏ Ánh đã không biết mặt cha... Khi mẹ đi thêm bước nữa rồi sinh con cái và mải miết với cuộc mưu sinh, Ánh thiếu sự quan tâm, dạy dỗ nên dần sa ngã. Sau khi mãn hạn tù, Ánh tiếp tục thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai và bị cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) ra lệnh truy nã. Ánh là đối tượng lang thang nên việc bắt giữ tên này vô cùng khó khăn.

Bên cạnh việc thông báo cho các đơn vị nghiệp vụ, Phòng PC 14 Công an tỉnh Lào Cai cũng tổ chức rà soát tại các tụ điểm nơi tên Ánh có thể tẩu tán tang vật và ẩn nấp. Phòng PC 14 đã xây dựng 4 kế hoạch rồi tổ chức nhiều mũi công tác xác minh truy bắt Ánh ở những địa chỉ tên này có mối quan hệ.

Sau hơn 50 ngày đêm lần tìm theo tung tích của Ánh, đến 14h ngày 22/10, Ánh đã sa lưới khi hắn đang bước trên đò lên bờ về thành phố Lào Cai. Gần một đêm đấu tranh, tên Ánh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hồ Ngọc Ánh và tang vật thu giữ.

Theo lời khai của Ánh thì ngày 25/7, tên này đi xe ôm về nhà em trai ở tổ 13, phường Bình Minh với ý định xin em cho tá túc vài ngày. Song khi biết Ánh đang trốn tránh sự truy đuổi của lực lượng Công an, em trai Ánh không chấp nhận yêu cầu của anh ta. Lúc đó, Ánh đến nhà anh Quyết để ăn uống...

Khoảng 21h30' cùng ngày, Ánh ra về. Trong lúc đang suy nghĩ chưa biết phải đi đâu thì tên này phát hiện bà Trình, lúc đó đang đi từ nhà con trai về nhà. Vốn là người sinh sống ở địa bàn, Ánh biết người bị hại có mang tài sản là sợi dây chuyền nên nảy ý định cướp tài sản. Nghĩ là làm, Ánh rút một cọc cây ở nhà anh Quyết và ngồi chờ bà Trình đi qua... Khi phát hiện người bị hại đến gần, tên này bất ngờ dùng gậy gỗ đập vào đầu bà, dẫn đến tử vong, sau đó giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân.

Sau khi gây án, Ánh tìm ra Bệnh viện đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai thuê xe ôm chở xuống Cam Đường (TP Lào Cai) hòng tìm cửa hàng mua bán vàng bạc tiêu thụ sợi dây chuyền đã cướp được. Song do đã quá khuya nên Ánh không thực hiện được ý định của mình. Ngay lúc đó, Ánh quay về phường Duyên Hải (TP Lào Cai) cắm sợi dây chuyền cho một chủ hiệu cầm đồ rồi xin ngủ nhờ. Chủ hiệu cầm đồ đưa Ánh đến một nhà nghỉ ở gần đó để ở lại qua đêm...

Sau khi thanh toán tiền nghỉ đêm, Ánh còn lại 2 triệu đồng, tên này mang theo trong suốt quá trình trốn chạy. Ban đầu, Ánh lên Sapa, sau đó sang Lai Châu  rồi Quảng Ninh và cuối cùng là ở Trung Quốc làm thuê. Trong thời gian này, Ánh cặp với một phụ nữ người Việt Nam đang lấy chồng ở đó. Thời gian gần đây, mối tình vụng trộm đó bị chồng của người phụ nữ phát hiện, Ánh lo sợ bị anh ta trả thù nên trốn về nước thì bị phát hiện và bắt giữ

Xuân Mai

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文