Hình phạt nghiêm cho cha đẻ và mẹ kế hành hạ con trẻ ở Hà Nội

18:44 31/08/2018
Sáng 31-8, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Hoài Nam (35 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) và vợ Nam là Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về tội hành hạ con và cố ý gây thương tích.


Theo cáo trạng của Viện KSND quận Cầu Giấy, năm 2007, Nam và chị Thuỷ Ngân (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sinh được hai con là cháu Trần Nguyên K (10 tuổi) và cháu Trần Khánh Đ (7 tuổi). 

Năm 2014, Nam và chị Ngân ly hôn. Theo quyết định của Toà, Nam nuôi cháu K, chị Ngân nuôi cháu Đ. Tháng 4-2016, Nam kết hôn với Trinh sau đó do mâu thuẫn với gia đình nên vợ chồng Nam-Trinh đưa cháu K ra ngoài thuê nhà trọ. Thời gian này, cháu K học lớp 2. 

Tháng 8-2016, Nam và Trinh bắt cháu K nghỉ học nhằm cách ly không cho cháu gặp mẹ đẻ và ông bà nội. Do cháu K hay nghịch ngợm nên từ năm 2016 đến cuối năm 2017, Nam và Trinh nhiều lần đánh cháu K, trung bình từ 1 đến 2 lần một tuần. Nam và Trinh thường dùng chiếc móc áo nhôm để đánh con. 

Có lần, Nam và Trinh còn lấy muôi múc canh và đũa ăn đánh vào đầu và đạp cháu K bị rách da, chảy máu nhưng không được bố đẻ và mẹ kế cho đi khám.

Hai bị cáo Nam và Trinh tại phiên xử.

Nghiêm trọng hơn, có lần Nam và Trinh còn đánh cháu K gãy xương sườn. Từ tháng 9 đến tháng 12-2017, Nam và Trinh thống nhất không cho cháu K cắt tóc, không cho ra khỏi nhà và thường bỏ mặc cháu nằm ngủ dưới nền nhà. 

Cuối tháng 10-2017, Nam phạt cháu K bằng cách ép uống nước mắm. Không chỉ thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng cháu K, Nam và Trinh còn thường xuyên chửi mắng, đánh đập cháu gây đau đớn về thể xác và tinh thần. 

Khi bố và mẹ kế ra khỏi nhà, sợ những trận đòn mà bố đã doạ trước khi đi làm, K tìm cách bỏ trốn, bắt xe bus về nhà ông nội ở quận Ba Đình. Thấy trên cơ thể cháu nội có nhiều thương tích, ông nội của K đã đưa cháu đến cơ quan Công an trình báo. 

Kết quả trưng cầu giám định pháp y đối với cháu K cho thấy, trên cơ thể cháu có 69 sẹo trên khắp cơ thể, trong đó có hơn 40 sẹo ở mặt và đầu. Những vết sẹo này K khai bị bố đẻ và mẹ kế gây nên. Kết quả giám định xác định, cháu K bị tổn hại sức khoẻ 24%. 

Khi phát hiện cháu K có biểu hiện của bệnh trầm cảm (dù đang học lớp 3), chị Ngân phải đưa con đến bác sĩ điều trị tâm lý. Sau nhiều tháng điều trị, tinh thần cháu K ổn định hơn, nhưng cháu vẫn ám ảnh mỗi khi nhắc đến quãng thời gian sống cùng bố đẻ và mẹ kế với những vết thương chi chít trên mặt và người.

Chị Ngân cho biết, theo thỏa thuận, chị được gặp con vào cuối tuần nhưng liên tục bị cản trở. Chị Ngân cũng nhiều lần yêu cầu chồng cũ cho gặp con nhưng đều bị từ chối. 

“Trong thời gian tôi và Nam chung sống, anh ấy rất yêu chiều anh em K, không bao giờ xảy ra việc Nam quát mắng hay hành hạ con. Việc cháu K bị bố đánh chỉ bắt đầu từ khi Nam có người phụ nữ khác nên tính tình thay đổi, nhưng tôi cũng không bao giờ nghĩ, anh ta lại hành hạ chính con đẻ của mình”, chị Ngân kể. 

Dù rất bức xúc về hành vi của Nam đã gây ra cho cháu K, nhưng chị Ngân cũng đề nghị Tòa án giảm nhẹ hình phạt cho Nam với lý do, dù sao anh ta cũng từng là chồng chị và là bố đẻ của cháu K. 

Đối với bị cáo Trinh dù là mẹ kế nhưng nhẫn tâm thực hiện hành vi hành hạ và cố ý gây thương tích cho cháu K, chị Ngân đề nghị Toà án phải có hình phạt nghiêm khắc để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.

Quá trình thẩm vấn hai bị cáo, không dưới vài lần, Hội đồng xét xử phải thốt lên rằng “Thật tình, tôi đọc cáo trạng mà trào nước mắt vì thương đứa trẻ bị chính cha đẻ và mẹ kế hành hạ đến mức ấy”. 

Khi Hội đồng xét xử thẩm vấn, hai bị cáo Nam và Trinh thừa nhận hành vi bạo hành đã gây ra cho cháu K như cáo trạng đã truy tố. Tiến hành luận tội, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố nhấn mạnh, cháu K là một đứa trẻ phát triển bình thường được pháp luật bảo vệ. Hơn ai hết, những người làm cha đẻ và mẹ kế trực tiếp nuôi dạy cháu K phải hiểu điều đó để yêu thương, chăm sóc cháu nên người. 

Thế nhưng chỉ vì lấy cớ cháu nghịch ngợm mà hai bị cáo Nam và Trinh đã nhiều lần thực hiện hành vi bạo hành, gây tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần và sức khoẻ của cháu. 

Từ những hành vi của hai bị cáo gây ra đã khiến cháu bị trầm cảm kéo dài và sa sút về sức khoẻ. Vì thế khi lượng hình, Hội đồng xét xử cần áp dụng một bản án nghiêm khắc đối với hai bị cáo mới phù hợp.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử kết luận đồng tình quan điểm của đại diện Viện kiểm sát đã luận tội, tuyên phạt bị cáo Nam 6  năm tù và bị cáo Trinh 5 năm tù theo đúng hai tội danh đã bị truy tố. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc hai bị cáo bồi thường cho cháu K gần 200 triệu đồng.  
Nguyễn Hưng

Tối nay 29/4, tại Trung tâm Triển lãm APEC (Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quy mô quốc gia, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Từ đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ rời thành phố đã bắt đầu “nóng” lên từng giờ; dòng phương tiện nối dài tạo nên bức tranh giao thông đặc trưng vào mỗi kỳ nghỉ lễ. Lực lượng CSGT “căng mình” triển khai phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ hoạt động đi lại của người dân.

Ngày 29/4, thay mặt lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Đại tá Bùi Trung Thành- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP đã đến thăm hỏi, động viên 2 cán bộ chiến sĩ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại bệnh viện.

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 29/4 TP Hồ Chí Minh đã khởi công 4 dự án quan trọng và trao Giấy chứng nhận nhà đầu tư cho Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, một “siêu” cảng biển của thành phố trong những năm sắp tới…

Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Tấn Hoàng được chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo. Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Việt Cường được giảm từ 7 năm tù xuống 5 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Giữa làn sóng sàng lọc của thị trường bất động sản, T&T Group lựa chọn hướng đi khác biệt khi tập trung hoàn thiện các điều kiện cốt lõi của dự án trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tạo lợi thế trong bối cảnh pháp lý, tiến độ và khả năng bàn giao ngày càng trở thành yếu tố quyết định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文