Hiệp "đầu bạc" và con đường thành trùm "giang hồ phế liệu"

11:11 14/12/2011
Không ít lần, cha con Hiệp "đầu bạc" đụng độ với các băng giang hồ ở Bình Dương, Thủ Đức và bị chém te tua. Từ đó, Hiệp nghĩ rằng, chỉ có "hàng nóng" mới trị được đối thủ nên y sai con rể Bùi Văn Nhật ra Hải Phòng mua hai khẩu súng bắn đạn bi và một khẩu súng thể thao quốc phòng đem về "khè" đối thủ.
>> 30 đêm trắng truy bắt băng giang hồ Hiệp "đầu bạc"

"Trong hơn 6 năm làm nghề thu mua phế liệu, tôi đã tham gia hàng chục cuộc đấu giá và lần nào cũng vậy, trước khi đi là chuẩn bị để… chém nhau. Trong xe người nào cũng có dao, mã tấu, hễ đụng trận là… chém!" - anh T., một người chuyên thu mua phế liệu ngụ ở quận Thủ Đức kể lại. Cũng theo anh T., nếu thu mua phế liệu ở những công ty tư nhân thì ăn thua mình ngoại giao tốt. Bởi, chủ doanh nghiệp muốn bán cho ai là quyền của họ.

Tuy nhiên, nếu đó là "mối ngon" thì những tay "trùm" (như băng Hiệp "đầu bạc") sẽ đặt vấn đề hùn hạp làm ăn. Nếu không đồng ý thì chúng sẽ dùng vũ lực uy hiếp cả người mua lẫn chủ doanh nghiệp để "cướp" hợp đồng. Còn thu mua phế liệu ở các công trình xây dựng có nguồn vốn của Nhà nước đều phải qua khâu đấu thầu. Đây chính là nơi mà các băng "giang hồ phế liệu" gặp nhau và tùy theo số má, người trong nghề biết được ai sẽ là người trúng thầu.

Anh G., chủ một doanh nghiệp thu mua phế liệu ở Gò Vấp cho biết, bên cạnh băng Hiệp "đầu bạc", trên địa bàn TP HCM còn có nhiều băng khác ở Bình Tân, Bình Chánh, quận 5, 6, 8 cũng mạnh bạo không kém. Trước cuộc đấu giá, "kẻ mạnh nhất" đều làm "công tác tư tưởng" với các thành viên tham gia, đó là dọa sẽ xử đẹp nếu ai bỏ giá cao hơn bọn chúng. Những người "yếu tim" lập tức rút lui nhằm tránh bị ăn đòn. Còn kẻ nào lưỡng lự và thật sự có lực thì "trùm" buổi đấu giá sẽ dúi vào tay năm mười triệu gọi là "chia lợi nhuận". Nếu vẫn không xong thì tất yếu sẽ diễn ra cảnh đâm chém và kẻ đánh thắng cũng là người giành được hợp đồng…

Căn nhà của Hiệp "đầu bạc".

Trước khi bị bắt giữ, Hiệp "đầu bạc" được xem là "vua phế liệu" ở cửa ngõ phía Đông TP HCM, nơi tiếp giáp giữa quận Thủ Đức, TP HCM với 2 huyện Thuận An và Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương. Khu vực này được xem là vùng "tam giác đen", nơi mà bọn giang hồ tứ chiếng khắp nơi trong cả nước kéo về "lập nghiệp".

Hiệp "đầu bạc" cũng là một trong số đó, y bắt đầu nghề mua bán phế liệu cách đây khoảng 10 năm. Chính xác là vào năm 2001, tức thời điểm băng tội phạm của Hoàng "lựu đạn" (Bình Dương) sa lưới pháp luật. Sở dĩ chúng tôi đề cập đến băng giang hồ này vì trong số đàn em của Hoàng "lựu đạn" có đối tượng Nhân "trắng" vốn là "cột chèo" với Hiệp "đầu bạc".

