2 lần mất trộm vàng trong nhà vì dán mã số vào két

19:34 18/05/2017
Ngày 18-5, cơ quan CSĐT, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Minh Phượng, 36 tuổi, hộ khẩu tại xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.


Trước đó, biết Nguyễn Minh Phượng làm nghề dọn vệ sinh tự do nên từ tháng 5-2016 đến nay, gia đình bà M, 53 tuổi, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình đã thuê Phượng đến nhà dọn vệ sinh theo giờ.

Thời gian gần đây, chủ nhà phát hiện mất một số đồ nữ trang bằng vàng gồm 2 dây chuyền, 1 lắc vàng ta; 3 chỉ vàng miếng; 3 nhẫn vàng và 1 viên đá quý. Điều đáng nói số vàng này để trong két và két không có dấu hiệu bị phá.

Chưa dừng ở đó, khi đi vắng, trở về nhà, gia đình chị M tiếp tục phát hiện mất thêm một hộp đựng nữ trang trong có 2 sợi dây chuyền vàng; 2 nhẫn vàng và 1 đôi khuyên tai ngọc trai , cùng một số viên đá trang sức khác...

Đối tượng Nguyễn Minh Phượng và số tài sản trộm cắp thu được 

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Ba Đình đã xác định Phượng, người dọn vệ sinh theo giờ cho nhà chị M chính là thủ phạm gây ra 2 vụ trộm tài sản. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phượng, CQĐT đã thu giữ được một số tài sản do đối tượng trộm cắp của gia đình chị Minh trong hai phi vụ vừa qua. Bước đầu, Phượng khai, đã bán 3 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng và 2 chỉ vàng.

Theo lời khai ban đầu của Phượng, lợi dụng sự tin tưởng của chủ nhà, khoảng đầu tháng 4-2017, trong một lần đến dọn vệ sinh theo giờ, khi dọn dẹp phòng ngủ của chị M, thấy chủ nhà đang làm việc ở tầng dưới, phát hiện chìa khóa két sắt để trên cửa sổ nên Phượng đã nảy sinh ý định trộm cắp. Việc mở két khá dễ dàng vì mã số két được gia đình chị M in sẵn ra giấy, dán vào thành két để cho khỏi quên. 

Chỉ bằng vài thao tác, Phượng đã dễ dàng mở két, lấy được 2 dây chuyền, 1 lắc vàng, 3 chỉ vàng miếng, 3 nhẫn vàng ta và 1 viên đá quý đều để trong một chiếc hộp. Sau khi lấy được toàn bộ số tài sản trên, Phượng đã giấu hộp vào trong túi rác, khóa  két lại, rồi vẫn tiếp tục dọn nhà bình thường. Dọn dẹp xong, Phượng ra về, mang chiếc hộp nữ trang về giấu tại nhà trọ tại khu tập thể Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo lịch, sáng 4-5, Phượng lại đến nhà chị M để dọn dẹp nhưng do có việc đột xuất, chị M hẹn Phượng hôm sau quay lại. "Ngựa quen đường cũ", Phượng vẫn đến nhà chị M, thấy nhà chị M không khóa nên đã đột nhập vào nhà, đi lên tầng 2, vào phòng ngủ, lục soát lấy được chiếc hộp có chứa nữ trang. 

Ngày 5-5, Phượng đã mang 3 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng và 2 miếng vàng, loại 1 chỉ/miếng đến một cửa hàng kinh doanh vàng trên phố Tôn Đức Thắng để bán. Tổng số tài sản Phượng trộm cắp được khoảng hơn 70 triệu đồng. 

Hiếu Quỳnh

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文