Siêu trộm liên thủ "đột vòm" cuỗm 100 lượng vàng

09:54 19/04/2017
Dù lẩn trốn dưới vỏ bọc công nhân, nhưng nghi phạm cuối cùng trong vụ đột nhập trộm hơn 100 lượng vàng tại Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn về Bình Định vẫn sa lưới.


Đêm 15-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã di lý nghi phạm Phan Phi Đệ (24 tuổi, trú ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đối tượng thứ 2 trong các nghi phạm đột nhập trộm hơn 100 lượng vàng tại hiệu vàng Kim Khánh ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn về Bình Định.

Đệ bị bắt khi đang lẩn trốn dưới vỏ bọc công nhân tại một công ty ở thị xã Đồng Xoài (Bình Phước). Như vậy, từ khi vụ án xảy ra, các trinh sát hình sự đã có cuộc hành trình ròng rã 35 ngày truy lùng không mệt mỏi, đưa thủ phạm trong vụ trộm táo tợn nói trên về quy án.

Trước đó, rạng sáng 10-3 xảy ra vụ đột nhập táo tợn tại hiệu vàng nói trên. Trinh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Hoài Nhơn đã truy nóng, bắt đối tượng Nguyễn Tiến Thiện khi hắn đang trên đường chạy trốn về nhà tại ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai lúc 21h cùng ngày, thu giữ hơn 32 lượng vàng 18k được đồng bọn chia phần chưa kịp tiêu thụ.

Trước khi bắt Đệ, trong ngày 14-4 Công an huyện Hoài Nhơn cũng đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Văn Phường (34 tuổi) và Lê Quang Hiểu (25 tuổi, cùng trú thôn Mỹ An 1, xã Hoài Thanh, Hoài Nhơn).

Theo kết quả điều tra, năm 2012, Phường và Hiểu theo các tàu bạn di chuyển ngư trường vào các tỉnh phía Nam để lao động làm thuê kiếm sống. Trong thời gian tàu neo đậu tại bãi biển Vũng Tàu, Phường và Hiểu đã rủ nhau đột nhập vào nhà nuôi yến của một người dân để trộm thì bị chủ nhân bắt và sau đó lãnh án.

Các đối tượng trong vụ án.

Quá trình thụ án tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phường và Hiểu đã quen thân với Đệ nên khi ra tù chúng thường xuyên giữ mối liên lạc với nhau.

Đầu tháng 1-2017, Đệ liên lạc với Phường và Hiểu than rằng "địa bàn bị Công an bố ráp, khó làm ăn" nên muốn chuyển hướng ra Bình Định.

Những ngày sau đó, theo sự gợi ý của 2 bạn tù, Đệ ra Hoài Nhơn và sau nhiều lần "thám thính mục tiêu" thấy cửa hàng điện thoại di động Thanh Trí ở thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh có thể "ra tay" được nên Đệ đã rủ thêm Nguyễn Trọng Hòa (44 tuổi, trú huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), một cao thủ chuyên "đột vòm" hỗ trợ cùng gây án.

Rạng sáng 17-1, theo kế hoạch đã thống nhất, Phường và Hiểu sử dụng môtô chở Đệ và Hòa đến cửa hiệu Thanh Trí. Phường và Hiểu làm nhiệm vụ cảnh giới, Đệ và Hòa mang theo dụng cụ cắt tôn, phá cửa, cắt dây camera an ninh trong cửa hiệu, đột nhập vào bên trong lấy hết số ĐTDĐ, card điện thoại và tiền tổng cộng tài sản gần 350 triệu đồng.

Ranh ma hơn, sau khi trộm xong Đệ và Hòa chỉ giao cho Phường và Hiểu chiếc ba lô đựng những chiếc ĐTDĐ đã cũ và đã qua sử dụng, không mấy giá trị. Chiếc ba lô còn lại đựng những ĐTDĐ còn trong hộp có giá trị thì chúng không cho Phụng và Hiểu biết rồi mang về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiêu thụ.

Đến đầu tháng 3 vừa qua, Đệ cùng đồng bọn thuê xe ôtô ra Hoài Nhơn tiếp tục trộm cắp. Lần này, để che giấu hành tung, chúng không liên lạc với đồng bọn ở địa phương mà thuê nhà nghỉ để tự tìm hiểu địa hình, xác định mục tiêu đột nhập.

Rạng sáng 10-3, bọn chúng đã phá khóa, vô hiệu hệ thống báo động đột nhập hiệu vàng Kim Khánh, xã Hoài Hương lấy hơn 100 lượng vàng 18k và tài sản khác trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Khả năng nhóm tội phạm này có thể đã gây ra nhiều vụ trộm khác trên địa bàn tỉnh Bình Định. Vì vậy, cùng với việc đấu tranh với các nghi phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định tiếp tục phối hợp với Công an các tỉnh để truy bắt đối tượng liên quan phục vụ cho công tác điều tra, xử lý.

Tấn Tài

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文