Hành trình truy đuổi tên cướp xe ôtô liều lĩnh

12:25 02/06/2018
Vụ cướp ôtô manh động, liều lĩnh xảy ra tại cánh đồng thôn Động Lâm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ vào lúc nửa đêm. Sau khi dùng dao khống chế cướp tài sản gồm xe ôtô, tiền và điện thoại di động, đối tượng gây án bỏ trốn khỏi hiện trường.


Sau 4 ngày lần theo dấu vết của đối tượng gây án, Công an huyện Hạ Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ đối tượng gây án.  

Liên quan đến vụ án trên, ngày 29-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hạ Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hoàng Huy Hiệu (29 tuổi, ở khu 9, xã Động Lâm, huyện Hạ Hòa) về hành vi cướp tài sản.

Đêm 22-5, chuông điện thoại phòng trực ban Công an huyện Hạ Hòa đột ngột reo vang. Bên kia đầu máy là giọng nói hoảng loạn của một người đàn ông, trình bày việc bị cướp xe ôtô. Đại tá Đặng Minh Đức, Trưởng Công an huyện Hạ Hòa đã chỉ đạo tổ công tác của Công an huyện nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Đối tượng Hoàng Huy Hiệu.

Cùng với việc ghi lời khai của người bị hại, một tổ công tác của Công an huyện Hạ Hòa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức rà soát trên các tuyến đường đối tượng gây án có thể đi qua. 

Đại úy Nguyễn Hoàng Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hạ Hòa, người trực tiếp tham gia vụ án nhớ lại: 

Khi Đội Cảnh sát Hình sự có mặt tại nơi anh Nguyễn Xuân Hiếu là nạn nhân đang tá túc thì anh đang trong trạng thái rất hoảng loạn. Theo lời khai của nạn nhân thì khoảng 22 giờ ngày 24-5, anh điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Daewo Lanos BSK 19A 027.41 đi trên Quốc lộ 32C hướng Yên Bái đi Hà Nội. Khi đến đoạn đường vắng giữa cánh đồng thuộc địa bàn khu 2, xã Động Lâm, anh Hiếu dừng xe và đỗ bên lề đường để đi vệ sinh. Khi anh Hiếu quay lại xe thì bất ngờ có một thanh niên dùng dao gí vào cổ, yêu cầu anh ngồi sang ghế phụ rồi điều khiển xe đi theo hướng Yên Bái về Hà Nội.

Trong lúc điều khiển phương tiện, đối tượng vẫn gí dao vào cổ anh Hiếu đe dọa, yêu cầu anh đưa tiền và điện thoại cho hắn.

Sau khi cướp tài sản, đối tượng yêu cầu anh Hiếu cởi hết quần áo, không được trình báo với cơ quan Công an. Sau đó, đối tượng đuổi anh xuống xe rồi điều khiển ôtô đi về hướng Hà Nội. Trong thời gian tổ công tác tiến hành ghi lời khai của nạn nhân thì các mũi trinh sát còn lại của Công an huyện Hạ Hòa tiến hành truy đuổi đối tượng gây án. Quá trình truy đuổi đã phát hiện chiếc xe ôtô là tang vật của vụ án tại cánh đồng xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa.

Quá trình điều tra vụ án này, các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn. Vụ án xảy ra vào lúc nửa đêm, không có nhân chứng. Ghép nhặt những thông tin thu thập được qua lời khai của nạn nhân, Đội Cảnh sát hình sự tập trung vào đối tượng là người địa phương, có dấu hiệu bất minh về thời gian và kinh tế. Bởi theo lời khai của anh Hiếu thì đối tượng gây án đi bộ, có dáng người thấp, đậm và rất am hiểu địa bàn… Quá trình rà soát, đối tượng Hoàng Huy Hiệu (29 tuổi, ở khu 9, xã Động Lâm, huyện Hạ Hòa) đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát.

Sau khi xác định đối tượng gây án, một khó khăn khác lại nảy sinh đó là đối tượng qua xác minh không có mặt tại địa phương. Trong khi đó, Hiệu là đối tượng có mối quan hệ xã hội phức tạp. Trước thời điểm xảy ra vụ án, Hiệu đã từng làm ăn ở rất nhiều nơi như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số khu vực khác. Thời điểm vụ án xảy ra, đối tượng đang vay nợ rất nhiều tiền và thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương để trốn nợ.  

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 28-5. Công an huyện Hạ Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định Hiệu đang lẩn trốn tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Một tổ công tác của Công an huyện Hạ Hòa đã có mặt tại Hải Phòng, phối hợp với Công an địa phương, bắt giữ đối tượng gây án.

Xuân Mai - Trần Xuân

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文