Chính Nhân đã giúp Hiệp "đầu bạc" trong việc làm ăn buôn bán, nên khi mất chỗ dựa, Hiệp chuyển sang mua bán phế liệu để kiếm cơm. Thời đó, do chưa có nhiều người biết đây là một nghề siêu lợi nhuận nên chuyện làm ăn của Hiệp khá suôn sẻ vì ít đối thủ cạnh tranh.

Chừng vài năm sau, cuộc cạnh tranh bắt đầu, Hiệp "đầu bạc" nhiều lần bị uy hiếp, đánh đập nên y rất hận và quyết tâm củng cố thế lực, trở thành người đứng đầu trong thế giới ve chai. Để làm được việc đó, năm 2006, Hiệp đến tỉnh Tây Ninh (quê hương của Trình Văn Đỏ, con rể Hiệp) mua súng và bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ, sau đó bị tòa án phạt 12 tháng tù giam.

Ra tù vào tháng 7/2007, Hiệp tiếp tục nghề thu mua phế liệu cùng với hai đứa con rể là Đỏ và Bùi Văn Nhật (quê quán Hải Phòng). Đỏ vốn có quan hệ khá thân mật với C. "râu" mà C. "râu" thì quen biết rộng với "ông nọ bà kia" nên Đỏ nhờ C. "râu" làm cầu nối để nhờ vả. C. "râu" chuyên làm nghề cho vay nặng lãi, ăn chơi trác táng bậc thầy, tiêu tiền như nước để lấy lòng mỹ nhân.

Thông qua mối quan hệ này, để "danh chính ngôn thuận", tháng 12/2009, Hiệp "đầu bạc" thành lập Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn xây dựng Hoàng Hiệp đặt tại nhà y ở đường 20, phường Linh Tây, quận Thủ Đức với vốn điều lệ 6 tỷ đồng.

Nhờ có mối quan hệ lại thừa máu giang hồ, cha con Hiệp phất lên như diều gặp gió nhưng trở ngại thì vẫn còn đó. Không ít lần, cha con Hiệp đụng độ với các băng giang hồ ở Bình Dương, Thủ Đức và bị chém te tua. Từ đó, Hiệp nghĩ rằng, chỉ có "hàng nóng" mới trị được đối thủ nên y sai con rể Bùi Văn Nhật ra Hải Phòng mua hai khẩu súng bắn đạn bi và một khẩu súng thể thao quốc phòng đem về "khè" đối thủ.

Bên cạnh đó, Hiệp còn chỉ đạo cho Đỏ thuê A Then, một võ sĩ quyền Thái làm cận vệ, kể từ đó giới giang hồ ai cũng phải dè chừng. Khá nhiều băng nhóm giang hồ đến từ Hải Phòng đang hoạt động ở khu vực Dĩ An (Bình Dương), từ chỗ đối đầu với cha con Hiệp trước đây nay chuyển sang làm "đồng minh", ăn chia trong các hợp đồng mua bán phế liệu cũng như thi công một phần công trình.

Hiệp "đầu bạc" cùng hai con rể Đỏ và Nhật.

Khi thế lực đã được củng cố vững chắc, Hiệp "đầu bạc" giao gần hết công việc cho 2 con rể xử lý, còn y thì suốt ngày hết đánh bi da độ đến binh xập xám với mức độ ăn thua lớn. Về phần Đỏ, y đã không làm cho cha vợ thất vọng khi liên tục thu về hàng chục, hàng trăm triệu đồng mà không phải tốn một giọt mồ hôi. Theo điều tra ban đầu của Cục CSĐT tội phạm về TTXH phía Nam (C45B), Bộ Công an thì đến nay cơ quan Công an đã nhận gần 20 đơn tố cáo của nạn nhân bị Hiệp và đồng bọn đe dọa, đánh đập và cưỡng đoạt tài sản.

