Hoàng “bác sỹ” và những vụ cướp tiền ngân hàng

12:34 07/05/2007
Tính đến thời điểm bị bắt, băng của Hoàng "bác sỹ" đã thực hiện 14 vụ cướp tài sản tại các ngân hàng như Vietcombanhk (đường Kỳ Đồng, quận 3), Southernbank (Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận), Eximbank (Lê Thị Hồng Gấm, quận 1)… với số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Vào năm 2004 và năm 2006, Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP HCM khám phá bắt 2 băng Phan Tấn Đạt (tự Đạt “heo”, SN 1972) và Trần Văn Tấn (tự Tấn “tre", SN 1976) chuyên cướp tài sản người lĩnh tiền từ ngân hàng. Tuy nhiên, sau đó lại có thêm nhiều nạn nhân của bọn tội phạm trên khiến người dân thành phố không khỏi hoang mang, lo lắng. Trước tình hình trên, CATP HCM xác lập chuyên án và giăng lưới vây bắt các đối tượng.

Kẻ có biệt danh Hoàng “bác sỹ"

Từ tình trạng tái diễn hiện tượng cướp giật tài sản người vừa rút tiền từ ngân hàng, đầu năm 2007, Ban Giám đốc CATP HCM chỉ đạo Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP HCM trực tiếp vào cuộc với chuyên án được xác lập mang bí số 702G.

Trải qua những ngày mật phục, theo dõi ở các ngân hàng lớn, nhỏ trên địa bàn thành phố, trinh sát nắm được nguồn thông tin có một nhóm do kẻ có biệt danh Hoàng “bác sỹ” chuyên tổ chức cướp tài sản người rút tiền từ ngân hàng.

Dưới trướng của Hoàng “bác sỹ” còn 5 đồng bọn và đều có bề dày từ 2 tiền án, tiền sự trở lên về hành vi cướp giật tài sản.

Khẩn trương rà soát, truy tìm lai lịch, trinh sát Đội 3 đã xác minh được Hoàng “bác sỹ” tên thật là Nguyễn Huy Hoàng (35 tuổi, ngụ tại phường 27, quận Bình Thạnh), vì cha Hoàng làm nghề bác sỹ nên hắn được đặt biệt danh này.

Với vẻ bề ngoài lịch lãm, trong mắt nhiều người Hoàng như một đại gia trẻ, rất chịu chơi… Thế nhưng dưới vỏ bọc đó là một Hoàng “bác sỹ” với nhiều lần vào tù ra khám về tội danh cướp giật tài sản.

Song song đó, trinh sát cũng nhận ra "người quen" là Lê Đức Thuận (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Tên này có ngày vào 3-4 ngân hàng nhưng không hề thực hiện giao dịch và chi tiết đáng chú ý, Thuận thường tham gia các cuộc chơi cùng với Hoàng “bác sỹ”.

Ngày 4/5, sau khi nhận lệnh từ Hoàng “bác sỹ” tại quán cà phê trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3, Thuận lên đường thi hành "nhiệm vụ".

Tuy nhiên, trà trộn vào Ngân hàng Vietcombank ở Bến Chương Dương (quận 1) và Sư Vạn Hạnh (quận 10), Thuận vẫn không "địa" được con mồi ưng ý. Thuận và đồng bọn chuyển đến Ngân hàng Công thương chi nhánh quận 10 trên đường Lê Hồng Phong.

Tại quầy giao dịch, Thuận phát hiện chị Huỳnh Thị Bích Vân (28 tuổi, ngụ quận 10) rút 8 triệu đồng bỏ vào cặp, treo ở baga xe rồi chạy về hướng Hồ Kỳ Hòa.

Số tiền không nhiều như mong đợi nhưng không thể về tay không nên nghe Thuận báo cáo tình hình, Hoàng “bác sỹ” phát lệnh cho đồng bọn bám sát nhất cử nhất động thay "ca" cho Thuận.

Khi chị Vân chạy xe đến đường Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10) bọn chúng ra tay hành động như kế hoạch đã định thì bị vây bắt.

14 vụ cướp, 2 tỷ đồng…

Nhằm thực hiện kế hoạch ra quân trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn tuyệt đối những ngày diễn ra bầu cử Quốc hội, đồng thời nhận định chuyên án 702G đã đến độ chín muồi, Ban chỉ huy Đội 3 quyết định phát tín hiệu bắt trọn băng ổ Hoàng “bác sỹ”. Và giờ “G” đã điểm.

Ngay sau khi băng Hoàng “bác sỹ” ra tay cướp tài sản của chị Vân thì trinh sát Đội 3 xuất hiện, tóm "gáy" bọn chúng.

Băng Hoàng "bác sỹ" tại Cơ quan điều tra CATPHCM.

Tính đến ngày 6/5, CATP HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp các tên Nguyễn Huy Hoàng, Lê Đức Thuận, Nguyễn Văn Hoàng (31 tuổi, tự Hoàng “nhỏ"), Ngô Trọng Bằng (28 tuổi, tự Phi hoặc Út nhỏ) và Nguyễn Minh Đức (34 tuổi, tự Đức “ba đề"), tất cả cùng ngụ tại quận Bình Thạnh.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 8/2006, sau khi mãn hạn tù, Thuận gia nhập băng của Hoàng “bác sỹ” và giữ vai trò "đề lô".

Bằng kinh nghiệm có sẵn, băng Hoàng “bác sỹ” nắm bắt được quy luật tại các ngân hàng thường tập trung đông khách đến giao dịch vào chiều thứ 6 và sáng thứ 2 nên chúng cắt cử người thay phiên trà trộn.

Ngoại trừ chuẩn bị "ăn hàng" và chia chác, để tránh bị lực lượng Công an phát hiện, bọn chúng sử dụng từ 2-3 điện thoại di động nhưng duy nhất có 1 số điện thoại dùng liên lạc riêng với nhau và chỉ trong băng mới biết.

Ngay sau khi truyền đạt thông tin xong, chúng tắt máy điện thoại kể trên. Như đã phân công từ trước, nhiệm vụ chính của Thuận là ăn mặc lịch sự, đến quầy giao dịch của các ngân hàng "địa" tìm mồi rút tiền.

Sau khi xác định: số tiền, nơi cất giữ tiền, nhận diện nạn nhân, hướng đi khi ra khỏi ngân hàng… Thuận nhanh chóng gọi điện thoại báo cáo với Hoàng “bác sỹ”.

Từ đây, tổng đài Hoàng “bác sỹ” điều động đồng bọn đeo khẩu trang chờ sẵn bên ngoài bám sát theo mồi đợi thời cơ thích hợp là ra tay hành động.

Tính đến thời điểm bị bắt chúng đã thực hiện 14 vụ cướp tài sản tại các ngân hàng như Vietcombanhk (đường Kỳ Đồng, quận 3), Southernbank (Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận), Eximbank (Lê Thị Hồng Gấm, quận 1)… với số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Hầu hết đều là "bác thằng bần" nên sau khi chia chác tiền cướp được, chúng nướng gần hết vào sòng bạc

K.Dung

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文