Hoang mang vì tin đồn "chặt tay phụ nữ cướp vòng"
Ngay sau khi Công an Hậu Giang và Cần Thơ triệt phá băng cướp táo tợn trên tuyến QL1A đoạn giáp ranh TP Cần Thơ, Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng thì trên địa bàn Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang lại xuất hiện thông tin về sự lộng hành của những tên cướp giật nguy hiểm, chúng dùng hung khí chặt đứt cánh tay của một người phụ nữ rồi lấy vòng xi men còn dính máu đem bán tại một tiệm vàng, đến chuyện một ông bán bánh ú dạo bị bọn cướp giết chết giữa ban ngày, bọn cướp còn giả bệnh nhân vào tận phòng khám dùng dao khống chế bác sỹ để cướp tài sản…
Một đồn mười, mười lại đồn trăm, thế là chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tin đồn đã lan ra khắp nơi, rất nhiều người lúc đầu còn hoài nghi sau đó đã chuyển sang tâm lý hoang mang lo sợ, một số nơi trên tuyến quốc lộ mới 7 - 8h tối, người dân đã đóng cửa đi ngủ. Trước tình hình này, chúng tôi đã cất công tìm hiểu.
Mấy ngày qua, tiệm vàng Đông Huệ - một trong những tiệm vàng lớn ở thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang có rất đông khách, đa phần là phụ nữ đến bán vàng nữ trang, dây chuyền, nhưng nhiều nhất là loại vòng nữ trang, người bán vàng không phải để kiếm lời trong lúc giá vàng đang lên mà vì sợ bị cướp chặt tay. Và ngay trong lúc chúng tôi có mặt tại tiệm thì tiếp tục có một phụ nữ đem vòng nữ trang đến bán, hỏi ra thì cũng vì lý do trên. Đây cũng là tiệm vàng mà vài ngày trước đó, đã xuất hiện tin đồn là có hai thanh niên đến bán bộ vòng nữ trang còn dính đầy máu, sau đó lại phát hiện một bàn tay trong cốp xe!
Anh Nguyễn Đông Bảo, tiệm vàng Đông Huệ cho biết: "Người nào đến bán vàng cũng hỏi em là có chuyện bộ vàng dính máu và bàn tay trong cốp xe không, em và mẹ em trả lời là không có. Thế nhưng, người ta vẫn cứ đồn, từ trong vườn ra tới ngoài chợ rồi rủ nhau đi bán vàng".
Tin đồn về bọn cướp không chỉ xuất hiện tại tiệm vàng, mà còn ở các phòng khám bệnh tư của các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Long Mỹ. Những ngày qua, bác sỹ Lâm Thanh Thủy, chủ phòng khám bệnh tư thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ liên tục nhận được điện thoại của người thân, bạn bè hỏi thăm chuyện chị bị cướp như thế nào, mặc dù chị đã trả lời rõ ràng nhưng điện thoại thì vẫn cứ reo.
Bác sỹ Lâm Thanh Thủy nói: "Không biết nguồn tin từ đâu mà mọi người lại bảo chị bị giật đồ, người thì nói chị đi Cần Thơ về bị ép xe giật dây chuyền, người thì nói bệnh nhân kề dao vô cổ kêu lột đồ, rồi đi chợ bị giật, thực ra là không có gì hết. Chị không bị giật gì cả và phòng mạch vẫn hoạt động bình thường".
Trong tâm trạng giống như bác sỹ Thủy, bác sỹ Trần Văn Lam, chủ phòng khám bệnh tư gần đó cũng hết sức bất ngờ không hiểu vì sao lại xuất hiện tin đồn là phòng khám bệnh của anh có cướp tấn công...