Trong số này có 13 chủ doanh nghiệp, quản lý công trình tố cáo Hiệp ép họ cho thi công san lấp nền, đã nhận tiền nhưng không thực hiện. Ông L., giám đốc một dự án ở quận 7, tường trình, Hiệp và đồng bọn đã uy hiếp ông để cho bọn chúng thi công san lấp nền với giá 12.000 đồng/m2, trong khi giá thị trường chỉ bằng phân nửa. Đã vậy, sau khi nhận tiền tạm ứng, chúng chỉ đưa một vài công nhân xuống làm việc qua loa. Khi ông L. phản ứng thì Hiệp dọa nếu còn hé miệng sẽ cho… ăn đạn!

Chiều 13/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về hành vi "cưỡng đoạt tài sản" đối với 7 đối tượng vừa bị bắt giữ trong băng nhóm Hiệp "đầu bạc". Đồng thời củng cố hồ sơ để có thể khởi tố một số đối tượng về hành vi "cố ý gây thương tích", "tàng trữ trái phép vũ khí quận dụng…". Hiện tại, Ban chuyên án C111 đang tiếp tục truy bắt các tên còn lại trong băng Hiệp "đầu bạc" và triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn các nạn nhân

Nhóm PV

Trên những hương lộ len lỏi giữa xóm nhỏ ở xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk từ sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới 2026, hàng chục CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk tất bật đẩy xe rùa chuyển gạch vào các công trình thi công nhà ở trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Không chút do dự, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đã hô to cảnh báo, buộc lái xe phanh gấp, đồng thời nhanh chóng tiếp cận, chặn và giữ cháu bé lại an toàn. Nhờ sự nhanh trí, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Quỳnh đã kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn tính mạng cho cháu bé.

Sáng 2/1/2026 (giờ địa phương), Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Arab Saudi chính thức bước vào hành trình tham dự Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026. Đây không chỉ là một giải đấu mang ý nghĩa cạnh tranh thành tích, mà còn là dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng lực lượng kế cận, hướng tới các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Đài Thiên văn Hải quân Mỹ, trăng tròn đầu tiên trong năm 2026 sẽ đạt pha cực đại vào ngày 3/1, khi toàn bộ bề mặt mặt trăng hướng về trái đất được chiếu sáng, tạo nên hình ảnh trăng tròn rõ nét nhất.

Theo Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), ngày 31/12/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký Tuyên bố điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm phái sinh từ gỗ vào Hoa Kỳ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.

Trong bức tranh trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, Ấn Độ nổi lên như điểm sáng. Theo bảng xếp hạng Global AI Vibrancy Index 2025 do Đại học Stanford công bố hồi tháng 11, Ấn Độ đã vươn lên vị trí thứ 3 thế giới về mức độ năng động của hệ sinh thái AI, chỉ xếp sau Mỹ và Trung Quốc và vượt qua hàng loạt cường quốc công nghệ lâu năm như Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore.

Từng được kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị kiểu mẫu bậc nhất trung tâm thành phố Thanh Hóa, thế nhưng gần 20 năm trôi qua, Dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc vẫn còn nhiều dở dang, khiến hàng trăm hộ dân ở phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa phải sống trong cảnh dở khóc dở cười, đất đai không thể tách thửa, mua bán chuyển nhượng, nhà hư hỏng không được sửa, tương lai vẫn mịt mờ…

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 1h30 sáng (giờ địa phương) trong quán bar Le Constellation, thị trấn nghỉ dưỡng Crans-Montana, Thụy Sĩ, khi hàng trăm người đang dự tiệc chào năm mới. Các nhân chứng kể rằng lửa lan nhanh và khói dày đến mức nhiều người không thể nhìn thấy lối thoát.

Ngày 2/1, thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, chuyến tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội vào ngày 1/1, khi đến ga Đồng Hới vào 19h27 phút cùng ngày, tiếp viên toa số 9 đã nhận được thông tin có hành khách để quên vàng được gói trong mảnh giấy ăn. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文