Hé lộ nạn cát cứ lãnh địa rải đinh và bắt chẹt người bị nạn ở Pháp Vân - Cầu Giẻ
"Thủng lốp xe do bọn tao làm thì phải để bọn tao sửa". Tuyên bố hồn nhiên của một nhóm côn đồ nhằm giành khách với một quán sửa xe đủ để thấy được sự trắng trợn và ngang nhiên của "đinh tặc" Pháp Vân - Cầu Giẻ.
Vào lúc 12h30' ngày 4/9, hai cha con một vị khách đang bon bon trên đường cao tốc hướng Cầu Giẽ - Pháp Vân thì vấp phải đinh tại địa bàn xã Thắng Lợi, Thường Tín, khiến xe máy bị xịt lốp buộc phải dắt bộ. Nhìn trước ngó sau không thấy người vá săm, hai bố con đành dắt xe lên khu vực cầu chui xã Quất Động để tìm thợ. Vừa dừng xe trước cửa quán sửa chữa xe máy của vợ chồng anh Tú, chị Tâm bên lề đường thì lập tức có 3 thanh niên mặt mũi bặm trợn phóng xe máy lao đến.
Cuộc hỗn chiến tranh giành lãnh địa
Với thái độ hết sức ngang ngược, một trong 3 đối tượng lớn giọng với con trai chủ quán: "Thủng lốp xe do bọn tao làm thì phải để bọn tao sửa". Do không đồng ý với những yêu sách trên, giữa vợ chồng chủ quán và những gã nọ đã diễn ra màn ẩu đả và một đối tượng dùng bơm tấn công tới tấp làm chị Tâm bị thương vào đầu và bị gẫy xương ngón tay.
Những người dân ở đây cung cấp rõ danh tính, địa chỉ của từng đối tượng cho Công an địa phương và khẳng định, chúng thuộc diện bất hảo đã hoạt động ở vùng này trong thời gian khá dài. Trao đổi với phóng viên Báo CAND sáng 5/9, ông Trưởng Công an xã Quất Động - Kiều Ngọc Doanh cho biết: Sự việc trên đã bộc lộ rõ ý đồ của bọn bất lương cát cứ lãnh địa gieo tai họa và chờ cơ hội chặt chém người bị nạn. Trong 3 đối tượng trên, đã rõ 1 là người địa phương, 2 đối tượng còn lại trú tại xã Thắng Lợi nên hiện tại, Công an xã đang phối hợp để tiến hành xác minh làm rõ sự việc.
Đinh thu được trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẻ.
Liên quan đến nạn rải đinh trên tuyến đường cao tốc, anh Doanh khẳng định việc đó là có thật. Nhiều tháng qua, Công an xã đã phải cắt cử tuần tra canh gác cả đêm lẫn ngày nhưng rất tiếc kết quả thu được chưa như mong muốn. Một số người dân quá bức xúc trước sự việc cho chúng tôi biết: Từ lâu trên tuyến đường này, các đối tượng xe ôm nghiện hút đã lộ rõ hành vi phân chia lãnh địa để làm ăn. Chúng rải đinh rồi chặt chém người bị nạn qua việc bơm vá, thậm chí hôi tài sản của người bị tai nạn đã chết hoặc không còn khả năng bảo vệ.

Xe ôm nghiện hút - nỗi ám ảnh kinh hoàng
Tuyến đường cao tốc từ Pháp Vân đến Cầu Giẽ chỉ có chiều dài khoảng hơn 30km, nhưng theo khảo sát của các cơ quan chức năng thì tại đây có khoảng trên 100 đối tượng xe ôm, giả dạng xe ôm ngày đêm túc trực hành nghề. Chỉ riêng khu vực xung quanh cầu vượt Khê Hồi thuộc địa bàn xã Hà Hồi, Thường Tín đã có khoảng 40-50 xe ôm thường xuyên hoạt động. Thời gian gần đây, khu vực này trở nên hết sức nhức nhối không chỉ bởi tệ nạn rải đinh, chặt chém khách mà còn bởi nạn ma tuý. Theo ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Hồi thì vào các buổi chiều tối, hàng chục đối tượng nghiện hút và cả một số lái xe đường dài đã tụ tập về đây tạo nên một "chợ đêm" nhức nhối. Mặc dù từ đầu tháng 8, xã đã thành lập một chốt an ninh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, nhưng chủ yếu cũng chỉ đạt được việc đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi địa bàn, chứ phát hiện xử lý thì xã chưa làm nổi. Vừa qua, Công an huyện đã phối hợp bắt giữ 3 đối tượng ở cả những địa bàn lân cận đến đây hút chích. Liên quan đến tệ nạn rải đinh, ông Vinh không hề giấu giếm: Mặc dù xã đã tiến hành tuyên truyền vận động, ký cam kết cho những đối tượng liên quan nhưng tình trạng này xem ra vẫn không giảm. Trong số 40-50 đối tượng hành nghề xe ôm tại khu vực cầu vượt Khê Hồi, xã có 18 đối tượng, trong đó theo hồ sơ thì có 3 đối tượng nghiện hút và nghi nghiện, chưa nói đến các đối tượng thuộc địa bàn thị trấn và lân cận. Ông khẳng định, dư luận quần chúng phản ánh khá rõ về mối liên hệ giữa cánh xe ôm nghiện với "đinh tặc" và các ca tai nạn giao thông. Mặc dù xã cũng đã bắt, xử lý một số đối tượng rải đinh 3 cạnh, mẩu dây thép gai... nhưng nạn "đinh tặc" vẫn chưa bước sang hồi kết.
Theo điều tra trực tiếp của chúng tôi, hiện có khá nhiều đối tượng hành nghề xe ôm kiêm bơm vá xe lưu động trên tuyến đường này đang là đệ tử của ma tuý. Một điều dễ hiểu là đường cao tốc, hầu như các tuyến xe đều chạy qua chứ không mấy khi dừng lại. Trường hợp trả khách lẻ tẻ thì cơ hội kiếm đồng công đối với số đông xe ôm là hết sức ít ỏi. Nhưng nhiều đối tượng xe ôm vẫn đảm bảo ngày hai "bi" (như dân địa phương cho biết) thì lấy đâu ra tiền. Vì thế, xe ôm kiêm bơm vá là dấu hiệu cần xem xét chứ không thể đơn thuần như những người thợ khác trên tuyến. Trong số đó, nhiều đối tượng huy động cả gia đình tham gia vào làm dịch vụ khép kín. Chẳng hạn như khu vực cầu vượt Khê Hồi, có hai vợ chồng N với 2 đứa con nghiện hút thường xuyên tham gia các vụ hôi của đối với người bị nạn, bắt chẹt khách để trục lợi. Khi được hỏi về những tụ điểm bơm vá, sửa chữa xe mọc lên dọc tuyến đường này, một cán bộ xã khẳng định với chúng tôi: "Rải đinh, không thể người từ tỉnh ngoài vào đây hành sự. Phải nhìn thẳng vào sự thật đó để làm rõ, tránh họa cho dân qua đường".
Giải pháp để ngăn chặn"đinh tặc"
Khi bài báo này tới tay bạn đọc, thì nạn rải đinh trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Theo chúng tôi, biện pháp cấp bách hiện nay cần làm là phải cấm tất cả các hoạt động vá xe tự do trên tuyến đường có nạn rải đinh. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, nếu tái phạm tiếp tục được áp dụng chế tài ở mức cao hơn. Để đảm bảo nhu cầu sửa chữa xe phát sinh, cơ quan chức năng cần tổ chức đội sửa xe cơ động, quy định mức giá và có sự giám sát chặt chẽ