Có lẽ người bất ngờ nhất là ông Võ Minh Luân ngụ ấp Thạnh Lộc A 2, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, mấy ngày qua, ông Luân phải nghỉ bán bánh ú do bị tai nạn giao thông gây thương tích nặng. Kẻ bất lương gây tai nạn đã trốn biệt. Thế mà, lại có tin đồn là ông đã bị cướp chặn đường giết chết, người ở xa hay tin đã lặn lội đến tận nhà ông để đi đám tang, khi đến nơi thì mới biết mình là nạn nhân của những tin đồn thất thiệt.
Ông Luân kể lại: "Hôm đó, như thường lệ tôi đi bán bánh ú, vừa ghé xe cặp lề lộ bán bánh thì từ phía sau có một chiếc xe gắn máy tông thẳng vào xe khiến tôi bất tỉnh nhân sự, khi mở mắt ra thấy mình đang ở bệnh viện mình mẩy đầy thương tích lại gãy hết mấy cái răng cửa, tôi bị tai nạn giao thông chứ có bị cướp giật gì đâu mà thiên hạ đồn rùm là tôi bị cướp đâm chết rồi".
Không chỉ đồn là bị cướp giật lộng hành, bị cướp chặt tay lấy tài sản, người sống thì đồn chết, mà còn có người lợi dụng cả tin đồn, giả bị cướp chỉ vì động cơ cá nhân. Lê Thanh Hiền là Tổ trưởng phân xưởng thành phẩm Xí nghiệp Thủy sản Cafatex (Châu Thành A, Hậu Giang) vừa bị Công an huyện Châu Thành A công khai hóa hành vi phạm trước dân vì đã dựng lên chuyện giả gây hoang mang dư luận.
Do ăn chơi quá đà thâm lạm tiền lương công nhân, túng quẫn không có tiền hoàn trả, Hiền đã dựng lên chuyện bị hai thanh niên chặn đường chém cướp tài sản để che giấu hành vi của mình.
Hiền khai nhận: "Hôm đó, em nhận lương công nhân trong tổ là 12 triệu đồng, em phát cho 4 người, còn lại 4,9 triệu đồng cộng với tiền lương của em nữa là được hơn 6 triệu, tối gặp anh em rủ nhậu hết 5 triệu ngoài. Sáng 18/5, vì không có tiền hoàn trả, lại nghe hổm nay có cướp chặn đường nên em nghĩ ra chuyện bị cướp để chậm trả tiền lại cho công nhân".
Cũng vì muốn có tiền để trả nợ mà Bùi Thị Linh Đa, 20 tuổi, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ đã bịa chuyện cướp giả khi về nhà thăm cha mẹ chồng ở xã Nhơn nghĩa A, Huyện Châu Thành, Hậu Giang. Lúc trình báo với Công an xã, Đa khai trong khi ra sau vườn hái trái, lúc trở vô thì bất ngờ bị ai đó tấn công bằng cách dùng vật cứng đập vào đầu lấy đi một bộ vòng đeo tay, 1 chiếc bông tai bằng vàng 18K.
Ngay sau khi có tin báo, Công an Hậu Giang tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường, cuối cùng xác định vụ cướp trên là không có thật, và Đa sau đó thừa nhận đã lấy bộ vòng nữ trang đem bán để lấy tiền trả nợ nên đã bịa ra chuyện mình bị cướp để hợp thức hóa việc mất với gia đình.
Trước những tin đồn liên tiếp xảy ra gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của người dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và Công an các đơn vị, địa phương phải bằng mọi biện pháp trấn an ngay dư luận, trong đó tập trung nắm chắc tình hình, nhất là những nơi, địa bàn xuất hiện tin đồn, xử lý nghiêm những đối tượng tung tin thất thiệt.
Sự thật về những tin đồn thất thiệt gây xôn xao dư luận trên địa bàn TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang trong mấy ngày qua đã rõ. Việc cảnh giác với bọn tội phạm, nhất là không đeo nữ trang, mang nhiều tài sản vào ban đêm đường vắng là điều cần thiết, nhưng cũng đừng vì những thông tin chưa kiểm chứng mà vội vàng truyền miệng cho nhau, dẫn đến những hoang mang lo sợ không đáng có, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương