Hơn 100 ngày truy lùng cặp vợ chồng nguy hiểm
Cả phố Văn Cao, thành phố Nam Định, ai cũng ngỡ ngàng trước sự giàu có nhanh chóng của cặp vợ chồng Vũ Văn Hải và Nguyễn Thị Hồng. Ngày ngày vợ chồng họ ăn trắng mặc trơn, cưỡi xe hơi đi chơi phố. Chỉ mới 2 năm trước đây, Hải mãn hạn tù và cặp với Hồng, một con nghiện ma tuý.
Câu chuyện về sự giàu sang bất thường của vợ chồng Hồng - Hải bắt đầu hé lộ sau khi Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ một đối tượng buôn bán ma tuý ngày 3/9/2004. Đối tượng này khai thường xuyên bán heroin cho một người tên là Hồng ở Nam Định. Người đó không ai khác, chính là Nguyễn Thị Hồng (San - 35 tuổi), có hộ khẩu ở 44 Hàng Cau, phường Trần Hưng Đạo, tạm trú ở 97 Văn Cao, phường Trần Quang Khải, Tp. Nam Định.
Khi Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hồng thì cặp vợ chồng này đã biến mất. Đứa con nhỏ đã mang gửi cho người anh nuôi giúp.
Bẵng đi ít ngày, bà con dân phố lại thấy vợ chồng Hồng - Hải đi xe ôtô 4 chỗ ngồi sang trọng BKS 26K-3996 trở về nhưng chỉ đáo qua vài phút lại đi ngay. Nhận được tin Hồng "San" đã đến Phòng Xuất nhập cảnh làm thủ tục ra nước ngoài, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tổ chức áp sát ngôi nhà 97 Văn Cao và bắt giữ Hồng "San" khi thị vừa trở về.
Hồng khai, vợ chồng thị đang thuê phòng 303 nhà nghỉ 533 trên đường 21A để lẩn trốn.
Sau khi bắt Nguyễn Thị Hồng, nhóm điều tra viên do đồng chí Nguyễn Văn Hảo, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cùng 2 đồng chí Phạm Thiên Hùng và Lê Văn Toàn đã có mặt tại nhà nghỉ 533. Tổ công tác lên phòng 303 nhưng không có ai ở trong đó. Thấy cửa phòng 304 mở, có một người đàn ông đang ngồi quay lưng ra ngoài. Phát hiện đó chính là tên Hải "Phú", anh Hùng ra lệnh: "Anh Hải có giấy triệu tập của cơ quan điều tra, mời anh về Công an tỉnh để làm việc".
Anh Hùng vừa dứt lời thì Hải vùng dậy, tay phải cầm súng ngắn, tay trái cầm dao đâm về phía hai anh Hùng và Hảo. Hai điều tra viên này tránh được thì Hải lao qua chạy xuống cầu thang. Súng đã sẵn sàng trong tay nhưng lúc đó trên cầu thang nhà nghỉ có nhiều người lên xuống và một số cháu nhỏ đang chơi gần đó nên hai điều tra viên không thể nổ súng.
Thừa cơ, Hải "Phú" lao ra đường chặn một xe ô tô 4 chỗ màu đen đi từ hướng Hà Nội về, hắn gí súng vào lái xe bắt mở cửa rồi nhảy lên ngồi ở ghế sau và ép lái xe chạy hết tốc lực về phía Nam Định.
Kiểm tra phòng 304, trong chiếc tủ nhỏ ở góc phòng có một vỏ bao thuốc lá Vinataba, bên trong đựng 4 viên hồng phiến. Cạnh đó, một bàn đèn sử dụng ma tuý, tư trang của vợ chồng Hải và những giấy tờ liên quan. Chủ nhà nghỉ 533 cho biết: Vợ chồng Hải - Hồng đã đến đây thuê phòng 303 được 6 ngày và thường sang phòng 304 chơi với anh Lã Doãn Trọng cũng là khách đến thuê phòng. Hải thường mang hồng phiến và bàn đèn sang phòng bên để hít. Nhiều lần Hải còn rủ Trọng đi xe Magnus BKS 26K-3996 với hắn và đã khoe rằng mua xe này hết 28.000 USD.
Chiếc xe ôtô 4 chỗ ngồi màu đen bị Hải khống chế có BKS 18N-0702 là của Công ty In Nam Định. Anh Nguyễn Tiến Vĩnh (lái xe) kể lại: Anh vừa lấy xe từ gara tại km số 7 đường 21 A về Tp. Nam Định, khi đi ngang qua nhà nghỉ 533 thì bất ngờ bị tên Hải chặn xe dùng súng và dao khống chế. Hắn chĩa súng vào lái xe bắt chạy thật nhanh và bắt chở đi Thanh Hóa hoặc Hà Nội. Anh Vĩnh ra sức nài nỉ van xin rằng phải chở "sếp"đi công tác thì hắn lại bắt chạy ra đường 10 về phía Thái Bình. Khi đến cầu Vĩnh Giang, hắn bắt lái xe rẽ vào đường 38 chạy qua cầu Sắt, qua đường Mạc Thị Bưởi, đường Trường Chinh thì gặp đèn đỏ nên xe dừng lại. Hắn xuống xe nhảy lên xe ôm ở cạnh đường và lẩn vào dòng người trong phố.--PageBreak--
Hóa trang cũng không thoát
Công an tỉnh Nam Định đã lập chuyên án và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội làm chủ công trong việc truy tìm tên Hải. Trong lúc các trinh sát đang khoanh vùng đối tượng, tối 18/11/2004, anh Mạnh ở phố Hàng Thao (Nam Định) là anh rể của Hồng "San" trong cơn hoảng loạn đã hối hả đến Công an trình báo, trước đây vợ chồng Hải - Hồng có gửi vợ chồng anh số tiền 2.000 USD để nuôi giùm đứa con là Vũ Trung Hiếu. Nay cháu Hiếu về ở với ông bà nội, Hải đã gọi điện về đòi tiền và còn dọa rằng, nếu không trả thì Hải sẽ đến ném lựu đạn cho nổ tung nhà anh Mạnh.
Nhận định tên Hải ở Hà Nội, một nhóm trinh sát do đồng chí Nguyễn Văn Hiển (Phó trưởng phòng) chỉ huy đã lên Hà Nội phối hợp với nhóm trinh sát Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội tiếp tục thu thập nguồn tin và rà soát các mối quan hệ của Hải trên địa bàn Hà Nội.
Chiều 8/12, các trinh sát nhận được một thông tin vô cùng quan trọng: Hải "Phú" có một cô bồ tên là Ph. ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Ngay lập tức, ban chuyên án đã phối hợp với Công an Hải Phòng mai phục xung quanh nhà cô Ph.
Tối 8/12, trước cửa một quán gội đầu trên đường Kiến Thiết (Hải Phòng) xuất hiện nhiều người bán hàng dạo và đạp xích lô. Nhưng chẳng mấy ai để ý đến những người lao động lam lũ ấy, có chăng chỉ có cô chủ quán thì lòng dạ đang nóng như lửa đốt.
Đúng 19h, một người đàn ông có mái tóc dài đi xe ôm đến. Thấy nhiều người lạ bán hàng rong tụ tập trước cửa nhà hơn mọi hôm, anh ta có vẻ rất cảnh giác. Các trinh sát thì thấy người thanh niên này có vẻ hơi lạ bởi mái tóc dài, ria phủ kín miệng nên khó có thể nhận biết chính xác rằng đó là tên Hải "Phú"? Nếu đúng hắn là Hải "Phú" mà không xử lý nhanh thì hắn lại một lần nữa biến mất. Tình huống đặt ra cho trinh sát lúc này hết sức căng thẳng.
Dù hắn hóa trang bằng bộ tóc dài và hàng ria đen tua tủa nhưng Thiếu tá Dương Quang Thành, Đội trưởng Đội truy nã tội phạm, vẫn khẳng định rằng người đàn ông đó chính Hải "Phú". Nhận lệnh, tất cả các mũi đồng loạt tấn công. Ngay lập tức, hắn rút luôn khẩu súng giắt trong người ra nhằm vào tổ công tác. Rất nhanh, Thiếu tá Dương Quang Thành xoay người đá văng khẩu súng trên tay tên Hải rồi lao vào ôm chặt lấy hắn. Các trinh sát xông vào hỗ trợ, thu trong người hắn một dao găm.
Lột bộ tóc giả và ria mép giả, hắn lộ nguyên hình là tên Vũ Văn Hải (tức Hải "Phú"). Trong túi hắn còn có kính, mũ và chiếc khẩu trang. Nhưng, tất cả những trò hóa trang ấy đã không giúp hắn thoát khỏi vòng vây của các chiến sĩ Công an. Các anh đã bắt gọn tên tội phạm nguy hiểm có vũ khí đảm bảo an toàn tuyệt đối trước sự khâm phục của đông đảo người dân thành phố Cảng